Bỗng nhiên “nổi tiếng” vì bị nhầm là nạn nhân vụ sát hại
VH- Đến tối muộn ngày 20.12, trao đổi với Văn Hóa, anh Trần Thanh Tú (SN 1985, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) là cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông – Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng và vô cùng bức xúc vì bỗng nhiên trở nên “nổi tiếng” bất đắc dĩ vì bị nhiều website và trang mạng xã hội “nhận nhầm” là nạn nhân trong vụ án vợ sát hại chồng ở Bình Dương vừa qua.

Hình ảnh gốc trên trang cá nhân của anh Tú bị các báo mạng cắt ghép và sử dụng sai trái
Hoang mang, bức xúc
Mấy ngày qua, trên trang cá nhân của anh Tú tràn ngập chia sẻ của bạn bè, người quen và cộng đồng mạng về việc vô số trang mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh của anh Tú để ám chỉ là ảnh của nạn nhân bị chặt đầu trong vụ án mạng kinh hoàng vừa qua. Nhiều bạn bè khi biết rõ sự việc cũng đã phải cảm thán trên trang cá nhân của anh Tú rằng: “Vô tình được nổi tiếng”, “người nổi tiếng của năm”, “Trần Thanh Tú! Em nổi tiếng rồi đó”; “Báo lá cải. Nổi như cồn rồi á anh Tú”,…
Khi đã trở lại sau cú sốc như trời giáng, anh Tú cho biết vào ngày 18.12, trong khi đang đi công tác, anh đã phải đón nhận rất nhiều cuộc điện thoại của bạn bè và người thân thông báo về việc thấy hình ảnh của anh bị nhiều trang mạng, website sử dụng và chú thích đây là nạn nhân trong vụ trọng án giết người dã man xảy ra ở tỉnh Bình Dương vào tối 15.12. Trong đó nhiều bạn bè thân thiết thấy hình như vậy đã không dám gọi điện trực tiếp cho anh vì lo sợ nên phải gọi vòng qua số của vợ, của gia đình anh, thậm chí gọi cho người thân của anh ở Sài Gòn để kiểm chứng.

Đơn kiến nghị được anh Tú gửi đến các cơ quan chức năng (ảnh nhân vật cung cấp)
Sau khi được bạn bè thông báo, anh liền lên mạng kiểm tra và thật không tin vào mắt mình, rồi cơn bức xúc tràn lên khi thấy nhiều trang mạng xã hội và website như haysongthat.com; hayquadi.com; dkn.tv... đăng ảnh của anh rồi chú thích khẳng định đây là nạn nhân trong vụ giết người này. Vì nạn nhân trong vụ án có họ và tên trùng với anh. Mặc dù hình ảnh được làm nhòe ở phần trên của khuôn mặt tuy nhiên những người quen biết đều vẫn nhận thấy và xác định hình ảnh đó chính là của anh. Hình ảnh được vô số website sử dụng lấy từ trang cá nhân của anh và đó là hình ảnh chụp trong lễ đính hôn của anh, sau đó được cắt đi. Nghiêm trọng hơn, nhiều trang mạng còn chú thích một cách chi tiết đây là hình ảnh của người chồng bị giết và đồng thời nhấn mạnh hình ảnh này là do hàng xóm cung cấp. Chưa kể, thông tin và hình ảnh của anh từ những trang mạng đó được cộng đồng mạng share và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sau khi tìm hiểu thông tin, anh Tú đã nhiều lần liên hệ với các trang mạng trên nhưng không nhận được thông tin phản hồi.


Đến tối ngày 20.12, các trang mạng vẫn chưa hề có phản hồi và cũng chưa hề gỡ bỏ hình ảnh của anh Tú trên các bài viết liên quan
Cơ quan chức năng vẫn chưa phản hồi
Anh Tú cũng xác nhận ngay trong ngày 18.12 anh đã có đơn trình báo gửi đến các cơ quan chức năng như Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam kiến nghị sự việc và mong các cơ quan này vào cuộc điều tra việc các trang thông tin điện tử sử dụng hình ảnh của mình sai trái, đồng thời yêu cầu các trang thông tin trên gỡ bỏ hình ảnh của anh Tú để tránh gây hiểu lầm.
Được biết, đến thời điểm này anh vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía các cơ quan chức năng. Ngoài ra anh cũng đã liên hệ các trang thông tin sử dụng hình ảnh của mình để yêu cầu gỡ bỏ nhưng không hề nhận được bất cứ thông tin phản hồi nào cả. Đến tận tối ngày 20.12, anh Tú rất bức xúc khi gửi cho chúng tôi hình ảnh, đường link của một số trang mạng vẫn ngang nhiên sử dụng hình ảnh anh gán ghép là hình ảnh nạn nhân.
Theo anh Tú, rất có thể các trang mạng này gõ tìm thông tin nạn nhân Trần Thanh Tú (quê An Giang) và tìm thấy hình ảnh của anh được đăng tải trên trang facebook cá nhân. Sau đó, các trang này lấy hình ảnh của anh và sử dụng chú thích rằng đây là hình ảnh của nạn nhân.
“Tôi chỉ mong muốn các trang mạng có phản hồi, đính chính và gỡ bỏ hình ảnh của tôi trên các bài báo liên quan”, anh Tú chia sẻ. “Sự việc vừa qua làm cho tôi, gia đình, bạn bè hoang mang, lo sợ. Chưa kể đến những tổn hại về tinh thần, uy tín, hình ảnh của tôi trong quá trình công tác, làm việc và sinh hoạt. Hình ảnh của tôi bị sử dụng trên các báo ở vị trí là nạn nhân. Nhưng giả sử, nếu hình ảnh của tôi, hay của bất cứ ai đó bị sử dụng là hung thủ của các vụ án, hay tham gia tệ nạn này nọ thì thử hỏi sự tổn thương, tổn hại tâm lý, uy tín sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào nữa”. Anh Tú khẳng định lại một lần nữa là anh sẽ theo vụ kiện đến cùng chỉ với một mong muốn các trang mạng phải có phản hồi và cải chính sự việc. Đồng thời cũng mong rằng từ sự việc của anh các trang mạng sẽ nhìn nhận lại việc tác nghiệp, tránh gây tổn thương cho người khác như vừa qua.
Sự việc vừa qua làm cho tôi, gia đình, bạn bè hoang mang, lo sợ. Chưa kể đến những tổn hại về tinh thần, uy tín, hình ảnh của tôi trong quá trình công tác, làm việc và sinh hoạt. Hình ảnh của tôi bị sử dụng trên các báo ở vị trí là nạn nhân. Nhưng giả sử, nếu hình ảnh của tôi, hay của bất cứ ai đó bị sử dụng là hung thủ của các vụ án, hay tham gia tệ nạn này nọ thì thử hỏi sự tổn thương, tổn hại tâm lý, uy tín sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào nữa. (Anh Trần Thanh Tú tâm sự) |
Khánh Chi

RSS