“Chuẩn cơm mẹ nấu” cho người dân ở khu cách ly
VHO- Những ngày qua, nhiều công dân Thừa Thiên Huế ở những vùng có dịch trở về quê ngày càng nhiều và họ được đưa vào khu cách ly dân sự. Ngoài công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các chị, các mẹ ở các xã của huyện Phú Vang đã thức dậy sớm để chuẩn bị bữa cơm “ngon” cho bà con ở khu cách ly T3.
Các chị, các mẹ vào bếp chuẩn bị bữa ăn ngon cho bà con ở khu cách ly T3
Từ sáng sớm, những chiến sĩ quân đội phụ trách khu cách ly T3 (đóng tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) đã tất bật đi chợ đầu mối để mua thực phẩm, chuẩn bị bữa ăn cho người dân đang cách ly tại đây. Với họ, đi chợ sớm để mua được thực phẩm tươi ngon, và để bà con có bữa ăn như ngay chính ở nhà của mình. Khu cách ly T3 hiện đang tiếp nhận và phục vụ cho gần 900 người dân, chủ yếu là những học sinh, sinh viên và người lao động từ TP Đà Nẵng, Quảng Nam trở về.
“Trở về nhà” là chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về, và đã được rất nhiều người ủng hộ. Dù cách khu cách ly ngày một đông, nhưng những người lính áo xanh vẫn miệt mài làm việc, phục vụ, chăm lo cho đời sống của bà con trong những ngày trở về quê hương. Trung tá Hồ Minh Hương, Chính trị viên khu cách ly T3, thông tin, quá trình tiếp nhận người dân trở về, chúng tôi phối hợp với lực lượng y tế phân từng nhóm công dân, đảm bảo không để lây nhiễm chéo. Chúng tôi đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho người dân ở đây, và chăm lo kỹ càng những bữa ăn... để bà con cảm giác như đang ở chính ngôi nhà của mình.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 45 cán bộ, chiến sĩ đến phục trách công việc tại khu cách ly T3. Ngoài ra, Hội Phụ nữ, Đoàn viên Thanh niên trên địa bàn huyện Phú Vang cũng “chung tay” hỗ trợ công tác hậu cần. Mỗi ngày, có hơn 20 các mẹ, các chị đến khu nhà bếp của khu T3 từ sớm để chuẩn bị, sửa soạn cho những bữa ăn. Các chị chia ra thành ba nhóm: Nhóm sơ chế thực phẩm, nhóm chế biến và nhóm dọn dẹp vệ sinh nhà bếp. Chị Lê Thị Thùy Na, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Phú Vang chia sẻ, ngoài công việc chung và việc gia đình thì đây là việc làm có ý nghĩa, góp một phần nhỏ cùng với cả nước để chung tay phòng chống dịch. Không chỉ đợi cấp trên giao nhiệm vụ, nhiều chị em còn chủ động xin đến hỗ trợ việc bếp núc cho khu cách ly. Có những người bỏ cả việc đồng áng, buôn bán... để tham gia vào đây.
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ đóng gói từng phần cơm cho người dân ở khu cách ly
Theo chị Thùy Na, có rất nhiều người tự nguyện đăng ký đến phục vụ hậu cần tại khu cách ly nhưng chúng tôi buộc phải chọn những mẹ, những chị phải đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe. Mỗi món ăn được chế biến rất kỹ càng, hấp dẫn và chứa chan tình cảm của các chị. Chúng tôi mong muốn bữa ăn của bà con sẽ được ngon như ở nhà. Mỗi bữa cơm có 4 đến 5 món ăn, có cá, có thịt, có rau... được đóng gói đảm bảo vệ sinh, hợp khẩu vị cho bà con ở đủ các độ tuổi.
Do mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nên hạn chế tối đa việc đi lại, tập trung của người dân. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự kêu gọi bà con tận dụng không gian ở các phòng để có những hoạt động thể dục thể thao phù hợp, đảm bảo sức khỏe. Hệ thống loa truyền thanh nội bộ cũng được trang bị và phát ngày 3 lần (sáng- chiều-tối) về các thông tin nội dung khu cách ly, các khuyến cáo của Bộ Y tế về chăm sóc công dân trong khu cách ly, nội dung các bản tin về dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia...
Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, khẳng định việc kích hoạt hệ thống khu cách ly và đón bà con từ vùng có dịch trở về đảm bảo nghiêm ngặt các quy định trong công tác phòng chống dịch. Việc bố trí số người trong từng phòng chỉ 3-4 người (đợt 1, 6 người/phòng), đảm bảo giãn cách và kiểm soát sức khỏe, kịp thời phát hiện khi có yếu tố dịch tễ. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức cho bà con về công tác phòng chống dịch; đảm bảo cho bà con an tâm tư tưởng, thoái mái tâm lý trong thời gian cách ly.
THÙY AN