Đắp bờ ngăn nước chống ngập hoa màu (Ngọc Hồi- Kon Tum): Người dân bị phạt vì... không có giấy phép xây dựng
VHO- Nhằm ngăn nước suối không tràn vào gây ngập úng diện tích hoa màu của gia đình, vợ chồng ông Nguyễn Đắc Tơn và bà Nguyễn Thị Tú thuê người đắp bờ kè quanh diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, UBND huyện Ngọc Hồi lại ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng.
Bà Tú bức xúc vì những công trình xây dựng trái phép không bị xử phạt mà lại xử phạt mình vì kè suối ngăn nước
Lý do là gia đình ông Tơn tự ý xây dựng công trình mà không có giấy phép xây dựng khiến họ vô cùng bức xúc.
Đắp bờ ngăn nước phải xin giấy phép xây dựng
Gia đình ông Nguyễn Đắc Tơn (SN 1962) và bà Nguyễn Thị Tú (SN 1964) thường trú tổ dân phố 1, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi có 3.826 m2 đất nông nghiệp, sản xuất ổn định từ nhiều năm nay và được UBND huyện Ngọc Hồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2018. Với diện tích này vợ chồng ông Tơn, bà Tú chỉ trồng rau và hoa màu.
Dẫn chúng tôi ra vườn rau của gia đình, bà Tú cho biết mọi năm việc sản xuất của gia đình diễn ra thuận lợi, không ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng từ năm 2019 đến nay do quá trình phát triển đô thị và một số hộ dân tiến hành xây dựng các công trình trái phép đã thu hẹp lòng suối nằm sát diện tích đất của mình, vì thế mỗi khi trời mưa to, lượng nước từ con suối nhiều, thoát không kịp đã tràn vào diện tích hoa màu gây thiệt hại kinh tế cho gia đình. “Không thể đứng nhìn kết quả lao động bị hủy hoại, tháng 3.2020, vợ chồng tôi dùng rọ đá kè dọc quanh suối để ngăn nước tràn vào diện tích vườn rau màu của gia đình. Chúng tôi chỉ gia cố kè dọc suối đoạn qua đất trồng rau của gia đình để không ảnh hưởng đến sản xuất, không hề lấn chiếm đất ai hay thay đổi dòng chảy của con suối”, bà Tú nói.
Thế nhưng vừa qua, UBND thị trấn Plei Kần và Phòng Kinh tế hạ tầng xuống kiểm tra rồi sau đó UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vợ chồng bà Tú 15 triệu đồng vì hành vi làm “công trình” không xin giấy phép xây dựng. “Tôi chỉ kè lại bờ suối chứ có xây dựng gì đâu mà phải xin giấy phép xây dựng rồi xử phạt như vậy chứ”, bà Tú chỉ về phía bờ kè dọc suối bức xúc nói. Bà Tú cho biết thêm, khi gia đình đang làm thì có cán bộ địa chính của UBND thị trấn Plei Kần xuống bảo dừng và yêu cầu viết đơn gửi lên thị trấn. Gia đình bà chấp hành nhưng khi trình đơn lên thì không thấy cơ quan chức năng trả lời hay hướng dẫn phải thực hiện những thủ tục gì. Đến khi làm xong thì nhận được quyết định xử phạt 15 triệu đồng của UBND huyện.
“Tôi không đồng tình với cách làm này của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nên đích thân vợ chồng tôi viết đơn kiến nghị lên Chủ tịch UBND huyện và trực tiếp Chủ tịch huyện xuống kiểm tra hiện trạng. Sau đó, UBND thị trấn có thông báo với gia đình tôi là sắp tới sẽ có quyết định thu hồi quyết định xử phạt của gia đình. Ra quyết định xử phạt rồi lại thông báo sẽ hủy quyết định đó, vậy cái này là ai sai, tôi sai, huyện sai hay là UBND thị trấn sai đây”, bà Tú đặt câu hỏi.
“Thế thôi, không xử phạt nữa”, có sao đâu!
Trao đổi với chúng tôi về câu chuyện “khôi hài” trên, ông Nguyễn Xuân Phượng, Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần cho biết khi UBND thị trấn phát hiện sự việc vợ chồng ông Tơn, bà Tú đắp bờ kè dọc suối, chính quyền đã lập biên bản yêu cầu tạm dừng để xin giấy phép, nhưng gia đình ông Tơn vẫn thuê thợ làm ngày, làm đêm mục đích làm rọ đá, kè ra.
“Khi đến kiểm tra thì đất của gia đình ông Tơn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu như đúng hành vi này thì thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính là của huyện với mức 15 triệu đồng. UBND thị trấn có tờ trình đề nghị UBND huyện xử phạt, sau đó Phòng Kinh tế hạ tầng cũng tham mưu xử phạt và UBND huyện đã ra quyết định xử phạt. Khi đó vợ chồng ông này mới làm đơn gửi lên huyện. Sau khi đi kiểm tra lại thì cái kè ấy không phải đất của họ mà đất do Nhà nước quản lý. Nếu lúc đó mà biết đất do Nhà nước quản lý thì sẽ xử lý kiểu khác”, ông Phượng nói. Ông Phượng cho biết thêm, vừa qua UBND huyện có cuộc họp liên quan vấn đề này để tìm cách tháo gỡ. “Thế thì thôi, không xử phạt 15 triệu nữa, nghĩ cũng tội bởi vì họ làm cái này cũng mục đích ngăn nước để trồng rau thôi. Bây giờ chúng tôi đang tham mưu hủy cái quyết định xử phạt đó, mà chỉ xử phạt theo dạng lấn chiếm đất của Nhà nước, hoặc là cho làm cam đoan khi Nhà nước có điều kiện thu hồi là ông Tơn tự giác trả. Hướng giải quyết là như thế”, ông Phượng nói trơn tru.
Người dân dùng rọ đá, kè dọc bờ suối để ngăn nước không tràn vào diện tích đất sản xuất của gia đình, gây thiệt hại kinh tế cho người nông dân. Sự việc chỉ có vậy, tuy nhiên cơ quan chuyên môn, mà trực tiếp là UBND thị trấn Plei Kần và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ngọc Hồi lại đẩy sự việc lên mây xanh theo hướng cho rằng phải xin giấy phép xây dựng, và rồi tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt với lý do xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.
Dẫu rằng, huyện Ngọc Hồi đã biết sai và sẽ hủy quyết định xử phạt, nhưng dư luận có quyền nghi ngờ về năng lực của đội ngũ cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Chuyện này cũng chẳng khác người dân làm chuồng gà cũng phải xin giấy phép xây dựng từng xảy ra tại một địa phương vùng Đông Bắc.
Thế thì thôi, không xử phạt 15 triệu đồng nữa, nghĩ cũng tội bởi vì họ làm cái này cũng mục đích ngăn nước để trồng rau thôi. Bây giờ chúng tôi đang tham mưu hủy cái quyết định xử phạt đó, mà chỉ xử phạt theo dạng lấn chiếm đất của Nhà nước, hoặc là cho làm cam đoan khi Nhà nước có điều kiện thu hồi là ông Tơn tự giác trả. Hướng giải quyết là như thế. (Ông NGUYỄN XUÂN PHƯỢNG, Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần) |
NGỌC HÒA