Mang mặt trời tri thức về với buôn làng

“Mặt trời về Buôn” là dự án xây dựng thư viện và quyên góp sách dành cho các em nhỏ vùng xa ở Tây Nguyên do Dresden Enuol – con gái của cố Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan Enuol sáng lập và phát triển, cùng với những người bạn đồng hành của mình đã và đang đem mặt trời tri thức về với buôn làng.

Một thư viện nhỏ, một ước mơ lớn

Thư viện Ama Amí Vôl nằm ở cuối con đường dẫn vào buôn Dha Prong, chỉ vỏn vẹn có 10m2. Căn gác nhỏ được Dresden Enuol quyết tâm sửa sang và biến nơi đây thành một thư viện dành cho các em nhỏ vùng xa ở Tây Nguyên vào năm 2019. 

Bản thân là một giáo viên, Dresden đã được tiếp xúc với rất nhiều trẻ em ở các độ tuổi và môi trường sống khác nhau. Qua đó, cô nhận ra rằng điều mà các bạn trẻ vùng xa đều khó được tiếp cận đó là sách. Các em đều chủ yếu dựa vào nguồn sách ít ỏi ở thư viện trường học. Thậm chí, có những bạn kém may mắn hơn không thể đến trường mà bố mẹ lại không đủ khả năng mua sách cho con dù rất muốn.

Mang mặt trời tri thức về với buôn làng - Anh 1

Chân dung Dresden Enuol – người sáng lập Thư viện Ama Amí Vôl

Từ đó, ước mong được đưa “mặt trời tri thức” đến gần hơn với các bạn trẻ Tây Nguyên đã thôi thúc cô giáo Dresden xây dựng nên một thư viện bé nhỏ với mong muốn giúp các em nhận thức được rằng nếu muốn tỏa sáng thì làm bạn với sách chính là con đường tốt nhất. 

Tuy vậy, quá trình đưa “mặt trời về buôn” của cô gái trẻ cũng gặp không ít những khó khăn. Đối mặt với những lời nhận xét về quy mô nhỏ của thư viện cũng như số lượng sách còn hạn chế, Dresden cho rằng không nên làm mất đi sự trong sáng ban đầu của mình để chạy theo cái lợi trước mắt. “Nhỏ thì mình làm không gian nhỏ, càng nhỏ thì nó càng ấm” và thế là cô gái trẻ vẫn tiếp tục kiên định với mục tiêu đã đặt ra, nỗ lực nhân rộng dự án để có thể phát triển văn hóa đọc tại các bản làng Tây Nguyên.

Một dịp tình cờ khi đi làm từ thiện tại Đắk Nông, Dresden may mắn giao lưu và trò chuyện với những bạn trẻ cùng tâm huyết đưa sách về cho trẻ em ở các buôn làng Tây Nguyên. Cả nhóm lên kế hoạch và lấy tên chương trình là “Mặt trời về buôn” với mong muốn góp nắng tri thức cho các em nhỏ qua những cuốn sách.

Đưa Mặt trời đi khắp buôn làng

Gần đây nhất, “Mặt trời về buôn” đã làm một tủ sách cho thầy giáo A Kam tại làng Kon Kotu ở tỉnh Kon Tum. Thầy giáo trẻ và vợ đã mở lớp học miễn phí cho trẻ em trong làng với mong muốn các em nhỏ tại đây được tiếp xúc với sách vở kiến thức, để phát triển và làm được nhiều việc có ích giúp buôn làng.

Đến với huyện Cư Mgar (Đắk Lắk), nhóm đã hỗ trợ truyện tranh và dụng cụ học tập cho các bé nhỏ tại đây và lập một tủ sách bé trong trường.

Mang mặt trời tri thức về với buôn làng - Anh 2

Thư viện nhỏ là kho tri thức lớn đối với các bạn nhỏ

Và có lẽ đặc biệt hơn với Dresden, đó là có một nhóm bạn lấy tên “Dresden” để đặt cho thư viện nhỏ của các bạn ở Hà Nội vì cô chính là nguồn năng lượng và cảm hứng cho các bạn.

Không theo nghiệp âm nhạc như cha và các anh, Dresden chọn nghề giảng dạy - “Vì sách là nguồn sức mạnh, mình không giữ sách thì sách sẽ bị mọt. Cũng giống như cái tâm của mình, mình không giữ thì sẽ bị mòn”. Cô giáo trẻ chia sẻ rằng bản thân đã học được rất nhiều điều hay cũng như gặp được những người bạn tốt khi hoạt động cùng Ama Amí Vôl. Và vì thế, “nơi này không sinh tiền nhưng sinh tình” là lời nói khẳng định của Dresden về nơi mà cô đã can đảm đánh đổi dẫu cho có nhiều những rủi ro để lấy lại những tấm chân tình, những tình yêu thương và những nụ cười trên môi các bạn nhỏ khi được “mặt trời tri thức” soi đường.

TRÂM AN

Ý kiến bạn đọc