Hồi ức Quảng Trị - Khúc tráng ca không quên
VHO - Sáng 13.9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức buổi tọa đàm, giới thiệu sách "Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc", nơi những trang hồi ký chân thực nhất về trận chiến 81 ngày đêm lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị được lật giở.
Sự kiện không chỉ giới thiệu một cuốn sách, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến một thế hệ anh hùng và là lời nhắc nhớ khắc khoải về giá trị của hòa bình.

Toạ đàm có sự tham dự và chủ trì của ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện gia đình nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Kha - người sưu tầm, biên soạn cuốn sách cùng các đại biểu khách mời là các bác, các cô chú, anh chị đã từng khoác áo lính, xông pha nơi chiến trường, cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Trong dòng chảy lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, mảnh đất Quảng Trị anh hùng mãi mãi được nhớ đến như một vùng "đất lửa". Nơi đây đã chứng kiến biết bao mất mát, đau thương và sự hy sinh to lớn của bao lớp người con đất Việt.
Cũng chính tại nơi này, một biểu tượng bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã tỏa sáng, đó là cuộc chiến đấu ngoan cường suốt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Có thể nói, đây chính là một khúc tráng ca bi tráng nhất, được viết nên bằng máu và nước mắt của cả một dân tộc. Biết bao chiến sĩ giải phóng quân đã ngã xuống, nhiều người trong số họ thân thể đã vĩnh viễn tan hòa vào đất đai, cây cỏ, vào dòng sông Thạch Hãn lịch sử.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập và cho xuất bản lần thứ ba cuốn sách Hồi ức Quảng Trị với mong muốn độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, được tiếp cận một cách sâu sắc với những ký ức lịch sử vô giá - những ký ức không nên và cũng không thể bị lãng quên về một thời kỳ đau thương nhưng cũng vô cùng oanh liệt của dân tộc.
Điểm đặc biệt và cũng là giá trị nhân văn sâu sắc của cuốn sách nằm ở cách tiếp cận mới mẻ và độc đáo. Cuốn sách tái hiện lại cuộc chiến không phải qua lời kể một chiều, mà qua những dòng nhật ký, hồi ký song song của hai người lính ở hai bên chiến tuyến. Một là người lính Giải phóng quân, một là người lính Thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng hòa.
Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chia sẻ rằng, bất cứ ai đã một lần đặt chân đến mảnh đất Thành cổ Quảng Trị, chắc chắn sẽ trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc, sẽ thấu hiểu một cách thấm thía giá trị của hòa bình, của độc lập và tự do. Những cảm xúc ấy sẽ mãi không phai mờ khi ta bước qua cánh cổng thành cổ, khi đứng lặng người bên cầu Hiền Lương hay trên dòng sông Thạch Hãn lịch sử.

Ông Nguyễn Thái Bình cũng nhấn mạnh, trong những ngày gần đây, cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của bộ phim Mưa đỏ, rất nhiều độc giả đã tha thiết muốn được đọc và sở hữu cuốn sách Hồi ức Quảng Trị. Đó chính là động lực to lớn để Nhà xuất bản quyết định tái bản lần thứ ba và tổ chức buổi tọa đàm ý nghĩa này, với mong muốn độc giả được tiếp cận sâu sắc hơn nữa với những ký ức lịch sử quý giá, những ký ức không bao giờ được phép lãng quên.
Về giá trị và ý nghĩa mà cuốn sách mang lại, ông Nguyễn Thái Bình nhận định, dù không sử dụng những hình ảnh sống động, âm thanh hay những câu từ văn chương hoa mỹ, nhưng những trang viết trong Hồi ức Quảng Trị lại mang đến một cảm nhận vô cùng chân thật và xúc động.
Bởi lẽ, những người lính ấy chỉ viết ra những gì họ suy nghĩ, những gì họ cảm nhận bằng chính trái tim và trải nghiệm thực tế của mình. Chính điều đó đã tạo nên những âm hưởng rất đời, rất thật, chạm đến trái tim của người đọc.
Để giúp độc giả cảm nhận rõ hơn những câu chuyện trong sách và hiểu sâu sắc hơn về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị, Nhà xuất bản đã tạo ra một không gian giao lưu, đối thoại đặc biệt với những nhân chứng lịch sử. Họ là những người may mắn đã bước qua cuộc chiến, được trở về sum họp với gia đình và cùng cả dân tộc bước tiếp trên hành trình xây dựng đất nước trong hòa bình.
Tiêu biểu là cựu chiến binh, người lính Giải phóng quân Đào Chí Thành - một trong hai nhân vật chính trong cuốn hồi ký, cùng những đồng đội của ông từng trực tiếp chiến đấu nơi tuyến lửa.
Họ đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình “từ giảng đường ra chiến trường”, những ký ức không thể nào quên khi vượt sông Thạch Hãn, những trang nhật ký viết vội giữa làn bom đạn và khát vọng cháy bỏng được trở lại giảng đường sau ngày đất nước hòa bình.
Buổi tọa đàm và giới thiệu sách Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc thực sự là một cơ hội quý báu để các đại biểu, các nhân chứng lịch sử và bạn đọc cùng nhau ôn lại một thời hoa lửa hào hùng.
Sự kiện không chỉ có ý nghĩa “tiếp lửa” truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc mà còn nhắc nhớ trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tự do mà bao thế hệ cha anh đã đổ máu xương để giành lấy.