Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Dâng Người những giai điệu tháng Năm

ĐÌNH TOÁN - THANH MAI (thực hiện); ảnh: TRƯƠNG HUYỀN

VHO - Tối 19.5, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người” do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Báo Văn Hóa thực hiện, đã mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nhân kỉ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng hành cùng chương trình, nhiều nghệ sĩ bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được cất tiếng hát về Bác; cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ nghệ thuật.

“Hát về Bác luôn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất”

Với tôi, được tham gia chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao của người nghệ sĩ. Mỗi lần cất tiếng hát trong những chương trình kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi lại càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương, sự hy sinh và cả cuộc đời cống hiến của Bác dành cho dân tộc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Dâng Người những giai điệu tháng Năm - ảnh 1
NSƯT Phương Nga

Năm nay, chương trình được dàn dựng quy mô, hoành tráng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, NSND Quốc Hưng. Đặc biệt, ca khúc Dấu chân phía trước mà tôi thể hiện là 1 trong 2 tiết mục có phần hợp xướng được đầu tư công phu, giàu cảm xúc. Với tôi, đây còn là dịp để gửi gắm lòng kính yêu, biết ơn sâu sắc tới Bác Hồ qua âm nhạc.

Tôi luôn tin rằng, âm nhạc có sức mạnh đặc biệt trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Những ca khúc về Bác, về lịch sử không chỉ giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về truyền thống dân tộc mà còn chạm tới trái tim người nghe một cách tự nhiên và sâu sắc.

Và nghệ thuật chân chính luôn là cầu nối từ trái tim đến trái tim, bởi chỉ khi người nghệ sĩ hát bằng tất cả tình yêu, tâm hồn và trải nghiệm của mình thì mới có thể tạo được sự đồng cảm với khán giả.

Là một NSƯT đồng thời là Phó trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi luôn giảng dạy và mong các thế hệ học sinh, sinh viên không chỉ được đào tạo về kĩ thuật thanh nhạc mà còn nuôi dưỡng lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và tình yêu với văn hóa Việt Nam.

(NSƯT PHƯƠNG NGA)

“Nhớ về vị Cha già của dân tộc” 

Với Anh Thơ, việc được góp giọng trong chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người nhân kỉ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dấu ấn ý nghĩa trong hành trình làm nghệ thuật của mình. Mỗi lần đứng trên sân khấu hát về Bác, trong Anh Thơ luôn dâng lên những cảm xúc rất đặc biệt. Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo động lực cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Dâng Người những giai điệu tháng Năm - ảnh 2
Ca sĩ Anh Thơ

Mỗi ca khúc viết về Bác đều đòi hỏi người nghệ sĩ phải thể hiện bằng tất cả sự chân thành, lòng biết ơn và tình cảm sâu sắc nhất. Trong chương trình lần này, Anh Thơ thể hiện ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Với Anh Thơ, mỗi ca từ, giai điệu trong bài hát đều đưa đến cho khán giả cảm nhận sâu sắc tình cảm lớn lao mà Bác dành cho nhân dân. 

Có thể khẳng định rằng những chương trình nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mang sức lan tỏa đặc biệt, trở thành nhịp cầu kết nối và truyền đi những giá trị đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đông đảo khán giả. Âm nhạc không chỉ khơi gợi cảm xúc mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong nhiều thế hệ khán giả.

(CA SĨ ANH THƠ)

“Nhớ mãi những lời dạy của Bác”

Với tôi, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời dạy của Người đã trở thành một phần kí ức không thể phai mờ từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo năm tháng trưởng thành, bước vào hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật, những điều giản dị nhưng sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn âm thầm soi đường, nhắc tôi sống trách nhiệm hơn, biết yêu thương và cống hiến.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Dâng Người những giai điệu tháng Năm - ảnh 3
Ca sĩ Hoàng Bách

Với Sáng mãi tên Người, việc chương trình có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ đã cho thấy sức lan tỏa và giá trị đặc biệt của một chương trình nghệ thuật hướng về Bác. Đây không chỉ là một đêm biểu diễn mà còn là dịp để mỗi nghệ sĩ được bày tỏ lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc bằng chính tiếng hát và cảm xúc của mình.

Thể hiện ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam tại chương trình, tôi muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách, nơi nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt mỗi người dân Việt Nam. Đó là nụ cười của sự lạc quan, sự sẻ chia và yêu thương trong cuộc sống.

Hơn hết, tôi muốn thể hiện niềm tự hào khi được sống trong hòa bình hôm nay, đồng thời gửi lời tri ân tới những người đang ngày đêm gìn giữ biên cương Tổ quốc để chúng ta có được cuộc sống bình yên.

Tôi luôn quan niệm, âm nhạc luôn có khả năng chạm đến trái tim và những tầng sâu trong cảm xúc của mỗi người, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị đẹp của cuộc sống. Chính vì thế, tôi luôn nhắc mình phải dùng khả năng sáng tác và ca hát để lan tỏa những giá trị đẹp của văn hóa, lịch sử và hơi thở thời đại của đất nước. Yêu nụ cười Việt Nam cũng là một trong những ca khúc tôi tâm huyết nhất khi viết về chủ đề Tổ quốc và con người Việt Nam.

(CA SĨ HOÀNG BÁCH)

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của tinh thần cống hiến”

Chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người không đơn thuần chỉ là một đêm biểu diễn mà còn là không gian thiêng liêng để thế hệ hôm nay được kết nối với lịch sử, với lòng biết ơn và tinh thần tự hào dân tộc. Đặc biệt khi hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước hay những giá trị dân tộc, người nghệ sĩ không chỉ truyền tải giai điệu mà còn gửi đi cảm xúc, niềm tin và tinh thần dân tộc đến khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”: Dâng Người những giai điệu tháng Năm - ảnh 4
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Với ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh được thể hiện trong chương trình, mỗi lần cất tiếng hát, Nguyễn Trần Trung Quân đều cảm thấy xúc động và tự hào. Với Quân, đây không chỉ là ca khúc về Bác mà còn là bài ca của niềm tin, lí tưởng sống và ánh sáng mà Bác để lại cho dân tộc Việt Nam.

Thông qua phần trình diễn của mình, Quân mong muốn khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận được hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng vô cùng gần gũi, giản dị và giàu tình yêu thương. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một biểu tượng lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng về nhân cách sống, về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến.

Quân cũng tin rằng, nghệ thuật là một trong những “ngôn ngữ” chạm đến trái tim con người nhanh và sâu sắc nhất. Giờ đây, trách nhiệm của người nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm giải trí mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để khán giả thêm yêu văn hóa Việt Nam, hiểu hơn về con người Việt Nam và tự hào về tinh thần, chiều sâu văn hóa của dân tộc hôm nay.

(CA SĨ NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN)