Âm vang DK1 giữa trùng khơi Tổ quốc

MAI THẮNG

VHO - Giữa trùng khơi xa, đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 được bồi đắp từ những hoạt động bình dị, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần vững chắc nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển, thềm lục địa Tổ quốc.

Giữa mênh mông sóng gió, nơi những Nhà giàn DK1 sừng sững án ngữ phía Nam Tổ quốc, đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ vẫn được nuôi dưỡng bền bỉ mỗi ngày bằng những điều bình dị mà ấm áp.

Âm vang DK1 giữa trùng khơi Tổ quốc - ảnh 1
Thiếu tá Đinh Xuân Phơn cùng các chiến sĩ vui văn nghệ sau giờ huấn luyện

Giữa biển khơi vẫn sống yêu đời

Sau những ca trực căng thẳng, những giờ huấn luyện nghiêm túc, tiếng hát lại cất lên, trang sách lại được mở ra, nhịp bước rèn luyện thể thao đều đặn vang trên sàn công tác… Tất cả hợp thành “mạch nguồn” tinh thần bền bỉ, giúp người lính nhà giàn vững vàng nơi tuyến đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Không có sân khấu rực rỡ ánh đèn như nơi đất liền, hoạt động văn nghệ trên các Nhà giàn DK1 giản dị mà sâu lắng. Đó là những tiếng hát mộc mạc, ấm áp, chan chứa tình yêu quê hương, đất nước. Sau giờ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, trong những phút giây thư giãn hiếm hoi, cán bộ, chiến sĩ lại quây quần bên nhau, cùng cây đàn guitar quen thuộc, hát cho nhau nghe bằng tất cả sự chân thành, sẻ chia và gắn kết.

Thiếu tá Đinh Xuân Phơn, Chính trị viên Nhà giàn DK1/14, nhẹ nhàng ôm cây đàn guitar, hòa mình cùng các chiến sĩ trẻ. Những ngón tay thuần thục lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng hát của anh và đồng đội vang lên ca khúc “Mùa xuân DK”: Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó… Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sống yêu đời… Lời ca giản dị mà mạnh mẽ, như chính tâm hồn người lính DK1 kiên cường trước sóng gió, lạc quan giữa gian khó, luôn vững niềm tin nơi đầu sóng ngọn gió.

Thiếu tá Đinh Xuân Phơn chia sẻ, cây đàn này theo anh từ đất liền ra nhà giàn, trở thành người bạn thân thiết trong những lúc nhớ nhà da diết nhất. Ở nơi biển xa, những phút giây cùng nhau cất vang tiếng hát không chỉ mang lại niềm vui giản dị mà quý giá, mà còn tạo nên không khí ấm áp, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội giữa “mái nhà chung” DK1.

Không chỉ có tiếng đàn guitar mộc mạc, các chương trình thi hát karaoke cũng thường xuyên được tổ chức, để mỗi cán bộ, chiến sĩ được thể hiện những ca khúc yêu thích. Đó là những bài hát cách mạng, những giai điệu về biển, đảo, nhà giàn; có khi lại lắng sâu với những ca khúc về quê hương, gia đình. Mỗi lời ca vang lên như chạm đến tầng sâu cảm xúc, tiếp thêm nghị lực để người lính vượt qua gian khó, thêm yêu và thêm gắn bó với nơi mình đang ngày đêm bám trụ. 

“Người bạn tâm tình” của lính DK

Bên cạnh tiếng hát, văn hóa đọc được duy trì nền nếp, đều đặn trên các Nhà giàn DK1. Những cuốn sách, tờ báo từ đất liền gửi ra trở thành người bạn thân thiết của cán bộ, chiến sĩ trong những giờ nghỉ ngơi. Tủ sách pháp luật của nhà giàn được bố trí trong không gian sinh hoạt chung, sắp xếp ngăn nắp, khoa học, với nhiều thể loại phong phú, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí.

Âm vang DK1 giữa trùng khơi Tổ quốc - ảnh 2
Đọc sách, báo trong lúc giải lao huấn luyện đã trở thành món ăn tinh thần của các chiến sĩ nhà giàn DK1

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Cảnh, nhân viên ra đa Nhà giàn DK1/15, cho biết: “Đọc sách, báo không chỉ giúp chúng tôi cập nhật thông tin thời sự, nâng cao kiến thức, mà còn là cách thư giãn hiệu quả sau mỗi giờ huấn luyện. Với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, sách, báo thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu”. Qua từng trang sách, từng bản tin thời sự, nhịp sống của đất liền như được kéo gần hơn. Điều đó giúp người lính biển thêm vững tin, thêm động lực để bền bỉ bám trụ nơi đầu sóng, giữ trọn lời thề với Tổ quốc.

Song hành cùng hoạt động văn nghệ, thể thao là nội dung không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Dù không gian chật hẹp, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng những người lính vẫn tận dụng tối đa mọi khoảng trống để duy trì luyện tập thể dục, thể thao hằng ngày.

Những buổi tập thể dục buổi sáng trên sàn công tác, chạy bộ quanh hành lang nhà giàn, chống đẩy, kéo xà… đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc. Với cán bộ, chiến sĩ, rèn luyện thể lực không chỉ nhằm nâng cao sức khỏe, mà còn để thích nghi với môi trường đặc thù, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trên biển.

Mỗi buổi sáng ở Nhà giàn DK1 bắt đầu bằng những bài thể dục quen thuộc: Bốn bài thể dục buổi sáng, 16 động tác võ, 35 thế liên quyền. Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, cán bộ, chiến sĩ tập trung trên sàn công tác, động tác đều tăm tắp, tiếng hô nhịp vang lên hòa cùng tiếng sóng, mở đầu cho một ngày mới đầy khí thế.

Ngoài ra, các hoạt động thể thao như tập thể hình, đánh bóng bàn, môn thể thao được yêu thích nhất trên các nhà giàn vẫn được duy trì linh hoạt. Mỗi trận đấu nhỏ mang lại niềm vui, tiếng cười rộn rã, giúp giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đồng đội.

Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu được tổ chức như: Bóng bàn, vật tay, ném bóng vào chậu, cờ vua, cờ tướng… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần giữ vững sức khỏe, tinh thần và khả năng sẵn sàng chiến đấu của người lính DK1.

Giữa biển trời Tổ quốc, mỗi tiếng hát cất lên, mỗi giọt mồ hôi rơi trên sàn tập đều mang theo niềm tin, ý chí và tình yêu biển, đảo thiêng liêng. Chính từ những điều bình dị ấy, sức mạnh tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 không ngừng được bồi đắp và lan tỏa, trở thành điểm tựa vững chắc để họ vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.