Gia Lai: Phố núi rực rỡ sắc hoa chào đón Xuân
VHO- Tết đã cận kề. Những ngày này trên khắp tuyến phố núi Pleiku (Gia Lai) trở nên tấp nập, công việc trang trí phố phường đón Xuân được các công nhân khẩn trương thực hiện; nơi thì các chủ vườn hoa rộn ràng chuẩn bị những chậu hoa đang khoe sắc để đưa đến tay người tiêu dùng. Một mùa Xuân với nhiều niêm vui, hi vọng đang đến rất gần với người dân phố thị Pleiku.
Công nhân tất bật cho công tác chuẩn bị các lễ hội Xuân
Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Quảng trường Đại đoàn kết, TP. Pleiku (Gia Lai) trở thành điểm thu hút mọi người dân với vô số các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới và phần không thể thiếu là màn bắn pháo hoa rực rỡ trong thời khắc giao thừa. Xuân mới 2019 nơi đây tiếp tục được tỉnh Gia Lai chọn là nơi tổ chức lễ hội giao thừa, bắn pháo hoa. Theo đó, các tổ công nhân từ các đơn vị đang tập trung về đây với nhiều phần việc triển khai như phun nước, cắt tỉa sân cỏ; thi công các phần tiểu cảnh, họa tiết, sân khấu phục vụ cho đêm hội Giao thừa cũng đang được tích cực thực hiện.
Trên các tuyến phố chính thì các công nhân thuộc Công ty cổ phần công trình độ thị Gia Lai phân công nhau trang hoàng, chỉnh sửa các đường điện trang trí, sơn mới các chốt giao thông, dãi phân cách làm cho các tuyến đường thêm phần sinh động, tươi mới.
Tại trung tâm TP. Pleiku, hơn chục năm qua, nhiều chủ hộ trên tuyến đường Tôn Thất Tùng tất bật chăm, tưới vụ hoa Tết với mong muốn muôn hoa đua sắc, nhiều người mua tìm đến.
Các nhà vườn cũng bận rộn chuẩn bị cho vụ hoa Tết
Chị Hòa- một người dân phố núi chọn mua hoa tại nhà vườn cho biết: Tết cận kề, năm nay, gia đình tôi có mở một cửa hàng cà phê do vậy tôi chọn nhà vườn để lựa được nhiều giỏ hoa đẹp, tươi mới để bày trí không gian quán thêm sinh động và tràn đầy sắc xuân.
Chị Sáu- hộ trồng hoa tại Pleiku chia sẻ: Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho các hộ trồng hoa, ngoài việc nắm bắt được kỹ thuật thì chúng tôi chọn được nhiều giống hoa mới để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Gia Lai dịp Tết này.
Và các hộ trồng rau phục vụ Tết
Ngoài các hộ kinh doanh hoa, bánh mứt, quần áo... thì Gia Lai còn là vựa rau với vô số các loại củ, quả được trồng, chuyển bán đến khắp các vùng miền trong cả nước. Tại cánh đồng An Phú, TP. Pleiku, hàng chục hộ nông dân đang tất bật cho vụ rau với đa dạng các loại rau quả. Cô Lê Thị Thắm - một hộ trồng rau vui mừng nói: Tiết trời năm nay thuận lợi nên bà con nông dân ở đây trồng loại nào cũng tốt, ít sâu bệnh, các khách hàng xa đã đặt hàng cho cả trước và sau Tết. Công việc bộn bề nhưng khách hàng vui, chọn là chúng tôi tươi hơn Tết rồi.
Đường phố được trang hoàng rực rỡ
Với bao bộn bề lo toan sau một năm lao động vất vả, làm việc xa nhà, thì ngày Tết là dịp cả gia đình, bạn bè, ông bà cùng các cháu con lại có dịp sum vậy bên mâm cổ ngày Tết cổ truyền dân tộc. Tại Gia Lai dẫu không là một năm thành công trong các hoạt động kinh doanh, nhất là các hộ nông dân, nhưng dịp Tết đến Xuân về, đâu đâu cũng rộn ràng, các hoạt động mua sắm trở nên tấp nập, người người mong một cái Tết cùng năm mới thành công.
Dưới đây là một số hình ảnh do Báo Văn Hóa ghi lại:
NGUYỄN GIÁC