Hành trình độc lập và khát vọng hùng cường
VHO - Âm vang Tuyên ngôn Độc lập vẫn vang vọng trong từng bước chân diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đến quốc gia độc lập, hội nhập và vươn mình hôm nay, hành trình 80 năm là sự tiếp nối bất diệt của ý chí tự do và khát vọng hùng cường.

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Tám mươi năm sau, cũng tại đây, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trở thành sự kiện mang tầm vóc lịch sử, không chỉ khẳng định ý chí độc lập tự cường mà còn phản chiếu sức mạnh tổng hợp của quốc gia.
Sức mạnh của sự tổng hòa
Nhiều nhà quan sát cho rằng, trong thế kỷ XXI, một cuộc diễu binh không chỉ đơn thuần là phô diễn sức mạnh quân sự mà còn là “bản tuyên ngôn sống động” về năng lực tổ chức, sự ổn định chính trị, nền tảng kinh tế và khối đại đoàn kết dân tộc. Sức mạnh của một quốc gia được nhìn nhận như sự tổng hòa của quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa, điều mà lễ diễu binh Quốc khánh 2.9 đã thể hiện một cách trọn vẹn.
Khi đặt trong dòng chảy 80 năm, ký ức của những cựu binh như sợi chỉ đỏ kết nối lịch sử và hiện tại. Là một trong 180 cựu chiến binh vinh dự, tự hào sải bước trên Quảng trường Ba Đình vào sáng 2.9, cựu binh Nguyễn Trung Phượng (68 tuổi, trú phường Ngọc Hà, Hà Nội) xúc động: “Không chỉ riêng tôi hay các cựu chiến binh mà tôi nghĩ tất cả người dân Việt Nam hôm nay, bất cứ ai được có mặt trên Quảng trường Ba Đình trong giây phút lịch sử này cũng đều cảm thấy đó là niềm vinh dự lớn lao.
Đây là thời khắc tròn 80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ giây phút thiêng liêng ấy đến nay và mai sau, thế hệ trẻ càng phải ý thức gìn giữ truyền thống dân tộc, ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ từng mong muốn”.
Là người lính từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam và Mặt trận Vị Xuyên, cựu chiến binh Nguyễn Trung Phượng đã tiễn biệt không biết bao nhiêu đồng đội nằm lại nơi chiến trường. Với ông, giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay là vô cùng thiêng liêng và không gì có thể so sánh.
Ông nói rằng truyền thống và sức sống của dân tộc Việt Nam chính là tinh thần bất diệt, không khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào. Điều đó đã được truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Dẫu tuổi đã cao nên việc tập luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành không hề dễ dàng, nhưng với cựu binh Nguyễn Trung Phượng, giây phút được sải bước đầy kiêu hãnh cùng đồng đội trên Quảng trường Ba Đình là niềm tự hào lớn nhất. Đó không chỉ là sự tri ân cho những hy sinh, mất mát mà còn là sự tôn vinh thành quả đất nước đã đạt được trong suốt 80 năm qua.
Ở miền quê Hà Tĩnh, cụ Trần Hậu Hòa (98 tuổi, trú thôn Lương Hội, xã Khánh Lộc, Hà Tĩnh) là cán bộ tiền khởi nghĩa, một trong số ít nhân chứng lịch sử hiếm hoi còn sống, vẫn còn nguyên vẹn ký ức về mùa thu năm 1945.
“Thời khắc nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập qua loa phóng thanh, hàng nghìn người dân đứng ở huyện lỵ Can Lộc bật khóc. Cả dân tộc được cởi bỏ xiềng xích áp bức, hạnh phúc vô bờ bến, khí thế hào hùng ấy không lời nào tả hết. Nay tuổi cao sức yếu, tôi không thể ra Thủ đô, nhưng khi xem lễ diễu binh qua tivi, tôi thấy khí thế của những ngày Tháng Tám năm 1945 như ùa về. Dân tộc ta là dân tộc yêu nước, đoàn kết được hun đúc, tiếp nối từ quá khứ đến hiện tại”, mắt cụ Hòa rưng rưng.

Đánh dấu kỷ nguyên rạng rỡ Việt Nam
Sau 80 năm, từ những ngày đầu kháng chiến gian khổ đến công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 là minh chứng sống động cho ý Đảng, lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu như các cựu binh từng mang ký ức về một thời máu lửa thì thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối bằng niềm tin và trách nhiệm với một Việt Nam hùng cường, hội nhập và phát triển.
Lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn là “tấm gương phản chiếu” con đường mà dân tộc đã đi, đang đi và sẽ đi. Từ Ba Đình lịch sử 1945 đến Quảng trường Ba Đình 2025, từ những người lính cựu binh đến lực lượng trẻ hôm nay, sức mạnh quốc gia đều nằm trong khối đại đoàn kết, trong ý chí độc lập, tự chủ và trong khát vọng vươn lên của cả dân tộc.
Tám mươi năm độc lập, tự do và hạnh phúc đã đưa đất nước đi những bước dài vượt bậc. Thành quả ấy được phản chiếu trong từng đội hình diễu binh, từ những em thiếu nhi hồn nhiên, những người nông dân, công nhân cần mẫn, nghệ sĩ sáng tạo đến lực lượng vũ trang kiêu hãnh, tất cả hòa vào một khối thống nhất, tượng trưng cho sức mạnh nhân dân.
Trao đổi với Văn Hóa, PGS. TS Lê Hải Đăng, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chia sẻ, qua lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, chúng ta thấy rõ tiềm lực của Việt Nam trên các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đặc biệt là thấy được giá trị văn hóa Việt Nam, giá trị con người Việt Nam ở mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, càng được hun đúc và phát huy.
“Có lẽ chẳng ở đâu trên thế giới mà người dân hồ hởi, phấn khởi xem diễu binh, diễu hành đến như vậy. Điều đó khẳng định rằng con người Việt Nam rất yêu đất nước, khẳng định một ý chí Việt Nam, khẳng định sức mạnh tổng hợp mà ngôn từ cũng không thể diễn tả hết. Đó là sức mạnh của Đảng, Nhà nước kết hợp với sức mạnh của nhân dân cùng hòa quyện, cùng nhịp đập và nhiều cảm xúc”, PGS.TS Lê Hải Đăng nói.
PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9 đánh dấu Việt Nam bước vào kỷ nguyên rạng rỡ. Chưa bao giờ Việt Nam có cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế như hiện nay: Thiết lập 24 đối tác chiến lược, trong đó 13 đối tác chiến lược toàn diện; quan hệ thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; tham gia hơn 70 tổ chức, 500 hiệp định quốc tế. Thành công của đổi mới là minh chứng sinh động về một Việt Nam kiên định, sáng tạo, biết vượt lên trong thử thách.
Ngay từ ngày lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác: “Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Tư tưởng ấy xuyên suốt tiến trình cách mạng, trở thành nền tảng cho ngoại giao Việt Nam hiện đại. Trải qua nhiều mốc son, Việt Nam ngày càng mở rộng cánh cửa hội nhập, khẳng định vai trò đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngoại giao Việt Nam ngày nay vừa kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vừa đa phương hóa, đa dạng hóa, gắn với bản sắc Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực vào hòa bình và phát triển chung của nhân loại.
Những kỷ nguyên lớn: Độc lập, tự do và đổi mới, phát triển đã tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên vươn mình hôm nay. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc năm châu.
“Từ mùa Thu 1945 đến mùa Xuân 1975, từ đổi mới 1986 đến những hiệp định thương mại thế kỷ XXI, dân tộc Việt Nam đã viết nên trang sử rạng rỡ: Từ thân phận thuộc địa lạc hậu đến quốc gia độc lập, từ nghèo nàn đến hội nhập toàn cầu, mở ra chặng đường mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Tám mươi năm nhìn lại, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 không chỉ là mốc son khai mở kỷ nguyên độc lập, tự do mà còn là cội nguồn của mọi thành tựu hôm nay. Đó cũng là nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo chia sẻ.