Gửi trọn niềm tin, tấm lòng đối với Tổ quốc
VHO - Sáng qua 15.3, gần 79 triệu cử tri trên cả nước tưng bừng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, khắp các khu vực bỏ phiếu rực rỡ cờ hoa, rộn ràng không khí ngày hội non sông.

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng gửi gắm niềm tin và trách nhiệm khi lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ở đó có những cử tri rất đặc biệt, dù mắt đã mờ, chân chậm, nhưng họ vẫn đến để tự tay bỏ lá phiếu gửi trọn niềm tin.
Người cao tuổi gửi gắm niềm tin
Trong dòng người nô nức đến các khu vực bỏ phiếu từ sáng sớm, hình ảnh những cử tri cao tuổi trực tiếp đi bầu cử đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng. Cử tri Nguyễn Trọng Khiển, 100 tuổi, Tổ bầu cử số 16, phường Yên Hòa, Hà Nội chia sẻ, “đây là ngày hội lớn của non sông, thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm nhưng cũng là quyền lợi, là tấm lòng của mình đối với Tổ quốc, cho nên mỗi lần thế này phấn khởi lắm”.

Ở tuổi cao, thính lực đã giảm, cụ phải nhờ cán bộ hướng dẫn từng bước khi thực hiện bỏ phiếu. Cụ bày tỏ sự biết ơn trước sự chu đáo của Ban tổ chức: “Bây giờ thì nhầm lẫn nhiều, điếc tai rồi, cứ phải có người hướng dẫn từng bước một mới biết lối mà làm, mà đi. Ra đây được hướng dẫn cụ thể, tôi rất cảm ơn”. Đối với cụ, lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là niềm gửi gắm về tương lai đất nước. Khi được hỏi mong muốn điều gì ở những người mình bầu chọn, cụ chậm rãi nói: “Muốn thì muốn hòa bình, muốn xã hội mình ngày càng tiến bộ, sánh vai cùng năm châu bốn biển… Tôi là một công dân Việt Nam thì bao giờ cũng mong đất nước mình phát triển, sánh với các nước trên thế giới”. Những lời chia sẻ mộc mạc của cụ ông trăm tuổi không chỉ thể hiện tình yêu nước bền bỉ của một công dân đã đi qua gần trọn một thế kỷ lịch sử, mà còn nhắc nhở về ý nghĩa thiêng liêng của mỗi lá phiếu trong ngày hội lớn của toàn dân.
Cùng chung niềm xúc động đó, cử tri Nguyễn Thị Ngạn, sinh năm 1936, xóm Quý, thôn 3, xã Hưng Đạo, TP Hà Nội, dù đã 90 tuổi nhưng sáng sớm ngày bầu cử vẫn được con cháu đưa đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Cụ Ngạn chia sẻ rằng đã tham gia nhiều kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, và mỗi lần cầm lá phiếu trên tay vẫn luôn có những cảm xúc đặc biệt.
“Tuổi đã cao nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp đi bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu đều rất ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của người dân đối với đất nước”, cụ Ngạn nói. Theo cụ, qua nhiều năm chứng kiến sự đổi thay của quê hương, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, nên cử tri càng đặt nhiều kỳ vọng vào những đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ mới. Cụ cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Đây là niềm hạnh phúc lớn lao

Được cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để bầu ra những đại biểu tiêu biểu của nhân dân, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Chúng tôi là những người đã đi qua chiến tranh, từng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì thế, khi đất nước hòa bình, phát triển và mỗi công dân được trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện cho mình, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhìn đất nước ngày càng đổi mới, cuộc sống nhân dân ngày càng tốt đẹp, chúng tôi càng thêm tự hào về những gì các thế hệ đã hy sinh để có được hôm nay.
(Ông ĐỖ NGUYÊN LƯỢNG, cựu chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Phú Quốc)
Tuổi trẻ tự hào lần đầu cầm lá phiếu
Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày hội bầu cử, nhiều cử tri trẻ lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền công dân đã bày tỏ niềm tự hào và kỳ vọng vào tương lai đất nước. Sự tham gia của lớp cử tri trẻ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn cho thấy niềm tin của thế hệ mới đối với sự phát triển của quốc gia.
Là cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, Trần Mai Anh (sinh ngày 18.7.2006) không giấu được sự hồi hộp và xúc động khi trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Mai Anh cho biết, công tác tổ chức tại khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm; các thông tin về ứng cử viên cũng được gửi đến tận nhà để cử tri nghiên cứu trước.
“Em đã tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên và rất kỳ vọng những người mà mình tin tưởng lựa chọn sẽ góp phần tạo thêm cơ hội cho lớp trẻ, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, Mai Anh chia sẻ. Cùng chung niềm tự hào, Đinh Đức Anh (sinh ngày 15.2.2008) vừa đủ tuổi bầu cử cho biết, đây là lần đầu tiên em được tham gia một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. “Với tuổi trẻ, lần đầu được tham dự sự kiện lớn như thế này, em cảm thấy rất tự hào. Em đã nghiên cứu kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những gương mặt ưu tú nhất”, Đức Anh nói.
Theo Đức Anh, hồ sơ và thông tin về các ứng cử viên đều được gửi đến người dân để tìm hiểu trước, công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu được tổ chức chuyên nghiệp, trang trọng. Em bày tỏ kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.
Cùng với những cử tri trẻ nói trên, cử tri Trịnh Cát Tường Vy, xã Xuân Trường (Ninh Bình) bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên được cầm tấm Thẻ cử tri và trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Theo Tường Vy, trước đây em chỉ được nghe bố mẹ, thầy cô nói về các kỳ bầu cử qua sách báo và truyền hình, nhưng khi đủ 18 tuổi và được tham gia bầu cử, cảm xúc thực sự rất đặc biệt. “Sáng nay khi đến khu vực bỏ phiếu của xã, em cảm nhận rõ không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày hội toàn dân. Khi nhận lá phiếu trên tay, em thấy mình đã chính thức thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân đối với đất nước”, Tường Vy chia sẻ.
Tin tưởng vào đại biểu Quốc hội sắp tới

Tôi đã nghiên cứu rất kỹ các bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nên tôi rất hy vọng là Thủ đô Hà Nội sẽ đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương về phát triển Thủ đô nói chung và phát triển đất nước nói riêng. Mặc dù trong tình hình thế giới có nhiều biến động rất phức tạp về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, nhưng Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn giữ được thế cân đối đảm bảo đời sống của nhân dân. Do đó, tôi tin tưởng vào đại biểu Quốc hội sắp tới đây của Quốc hội khóa XVI sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của người đại biểu Quốc hội để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIV của Đảng cũng như là Nghị quyết của Quốc hội sắp tới.
(PGS.TS NGUYỄN AN LỊCH, Viện trưởng Viện An sinh xã hội và phát triển cộng đồng)
Kỳ vọng những đại biểu tâm huyết với phát triển văn hóa
Ông Phạm Minh Trọng (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) cho biết, ông kỳ vọng những đại biểu được lựa chọn lần này sẽ dành sự quan tâm xứng đáng cho lĩnh vực văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội và là động lực quan trọng cho phát triển bền vững của đất nước. “Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, tôi mong các đại biểu sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để văn hóa phát triển theo nhịp của đời sống đương đại”, ông chia sẻ.
Ông cũng bày tỏ, một trong những kỳ vọng lớn là việc đầu tư cho văn hóa sẽ được nhìn nhận đúng tầm, không chỉ dừng ở các hoạt động phong trào mà trở thành chiến lược lâu dài gắn với phát triển con người Việt Nam. Là người dành nhiều sự quan tâm cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, ông mong các đại biểu sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện những chính sách hỗ trợ đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, những người làm công tác văn hóa; đồng thời quan tâm hơn tới việc bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống và các di sản văn hóa phi vật thể đang đứng trước nguy cơ mai một. Bên cạnh đó, ông cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ đề xuất những giải pháp để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước, thông qua việc phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, cũng như xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Diện (phường Tây Hồ, Hà Nội) cũng bày tỏ niềm tin vào sự nghiệp phát triển văn hóa. Ông kỳ vọng các đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển văn hóa cơ sở, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tại nhiều địa phương hiện nay, các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, thư viện, khu sinh hoạt cộng đồng đã được xây dựng nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả như mong đợi. Vì vậy, người dân mong các đại biểu dân cử sẽ có những đề xuất chính sách cụ thể để các thiết chế này thực sự trở thành không gian sinh hoạt văn hóa thiết thực, nơi gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng các chương trình văn nghệ quần chúng, lễ hội văn hóa hay hoạt động thể thao cộng đồng sẽ được tổ chức thường xuyên hơn. Đây là những hoạt động rất ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh để người dân tham gia, giao lưu và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Ông cũng tin rằng khi các hoạt động được quan tâm đúng mức và triển khai thường xuyên tại cơ sở, môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng sẽ được củng cố.

RSS