Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ

VH- Sáng nay 15.12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Văn Hoá đã cùng nhau hội ngộ trong một cuộc gặp gỡ đặc biệt: cuộc gặp ở tuổi 60 (1957-2017).

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 1

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Biên tập Báo Văn Hoá

Nhân dịp này, các thế hệ đã, đang và tiếp tục sống dưới mái nhà chung mang tên Báo Văn Hóa đã cùng vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự buổi lễ và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Báo Văn Hóa.

Cùng dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Văn Hóa có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin Phạm Quang Nghị; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Hữu Thỉnh;  Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam Dương Trung Quốc; nguyên lãnh đạo Bộ VHTTDL; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành TƯ; lãnh đạo các tỉnh, thành và các Sở VHTTDL, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các Bộ, Ban, ngành TƯ và địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 2

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Ấn phẩm tin cậy

Ôn lại chặng đường 60 năm, Bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa nhấn mạnh, cách đây 6 thập kỷ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám đã ký quyết định số 20/VH-QĐ thành lập Tập San Văn Hóa. 60 năm là độ dài thời gian đủ cho một đời người chiêm nghiệm để nhận diện những giá trị sống nhưng với đời sống của một tờ Báo, 60 năm vẫn đang là hành trình xây dựng và phát triển.

Ra đời với tên gọi Tập san Văn Hóa, xác định vị trí là tờ ngôn luận chính thức của ngành Văn hóa lúc bấy giờ, ngay từ những bước đi đầu tiên vạn sự khởi đầu nan, với sự nhiệt tình, tâm huyết và tinh thần của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, Tập san Văn Hóa đã từng bước nâng cao chất lượng, dần khẳng định vị trí xứng đáng là  ấn phẩm tin cậy của người làm văn hóa.

Trải qua những bước đi thăng trầm, với những mô hình hoạt động, xuất bản khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ ở từng giai đoạn, Báo Văn Hóa luôn khẳng định là một ấn phẩm sang trọng, gần gũi, tin cậy trong lòng độc giả. Từ trong những năm tháng chiến tranh, với mô hình, phương thức hoạt động văn hóa trong thời chiến, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo vừa bám sát thực tiễn sản xuất, chiến đấu ở các địa phương miền Bắc, vừa xông xáo đi vào vùng khói lửa để bám sát thực tiễn văn hóa và chiến đấu tại các các nơi chiến tranh ác liệt nhất. Chính vì vậy, Báo luôn mang hơi thở của cuộc sống.

Từ đó đến nay, trải qua từng chặng đường phát triển, Báo Văn Hóa vẫn luôn luôn khẳng định được vai trò vừa là tiếng nói của ngành, vừa là diễn đàn của xã hội, thể hiện đúng chức năng, đảm bảo đúng định hướng, vững vàng về chính trị, tư tưởng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ của ngành, đặc biệt trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch.

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 3

 

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 4

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ trao Kỷ niệm chương và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể và cá nhân

“Để nâng cao sức ảnh hưởng với xã hội, Ban Biên tập Báo chủ trương xã hội hóa bằng cách mở rộng đề tài tuyên truyền trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, phục vụ nhiều đối tượng độc giả, đồng thời tham gia nhiều hoạt động xã hội như tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ để gây quỹ tài trợ cho những tài năng văn hóa. Sức lan tỏa của một ấn phẩm đáng tin cậy ngày càng được thể hiện rõ nét…”, Tổng biên tập Chu Thị Thu Hằng khẳng định.

Hành trình không ngừng nghỉ

Năm 1999, Báo Văn Hóa được Chính phủ chọn là 1 trong 5 tờ báo phục vụ  đồng bào vùng nông thôn, dân tộc và miền núi.  Báo đã xuất bản tờ Văn hóa Chuyên đề Dân tộc - Miền núi, phát hành tới 1.850 xã, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào, xóa những “điểm trắng” về văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần và sản xuất của khu vực thôn, miền núi.

 “Đến nay, Báo Văn Hóa có một đội ngũ cán bộ, phóng viên lớn mạnh, giỏi về nghiệp vụ; vững vàng về chính trị. Bên cạnh đó là đội ngũ cộng tác viên đông đảo, có trình độ là các nhà văn hóa, các cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch, các cộng tác viên chuyên và không chuyên ở khắp các vùng miền. Nhờ vậy, Báo vừa có tính hấp dẫn, vừa đáp ứng được yêu cầu thông tin nhanh nhạy…”, Tổng Biên Tập Chu Thị Thu Hằng khẳng định.

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 5

Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Chu Thị Thu Hằng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Từ một tờ Tập san ban đầu, chỉ lưu hành nội bộ, đến nay Báo Văn Hóa đã trở thành một tờ báo có tầm ảnh hưởng toàn quốc, với các ấn phẩm: Báo Văn Hóa xuất bản 03 kỳ/tuần, 16 trang phát hành vào thứ 2, thứ 4, thứ 6; Chuyên đề Văn hóa Dân tộc thiểu số và Miền núi xuất bản 01 kỳ/tuần; số lượng 36 trang phát hành cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Phụ trương Forbes Vietnam xuất bản 01 cuốn/ kỳ, 144 trang; Báo Văn Hóa điện tử và Tạp chí Forbes Vietnam điện tử.

Song song với hoạt động chuyên môn, Báo Văn Hóa đang đẩy mạnh các hoạt động như tổ chức các chương trình nghệ thuật; các cuộc thi; các hội thảo liên quan các chủ đề thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Thông qua các hoạt động này nhằm thu hút và  gắn kết chặt chẽ hơn với độc giả cả nước, nhất là trong bối cảnh làm báo cạnh tranh hiện nay.

Không chỉ hoạt động nghiệp vụ, Báo Văn Hóa còn  tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Chỉ tính riêng trong 5 năm vừa qua, Báo đã có hàng chục chuyến công tác từ thiện- xã hội tại các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Tổng số tiền Báo đã đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện trên cả nước trong những năm qua lên đến hơn 5 tỉ đồng.

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 6

Đông đảo các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Nỗ lực đổi mới trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy gửi lời chúc mừng  tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Văn Hoá nhân dịp kỷ niệm trọng đại này. “Báo Văn Hóa, cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL, trong suốt chặng đường 60 năm qua đã đoàn kết, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; trở thành cầu nối quan trọng để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo độc giả ở mọi vùng, miền trên cả nước.

 Báo Văn Hóa cũng góp phần tích cực trong công cuộc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, sai trái; góp phần định hướng dư luận xã hội; đóng góp lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nền Thể thao nước nhà vì mục tiêu dân cường, nước thịnh; ngành Du lịch Việt Nam với mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai...”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ghi nhận.

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 7

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm

Tuy nhiên, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo mạng, báo điện tử như hiện nay, Thứ trưởng lưu ý, thực tế này đang là thách thức không nhỏ đối với công tác truyền thông của ngành VHTTDL nói chung cũng như Báo Văn Hóa nói riêng. “Thực tế đó đòi hỏi thông tin trên báo phải nhanh chóng, luôn nắm bắt và tiếp cận với những vấn đề mới để bảo đảm không bị tụt hậu, đồng thời vẫn giữ được định hướng phát triển. Chất lượng thông tin cần được bảo đảm; công tác biên tập cần được thực hiện chặt chẽ, sao cho các thông tin trên báo luôn tính chính xác, khách quan. Các vấn đề của đời sống, kinh tế, văn hóa... được bàn giải chuyên sâu, có chọn lọc với những bài chuyên luận sâu sắc…”, Thứ trưởng gửi gắm tới đội ngũ làm nghề tại Báo Văn Hóa.

Cảm ơn những chia sẻ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng Biên tập Chu Thị Thu Hằng khẳng định, tập thể Báo sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh thông tin khắc nghiệt để hoàn thành những nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu độc giả cả nước.

Với những thành tích đã đạt được, Báo Văn Hóa đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước 02 lần tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều Cờ thi đua của Chính Phủ; Bằng khen của các Bộ, Ban ngành Trung ương . Trong ngày vui hôm nay,  Báo Văn Hóa tiếp tục được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong chặng đường 6 thập kỷ đã qua.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL cho các cá nhân là cán bộ, phóng viên đang công tác tại Báo.

 

Báo Văn Hóa đã cho chúng tôi những trang đọc bổ ích

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 8

 …Là một bạn đọc, chúng được hưởng thụ những gì Báo Văn Hóa mang lại. Là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chúng tôi tiếp thu được nhiều tri thức trong công tác, đặc biệt trong sự nghiệp bảo vệ phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Là đồng nghiệp làm báo, chúng tôi chia sẻ những khó khăn với Báo Văn Hóa, từ một tập san lưu hành trong nội bộ trở thành một tờ báo có tầm quốc gia, gắn bó với đời sống của xã hội của quần chúng. Đó là một hành trình dài, với nhiều thách thức không nhỏ.

Chặng đường 60 năm qua là chặng đường dài ghi nhận sự phấn đấu của Báo Văn Hóa. Từ một cơ quan ngôn luận của ngành văn hóa trở thành diễn đàn của nhân dân trên lĩnh vực văn hóa. Tôi nghĩ đó là một con đường mà chúng ta phải khai mở. Đó cũng là con đường để văn hóa đi vào đời sống và trở thành nguồn động lực cho sự phát triển.

Quá trình 60 năm với con người có thể đủ để nghỉ ngơi, nhưng với một tờ báo thì cần phải “lột xác” để phát triển tương xứng với hai chữ Văn Hóa như tên gọi của tờ báo. Văn hóa phải  càng đi vào đời sống, ngày càng hiển hiện như luồng động lực to lớn trong sự nghiệp phát triển và hội nhập với thế giới. Và chúng ta hiểu rằng, sau hai chữ đó, là cả gánh nặng trách nhiệm hết sức nặng nề của tờ báo. Vì thế, nhân kỷ niệm 60 Báo Văn Hóa, chúng tôi muốn chia sẻ tất cả những gian khó trong nghề của mình với Báo Văn Hóa, mong tờ báo sẽ tiếp tục thành công trong chặng đường phát triển sắp tới, tương xứng với tên gọi vẻ vang của mình.

Cảm ơn Báo Văn Hóa đã cho chúng tôi những trang đọc bổ ích, cho chúng tôi được cộng tác thân thiết và hiệu quả. Và ngày hôm nay chúng tôi chứng kiến những thành tựu đó được Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL ghi nhận. Chúng tôi xin được chia sẻ niềm vui của Báo Văn Hóa cũng như niềm vui của chính mình…

(Nhà sử học Dương Trung Quốc)

Báo Văn Hóa đã đồng hành cùng các địa phương trên con đường bảo  các giá trị văn hóa truyền thống

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 9

 Báo Văn Hóa không chỉ là người bạn giúp tôi lúc khó khăn mà còn là người thầy, người cung cấp thông tin bổ ích cho tôi khi tôi làm lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai. Những năm 1995 - 1997, Báo Văn hóa đưa nhiều mô hình xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao. Đọc Báo Văn hóa thấy các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình có sáng kiến tổ chức “Những ngày văn hóa các dân tộc Tây Bắc”, Sở Văn hóa Thể thao Lào Cai cử đoàn sang nghiên cứu học tập và đề nghị cho tham gia. Sau này, “Những ngày Văn hóa các dân tộc Tây Bắc” trở thành sự kiện quan trọng của toàn vùng Tây Bắc, thu hút 6 tỉnh tham gia. Không những thế, nhờ biết thông tin từ Báo Văn hóa, chúng tôi đã nghiên cứu về cách tổ chức đội văn nghệ cho phù hợp với từng vùng, phương pháp xây dựng chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho từng đội văn nghệ. Đọc Báo Văn Hóa, biết thông tin Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành chính sách về nhà văn hóa, chúng tôi thành lập đoàn sang tỉnh bạn học tập về kinh nghiệm xã hội hóa, đầu tư công trong xây dựng nhà văn hóa. Đặc biệt, khi đã làm Giám đốc Sở (từ năm 2002 đến năm 2015), tôi rất coi trọng các bài tổng kết mô hình, kinh nghiệm hay, cách làm giỏi trong ngành qua phản ánh của Báo Văn Hóa. Báo Văn Hóa trở thành người bạn thân thiết trong toàn ngành, từ Giám đốc Sở đến Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện và Trưởng Ban Văn hóa xã đều đọc Báo Văn Hóa.

Lào Cai thường xuyên bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vùng cao Lào Cai vào mùa đông thì nhiệt độ xuống dưới 0 độ, mùa mưa thì liên tiếp gặp lũ quét, lũ ống… Báo Văn hóa luôn một trong những cơ quan thông tin báo chí sát cánh, đồng hành và có những sẻ chia ấm áp, trợ giúp đồng bào vùng cao. Suốt 37 năm từ khi viết bài đầu tiên cho Báo Văn hóa đến nay, tôi luôn coi Báo Văn hóa như người bạn thân thiết lâu năm của mình. Dù nghỉ quản lý, chuyển công tác nhưng tôi vẫn thường xuyên đọc Báo Văn hóa và nhận thấy Báo Văn Hóa  không chỉ giúp bảo tồn văn hóa mà còn cung cấp những phương pháp về tồn văn hóa.

(TS. Trần Hữu Sơn, nguyên Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai, Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam)

Báo Văn Hóa là ấn phẩm sang trọng mà giới văn nghệ sĩ đều muốn xuất hiện

Báo Văn Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Hành trình 60 năm không ngừng nghỉ - Anh 10

Từ khi Báo Văn Hóa còn rất trẻ, các thành viên trong gia đình tôi là bố tôi- Giáo sư, NSND Trần Bảng và chú tôi, đạo diễn NSND Trần Đắc đã thường xuyên xuất hiện trên Báo trong các bài viết phỏng vấn chân dung, giới thiệu tác phẩm; các bài viết phê bình sân khấu, điện ảnh về những tác phẩm mà bố tôi, chú tôi đã làm. Thời đó, chưa có nhiều báo, tạp chí như bây giờ và Báo Văn Hóa là ấn phẩm sang trọng mà giới văn nghệ sĩ đều muốn xuất hiện trên đó. Các bài viết phê bình thời đó cũng rất sắc sảo, chuyên nghiệp. Những bài viết ấy, cho đến giờ, bố tôi, chú tôi vẫn trân trọng cất giữ.

Bố tôi nay đã 92 tuổi, vẫn được báo Văn Hoá quan tâm, theo sát hoạt động của ông. Khi cùng bố đi nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Báo Văn Hoá mà đích thân nhà báo, Tổng Biên tập Chu Thu Hằng đã phỏng vấn và chụp ảnh bố con tôi. Bức ảnh ấy đã lên trang nhất của Báo Văn Hoá. Bố tôi vui lắm, cụ bảo: “Đúng là báo ngành, rất bám sát các hoạt động của nghệ sĩ, con nhỉ!”

Về bản thân, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Sophia Bulgaria trở về nước, tôi lao vào làm phim và luôn được Báo Văn hoá theo sát đưa tin, phân tích về những vai diễn, những bộ phim do tôi đóng và đảm nhận vai trò đạo diễn. Qua những bài báo với cách thể hiện rất riêng đó đã giúp tôi biết được những cái được, cái chưa được trong sự nghiệp làm điện ảnh của mình.

Nhân kỷ niệm 60 Báo Văn Hoá, xin chúc tờ báo của những người làm nghệ thuật, làm văn hoá mãi toả sáng với những bài viết, những phân tích sâu sắc, để cho giới văn nghệ sĩ chúng tôi biết mình đang ở đâu, như thế nào để tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà…

(Đạo diễn Trần Lực)

Phương Anh- Ngọc Nhiên; ảnh: Trần Thanh Hải, Nguyễn Nam

 

     

Ý kiến bạn đọc