Sức mạnh “mềm” đặc biệt mà ít nơi trên thế giới có được!

PGS.TS NGUYỄN QUỐC BẢO

VHO - Trong những ngày đầu xuân mới này, ký ức đẹp, đầy tự hào của những ngày thu lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 được tổ chức trọng thể với màn diễu hành, diễu binh quy mô lớn vẫn còn hiện hữu trong tâm trí rất nhiều người dân.

 Sức mạnh “mềm” đặc biệt mà ít nơi trên thế giới có được! - ảnh 1
Lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2.9.2025. Ảnh: T.L

 Hình ảnh hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân cùng hòa nhịp bước chân, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc khó có thể phai mờ.

Ngày 2.9.2025, Thủ đô Hà Nội đã thực sự trở thành điểm hẹn ngày hội của toàn dân. Khắp nơi trên mọi miền đất nước, từ TP.HCM, từ đất mũi Cà Mau xa xôi đến những vùng biên cương phía Bắc của Tổ quốc, mọi người tấp nập đổ dồn về Hà Nội để chung một tinh thần đón chờ ngày hội lớn. Nhiều người đứng chờ hàng ngày trời, đoàn nối đoàn, người nối người dài hàng chục cây số trên các trục phố chính, nơi có đoàn diễu binh sẽ đi qua.

Cả nước như hòa cùng một nhịp thở, một nhịp đập con tim khi lễ kỷ niệm bắt đầu. Hàng chục vạn người dân tay trong tay vẫy cờ đỏ sao vàng đón chào các khối diễu binh. Hòa cùng tiếng rầm rập của những sải chân mạnh mẽ là bản hợp xướng của biển người cùng vang lên bài Quốc ca và những bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước.

Có lẽ, trên thế giới này, không có dân tộc nào mà trải qua nhiều thế kỷ phải cầm gươm, cầm súng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc như người Việt. Nhưng điều thế giới cũng luôn phải nể phục không chỉ là sức mạnh của quân đội mà là sức mạnh của cả dân tộc vùng dậy. Ở Việt Nam, mỗi người như một chiến binh, mỗi mái nhà như một pháo đài, mỗi ngọn tre, hòn đá cũng có thể trở thành vũ khí. Đó không chỉ là lòng yêu nước mà là dòng máu anh hùng chảy xuyên suốt mấy ngàn năm. Tinh thần ấy được cha ông truyền lại như lời thề bất diệt, thà hy sinh trên mảnh đất quê hương chứ không chịu để mất một tấc đất.

Trong thời bình, sức mạnh ấy vẫn hiện hữu rõ nét qua lễ diễu binh, diễu hành vừa qua. Thật xúc động khi hàng ngàn người sẵn sàng vượt cả ngàn cây số, sẵn sàng thức trắng đêm, chịu mưa dầm gió lạnh trên đường phố Thủ đô để được chứng kiến tận mắt và cổ vũ cho các lực lượng làm nhiệm vụ A80. Đó không phải là sự hiếu kỳ mà là biểu hiện sinh động của niềm tự hào và sự gắn bó bền chặt giữa nhân dân với các lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong lời phát biểu tại lễ tổng kết nhiệm vụ A80, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không giấu nổi niềm tự hào, kiêu hãnh: Những tràng pháo tay vang dội, những tiếng hô “Việt Nam muôn năm”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!” cùng ánh mắt ánh lên niềm tin của hàng chục vạn người dân tại Quảng trường Ba Đình đã khắc sâu một chân lý: Độc lập tự do là nền tảng bất diệt; hạnh phúc, phồn vinh là mục tiêu vĩnh hằng! Từ mùa Thu cách mạng năm xưa cho đến hôm nay, bản hùng ca “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” vẫn ngân vang. Những người lính từ nhân dân mà ra, được nhân dân coi như máu thịt, còn quân đội coi nhân dân là sức mạnh. Sức mạnh ấy không nằm ở vũ khí hay quy mô vũ trang mà là khí chất và tinh thần quật cường, thứ mà đã được tôi luyện qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Sức mạnh ấy trong thời đại ngày nay còn được gọi là sức mạnh “mềm”, được tạo dựng trên các yếu tố truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đặc biệt là các giá trị cốt lõi như truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Vận dụng và phát huy sức mạnh “mềm” trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đang thực sự là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khác với sức mạnh “cứng” được phô diễn bằng tiềm lực quân sự, kinh tế hay công nghệ, sức mạnh “mềm” của Việt Nam được bồi đắp bằng niềm tin của nhân dân đối với Tổ quốc, bằng sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, bằng khả năng quy tụ sức dân trong những thời khắc cam go nhất. Chính sức mạnh ấy đã giúp một dân tộc nhỏ bé về tiềm lực vật chất nhiều lần chiến thắng những thế lực lớn hơn gấp bội, và trong thời bình, tiếp tục tạo nên nguồn nội lực to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Sức mạnh “mềm” đặc biệt mà ít nơi trên thế giới có được! - ảnh 2
Người dân náo nức trong ngày lễ. Ảnh: B.LÂM

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khơi dậy và phát huy sức mạnh “mềm” vốn có của dân tộc, bao gồm truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết và truyền thống văn hóa. Thành công của Người là đã luôn vận dụng và phát huy những truyền thống đó một cách phù hợp, sáng tạo, làm cho những giá trị truyền thống dân tộc được phát huy mạnh mẽ, trở thành sức mạnh vật chất phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc một cách hiệu quả, thiết thực.

Quán triệt và làm theo tư tưởng của Người, Đảng ta cũng luôn đặc biệt coi trọng khơi dậy và phát huy sức mạnh “mềm” tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển đất nước. Trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, sức mạnh “mềm” của dân tộc Việt Nam không chỉ là giá trị tinh thần thuần túy, mà còn trở thành một nguồn lực phát triển quan trọng, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, củng cố niềm tin xã hội, tăng cường đồng thuận và khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.

Quan điểm đó tiếp tục được kế thừa và phát triển tại Đại hội XIV của Đảng, không chỉ cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục phát huy hơn nữa nguồn sức mạnh “mềm” của đất nước, mà còn là yêu cầu đòi hỏi sự chung tay, chung sức, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cả dân tộc, hòa nhập với xu thế chung của thế giới, thời đại.