“Bếp ăn 0 đồng” của các thầy cô tiểu học
VHO- “Ai cần thì nhận một phần. Ai thấy ổn xin nhường người khác!” là tấm bảng đặt trước bàn phát cơm miễn phí tại cổng trường Tiểu học Tây Hồ (Đà Nẵng). Mỗi tháng một lần, “Bếp ăn 0 đồng” của các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Tây Hồ (Đà Nẵng) lại nổi lửa để nấu hàng trăm suất ăn miễn phí tặng người lao động nghèo. Việc làm ý nghĩa này đã góp phần chia sẻ bớt nỗi buồn lo cho người nghèo trong những ngày dịch bệnh.
Suất cơm tình nghĩa trao tặng cho người già khó khăn
Bếp ăn thiện nguyện hoạt động từ hơn một năm nay, giáo viên nhà trường cùng nhau góp tiền, góp sức mỗi tháng nấu khoảng 200 suất ăn miễn phí cho người lao động nghèo. Từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa là khoảng thời gian các thầy cô tất bật với bếp ăn thiện nguyện. Sáng sớm ai được giao nhiệm vụ đi chợ sẽ tìm lựa những thực phẩm sạch, tươi, rồi tất cả mọi người cùng đứng bếp nấu cơm. Luôn tay mỗi người một việc cho đến khi đồ ăn đã đóng thành suất, sẵn sàng chờ mọi người đến nhận.
Chị Nguyễn Thị Út (Quảng Ngãi) bươn chải bằng nghề bán vé số ở Đà Nẵng để nuôi hai đứa con nhỏ đang gửi ở quê. Không có xe đi, chị Út lang thang với xấp vé trên các nẻo đường, ngõ hẻm quanh thành phố, ngày nào may mắn thì thu nhập được khoảng 100.000 đồng. Những ngày dịch bệnh, quán xá không được hoạt động, mọi nhà cũng đóng cửa lo phòng dịch nên chị không bán được vé số, cuộc sống càng thêm khó khăn trăm bề. Được chủ nhà tốt bụng miễn phí tiền ở trọ nên kiếm được bao nhiêu chị lo gửi hết về quê nuôi con. Suất cơm miễn phí chị Út nhận được khiến chị vô cùng cảm động. Bưng hộp cơm, chị Út rơm rớm nước mắt: “Hôm nay tôi vừa được ăn no vừa để dành được thêm 15.000 đồng để hai đứa con ở quê có hộp sữa mà uống. Dù khó khăn vất vả bao nhiêu nhưng xã hội vẫn còn có nhiều người tốt khiến những người nghèo như tôi thêm vững tâm. Tôi chỉ biết chúc các thầy cô sức khỏe, gặp nhiều may mắn!”.
Bà Đỗ Thị Hồng (Quảng Nam) nặng nhọc đẩy chiếc xe chứa ve chai đến điểm phát cơm chờ tới lượt. Bàn tay nhăn nheo quẹt mồ hôi trên gương mặt xạm nắng. Sáng nào bà Hồng cũng dậy thật sớm đi lượm ve chai, khi nắng lên là tìm chỗ nghỉ ngơi. Bà tâm sự: “Bà có tuổi rồi không chịu nổi mưa nắng, mỗi ngày đi rạc chân mới kiếm được vài chục ngàn đồng, rau cỏ thì mắc đỏ. Dịch bệnh như thế này chỉ mong được ăn no bụng chứ đâu dám mơ ăn ngon. Từ khi biết thầy, cô giáo nhà trường hỗ trợ cơm trưa hằng tháng thì bà đến để nhận, lúc thì bát mỳ Quảng, lúc thì bánh ướt, cơm nóng, sữa hộp, nước uống… Bà biết là lương giáo viên thì cũng không có nhiều đâu, nhưng thấy các thầy cô bỏ tiền của, công sức nấu nướng rồi đứng nắng thế kia để phát cơm cho người nghèo ai cũng đều rất cảm động, tấm lòng của các thầy cô thật đáng quý trọng”.
Các thầy cô giáo Trường Tiểu học Tây Hồ đang chuẩn bị cho “Bếp ăn 0 đồng”
Giống như bà Hồng, chị Út, nhiều bác xe ôm, cô bán vé số, anh thợ hồ, chị bán hàng rong đeo khẩu trang, đứng giãn cách chờ đến lượt nhận cơm. Khi nào lượng người đến đông lại có một vài em học sinh phụ giúp các thầy cô trao cơm, tặng nước uống. Dưới tiết trời miền Trung nắng gắt gao, cả người đưa cơm và người nhận cơm đều mướt mát mồ hôi, nhưng họ không quên trao nhau những lời cảm ơn và động viên chân thành, nhắc nhở nhau tuân thủ 5K, giữ gìn sức khỏe để vượt qua dịch bệnh.
Tay thoăn thoắt trao cơm, cô Thanh Bình, giáo viên môn Mỹ thuật chia sẻ, tuy những suất cơm không phải là bữa ăn cao sang nhưng đó là tấm lòng của các thầy cô muốn giúp đỡ người nghèo, góp phần nhỏ cùng xã hội an sinh chống dịch. Mọi người đều rất vui vẻ và tự nguyện tham gia hoạt động này, dù có mệt chút cũng không sao miễn là được thấy mọi người vui vẻ và mong muốn việc làm này sẽ lan tỏa mạnh mẽ để người lao động nghèo được giúp đỡ nhiều hơn.
Thầy giáo trẻ Trương Vĩnh Đặng, người khởi xướng “Bếp ăn 0 đồng” của Trường Tiểu học Tây Hồ, là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là các chiến dịch quyên góp, hỗ trợ cho y bác sĩ và người lao động khó khăn trong thời điểm thành phố oằn mình ứng phó với đại dịch. Thầy Đặng cho biết, vốn ban đầu của bếp ăn khoảng 3 triệu đồng do giáo viên tự nguyện đóng góp, lúc đó thầy Đặng đã phải bán những cây bonsai tự tay chăm bẵm để có thêm kinh phí duy trì hoạt động. Dần dần khi bếp ăn được sự trợ giúp của Ban Giám hiệu nhà trường và một số phụ huynh nên kinh phí được nâng lên, những suất ăn nhờ thế mà cũng đầy đặn và ngon lành hơn.
Nói về hoạt động của bếp ăn, thầy Đặng vui mừng chia sẻ, bếp ăn thành công nhờ có sự hưởng ứng nhiệt tình của các thầy cô giáo trong trường: “Tuy đã tham gia và khởi xướng nhiều hoạt động thiện nguyện nhưng lần này mình quyết tâm phát động trong môi trường giáo dục, vì giáo viên là những người dạy học, cũng chính là những người sẽ gieo mầm yêu thương, lan tỏa bài học về lòng tốt, sự sẻ chia đến với học sinh, là tấm gương để các em học sinh nhìn vào mỗi ngày và noi theo. Các thầy cô cũng thường cho học sinh cùng tham gia vào hoạt động ý nghĩa này để các em học bài học về sự cho đi trong cuộc sống hằng ngày”.
MINH CHÂU