Máy bay chở Bác Hồ – dấu ấn lịch sử giữa Triển lãm Thành tựu đất nước
VHO - Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh đi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đang trở thành tâm điểm thu hút hàng vạn người dân tại Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” ở Đông Anh, Hà Nội.

Giữa không gian rộng lớn và rực rỡ sắc màu của Triển lãm Thành tựu đất nước, nơi hội tụ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý giá về hành trình vẻ vang của dân tộc, chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 sừng sững hiện diện như một “chứng nhân lịch sử” đặc biệt.
Đó không chỉ là hiện vật gợi nhắc về một giai đoạn bi hùng, mà còn là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với hình ảnh Bác Hồ trong những chuyến công tác quan trọng vì sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước.

Chiếc máy bay này được Chính phủ Liên Xô viện trợ riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đầu năm 1957, là một trong 5 chiếc IL-14 mà Việt Nam tiếp nhận khi ngành hàng không dân dụng còn ở giai đoạn sơ khai.
Từ đó, VN-C482 trở thành phương tiện đưa Bác Hồ cùng lãnh đạo cấp cao đi công tác khắp mọi miền Tổ quốc, vượt qua mưa bom bão đạn trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử và dừng bay vào năm 1981, chiếc IL-14 được bảo quản tại Bảo tàng Hàng không Việt Nam.
Lần này, với sự phối hợp của Cục Hàng không, chiếc máy bay đã được di chuyển về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) để trưng bày từ ngày 28.8 đến 15.9.2025, mang lại cho công chúng cơ hội hiếm có được tận mắt chiêm ngưỡng.

Trước khoang máy bay bạc màu thời gian, đôi mắt người cựu chiến binh Bùi Xuân Tình đến từ Nghệ An ánh lên sự xúc động.
Ông chậm rãi nói: “Ngày ấy, chúng tôi chỉ nghe tin Bác đi công tác bằng máy bay, nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt. Nay được đứng trước chiếc máy bay từng gắn bó với Người, tôi bồi hồi như được gặp lại một phần ký ức. Đối với những người lính chúng tôi, Bác luôn là nguồn động viên lớn lao, để vượt qua mọi gian khổ, hy sinh vì Tổ quốc.”
Không chỉ với những người từng trải qua chiến tranh, thế hệ trẻ và người dân hôm nay cũng mang tâm trạng đầy tự hào khi đứng trước hiện vật này.
Chị Nguyễn Diễm Hương một người dân từ Thanh Hóa ra Hà Nội tham quan xúc động chia sẻ: “Tôi đã đưa con nhỏ đi cùng để cháu được tận mắt thấy chiếc máy bay chở Bác Hồ. Những bài học lịch sử thường nghe trên lớp nay hiện hữu ngay trước mắt, gần gũi và thiêng liêng vô cùng. Đây không chỉ là chuyến tham quan mà còn là bài học sống động về truyền thống dân tộc.”

Hình ảnh từng dòng người xếp hàng ngay ngắn để tham quan, chụp hình, lắng nghe thuyết minh về chiếc IL-14 càng cho thấy sức hút đặc biệt của hiện vật lịch sử này.
Hiện vật không chỉ nhắc nhớ về một thời kỳ gian khó, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc trong chặng đường mới.