Hồ hởi trong ngày bình thường mới
VHO- Hàng ăn, quán cà phê được bán tại chỗ, xe buýt, taxi hoạt động trở lại…, những điều bình thường ấy đã thành những thứ quý giá đối với người dân Hà Nội sau bao ngày giãn cách xã hội.
Nhiều người dân háo hức được ra quán thưởng thức ly cà phê
Ngay từ sáng sớm qua 14.10, nhiều hàng phở, quán cà phê tại Hà Nội đã tấp nập khách trong ngày đầu được mở cửa phục vụ tại chỗ sau thời gian dài phải tạm nghỉ và hoạt động cầm chừng khi chỉ được bán mang về.
Những quán ăn nhộn nhịp, khách xếp hàng dài nườm nượp chờ được ăn bát phở nóng hổi trong tiết trời se lạnh. Anh Nguyễn Mạnh Hùng đứng xếp hàng chờ đến lượt tại quán phở Thìn trên phố Lò Đúc cho biết, anh được bạn bè và người thân gọi là “thánh ăn phở”, bởi ngày nào anh cũng có thể ăn một hai lần. Đã nhiều tháng nay, anh phải “nhịn” sở thích của mình. Mặc dù ở nhà vợ có nấu cho ăn, nhưng cũng không thể có hương vị như ngoài hàng, đặc biệt là vừa thưởng thức hương vị phở, vừa đắm mình trong “không gian phở”. “Mặc dù trước đó các hàng quán đã mở bán mang về nhưng mình vẫn đợi đến hôm nay bởi ăn tại chỗ lúc nào cũng ngon hơn”, anh Hùng nói. Không phút ngơi tay, một chủ quán phở trên phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) cho biết, quán đã bán mang về từ nhiều ngày trước, nên đã tập hợp đủ nhân viên. Tuy nhiên khi mở cửa phục vụ tại chỗ, khách ra vào nườm nượp. Cả chủ và nhân viên toát mồ hôi chạy bàn.
“Mệt, nhưng vui. Nhìn khách thưởng thức bát phở ngon lành sau nhiều ngày giãn cách, chúng tôi cũng vui lây”, anh Linh, chủ quán phở cho biết. Trong ngày đầu mở cửa bán hàng ăn tại chỗ, không phải quán nào cũng đông đúc, chủ yếu là các quán phở bò, những quán có “thương hiệu” và được nhiều người ưa thích. Trong khi đó, trên nhiều tuyến phố, nhiều hàng ăn thưa thớt khách, nhiều chỗ quán vẫn còn đóng cửa. Một số người dân cạnh các quán ăn này cho biết, chủ quán là người ở địa phương khác, thuê cửa hàng kinh doanh. Do đi lại còn khó khăn chưa lên kịp, cùng với đó họ e ngại như những lần trước, mở cửa một vài tháng lại đóng cửa phòng chống dịch. Một vài quán ăn đã trả mặt bằng, đồ đạc vẫn chưa chuyển đi, cửa hàng chưa cho thuê lại nên biển hiệu vẫn để đó.
Trong khi đó, đông đúc không kém là những quán cà phê. Hầu như quán nào cũng đông đúc khách. Tuy nhiên, một số chủ quán cà phê cho biết, lượng cà phê để đáp ứng nhu cầu của khách như trước giãn cách xã hội không còn nhiều. Một chủ quán cà phê trên phố Trần Nguyên Đán (quận Hoàng Mai) cho biết, cửa hàng vẫn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để phục vụ hết công suất bởi cà phê lấy từ các tỉnh Tây Nguyên chưa kịp vận chuyển ra.
Trái ngược với cảnh tấp nập của quán phở, quán cà phê thì xe buýt, taxi, xe công nghệ ở Hà Nội đều trong tình cảnh “đói khách”. Tại các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, taxi đỗ thành hàng dài, nhưng khách hầu như không có. Một lái xe của hãng taxi G7 đỗ tại khu vực bến xe Giáp Bát cho biết, từ sáng đến trưa vẫn chưa có cuốc khách nào. “Mong tình hình dịch bệnh ổn định, xe khách liên tỉnh hoạt động với công suất bình thường trở lại, lúc đó nhu cầu của khách hàng đến bến xe mới tăng cao, chúng tôi mới có khách nhiều. Trong khi đó, người dân e ngại dịch bệnh nên chủ yếu di chuyển bằng xe cá nhân”, người lái xe taxi này cho hay. Không khá khẩm hơn, mặc dù đã được hoạt động trở lại, nhưng xe buýt cũng vắng khách. Trên nhiều chuyến xe chạy trên đường, chỉ có một vài khách, thậm chí có những đoạn tuyến xe chạy “rỗng” khách. Cũng do lâu ngày không được hoạt động, sáng qua, trên đường Giải Phóng, hai chiếc xe buýt gặp sự cố, đỗ giữa đường cũng đã làm ùn tắc nhẹ một đoạn phố.
Trong sáng qua, nhiều tuyến phố cũng đông đúc hơn, lượng người xe đổ ra đường cũng đông hơn. Phố xá trở nên chật chội hơn. Nhưng, với nhiều người, họ không lấy làm khó chịu, mà vui mừng với điều đó. Đông đúc, chật chội, hàng quán nhộn nhịp, đó mới là nhịp sống bình thường vốn có. Từ nhiều tháng nay, cuộc sống người dân Thủ đô bị đảo lộn bởi dịch bệnh. Người dân ở nhà nhiều hơn, không còn la cà hàng quán, không thấy cảnh nhộn nhịp của phố phường. Một bát phở nóng hổi, ngồi cà phê “chém gió” với bạn bè, đưa người thân ra dạo phố hay thậm chí là đi tập thể dục ở công viên… cũng là điều xa xỉ. Sáng qua, nhiều người dân đã vào Công viên Thống nhất tập thể dục mà không lo bị nhắc nhở hay bị phạt. Nhiều người dân xếp hàng chờ ăn phở với niềm vui vô hạn.
Với họ, những điều bình thường, là thói quen sinh hoạt hằng ngày giờ trở nên quý giá. Nỗ lực chống dịch của lực lượng chức năng cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân Thủ đô đã đưa cuộc sống trở lại bình thường. Những ngày tháng tới, những điều tưởng chừng như bình thường trên chắc chắn sẽ được người dân trân trọng và gìn giữ khi dịch Covid-19 vẫn đang là mối đe dọa cuộc sống của nhiều người.
HOÀNG ANH