Đội ngũ y bác sĩ trên trận tuyến chống dịch: Nghẹn lòng khi được nghe“chúng tôi không bỏ chạy”

VHO- Việc ba bác sĩ, nhân viên y tế có kết quả dương tính với Covid-19 khiến không ít người bàng hoàng, nhưng liền sau đó là tình thương yêu, sự cảm phục đối với đội ngũ y tế đã, đang tăng lên gấp bội.

Đội ngũ y bác sĩ trên trận tuyến chống dịch: Nghẹn lòng khi được nghe“chúng tôi không bỏ chạy” - Anh 1

 Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nặng

Còn đối với những “chiến sĩ áo trắng” thì đây là điều đã “nằm trong kế hoạch” và họ đang vượt qua những thử thách với một trái tim nóng...

Bác sĩ mắc Covid-19 đã đỡ sốt

Bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin, sau hai ngày mắc Covid-19, đến nay bệnh nhân thứ 116, bác sĩ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện chỉ sốt nhẹ, ho khan húng hắng, tình trạng sức khỏe ổn định. Thông tin đó đã khiến bao người vui mừng vì khi nghe tin bệnh nhân thứ 116, trước đó nữa là bệnh nhân thứ 86, 87 thuộc đội ngũ nhân viên y tế, họ đã lo lắng cho những người ở đầu chiến tuyến.

Được biết bệnh nhân 116 mới 29 tuổi, tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ những ngày đầu liên quan đến dịch tại Việt Nam (ngày 31.1). Công việc của bác sĩ này là khám sàng lọc các bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng. Anh được cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân. Sau giờ làm việc nghỉ và sinh hoạt ở khu vực cách ly dành cho nhân viên y tế trong bệnh viện.

Ngày 19.3, anh xuất hiện triệu chứng đau rát họng, ngày 20.3 xuất hiện thêm triệu chứng ho, đau mỏi cơ, sốt. Ngày 21.3, anh tự cách ly tại khu vực đệm của khoa Cấp cứu, được xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm tại bệnh viện dương tính với virus SARS-CoV-2; các nhân viên y tế cùng

 làm với BN116 đã được đưa vào diện giám sát; xét nghiệm lần đầu ngày 21.3 tất cả các nhân viên này âm tính với virus SARS-CoV-2. Nói về đồng nghiệp của mình, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cho biết, trong suốt quá trình làm việc, các y bác sĩ luôn mặc áo bảo hộ, nhưng chưa có một loại thiết bị bảo hộ nào giúp bác sĩ, nhân viên y tế an toàn tuyệt đối trước bệnh tật. Nhóm y, bác sĩ điều trị đã nhận định có nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào nên chuẩn bị tinh thần từ trước và không do dự khi tiếp nhận bệnh nhân. Họ làm việc ngày đêm, thậm chí ăn, ngủ ngay tại bệnh viện để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng.

Việc lây nhiễm bệnh Covid-19 từ bệnh nhân có thể là “nằm trong kế hoạch” của những chiến sĩ áo trắng ở đầu trận tuyến chống dịch bệnh, bởi vì họ luôn là người tiếp xúc F1, và những đội ngũ y tế khác là những F2. “Nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ chạy”, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nhấn mạnh. Khi bác sĩ F1 mắc bệnh, luôn có đồng đội, đồng đội F2 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, rồi còn có cả bác sĩ ở vòng ngoài luôn trực chiến để thay thế bất cứ khi nào.

Động viên và cổ vũ những chiến sĩ áo trắng

Khi nghe tin bác sĩ mắc Covid-19, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua - Khen thưởng (Bộ Y tế) chia sẻ: “Chúng ta là những “chiến sĩ áo trắng” luôn ở tuyến đầu của chiến tuyến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hơn ai hết chúng ta đều hiểu rằng chúng ta thường xuyên tiếp xúc với nguồn bệnh, sống chung với nó. Chúng ta dù được trang bị đầy đủ kiến thức, các thiết bị phòng hộ cá nhân nhưng bệnh tật chẳng chừa ai, khó mà tránh khỏi. Nếu ai đó chẳng may mắc bệnh, hãy vững tâm vượt qua, bởi vì còn có chúng tôi, những đồng nghiệp luôn ở bên cạnh”.

Ông Đình Anh cho rằng, hơn bao giờ hết, người dân đang trông cậy vào đội ngũ y bác sĩ và tin rằng mỗi bác sĩ cần có một trái tim nóng, một cái đầu lạnh, để vượt qua thử thách, mang lại sức khỏe và niềm hạnh phúc cho bao người. Có lẽ, chưa bao giờ, người dân lại bày tỏ sự tri ân với lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế như những ngày vừa qua. Trên mạng xã hội, dày đặc những lời chia sẻ, động viên, cổ vũ các y bác sĩ khỏe mạnh, bình an và kiên cường trước con virus quái gở SARS-CoV-2. Đồng hành với điều đó, không ít cá nhân, tổ chức đã quyên góp để tặng các bệnh viện những trang thiết bị chống dịch, những suất ăn bồi dưỡng cho nhân viên y tế... Những món quà và tình cảm này đã tiếp thêm động lực để các cán bộ y tế cùng nhau đồng hành đánh bại đại dịch Covid-19, mang lại sức khỏe và niềm tin cho nhân dân. Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các cán bộ y tế tại khu vực cách ly (do tiếp xúc với bệnh nhân thứ 86, 87) hiện vẫn đang khỏe mạnh và nóng lòng mong sớm hết thời hạn cách ly để trở lại mặt trận cùng các đồng nghiệp chống dịch Covid-19.

Đứng ở góc độ quản lý, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, ngay sau khi có 2 điều dưỡng (Bệnh viện Bạch Mai) và một bác sĩ lây trực tiếp từ bệnh nhân, Bộ Y tế đã có công văn gửi các Sở Y tế, các bệnh viện để rà soát, chấn chỉnh lại công tác kiểm soát nhiễm khuẩn ở các bệnh viện và các bệnh viện có bệnh nhân Covid-19. Bộ cũng khuyến cáo các bác sĩ làm các thủ thuật gần đường thở với người bệnh rất có khả năng lây nhiễm cần phải chủ động hơn trong công tác ngăn chặn, sử dụng đồ bảo hộ và Bộ Y tế sẵn sàng cung cấp các trang thiết bị bảo hộ, khẩu trang, găng tay với chất lượng tốt nhất cho các cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhân... 

 Đây là cam kết rất lớn của ngành Y

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện có 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 diễn biến nặng, phải sử dụng kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo), và thêm những bệnh nhân khác có trình trạng sức khỏe nặng hơn, nhưng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, ngành Y tế Việt Nam đã dồn tất cả nhân lực và các trang thiết bị tốt nhất để phục vụ cho người bệnh. “Chúng tôi cố gắng không để xảy ra tử vong và nếu có tử vong thì chỉ là những con số nhỏ. Đây là cam kết rất lớn của ngành Y tế đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói.

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc