Chợ hoa Quảng An (Hà Nội):
Hối hả chở Xuân về phố
VHO - Những ngày áp Tết, có một góc nhỏ bên đường Âu Cơ (Hà Nội) lại náo nhiệt và rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó chính là chợ hoa Quảng An, nơi nhịp Tết đang hối hả chuyển động trong từng bước chân, từng bó hoa khoe đủ sắc hương.

Chợ hoa Quảng An những ngày cuối năm, không khí đặc quánh mùi thơm nồng nàn của hàng vạn đóa hoa tươi và cả nhịp chân vội vã của con người đang chạy đua với thời gian để mang mùa Xuân về phố.
Ngay từ cổng vào, cảnh tượng ùn tắc cục bộ đã trở thành "đặc sản" không thể thiếu. Hàng dài xe tải chở hoa từ khắp nơi đổ về, người, xe từ trong chợ đi ra.


Xe máy của tiểu thương và người dân nối đuôi nhau, nhích từng chút một giữa dòng người đông đúc.
Cảnh tượng này không làm người ta khó chịu; trái lại, nó nhen nhóm một cảm giác hối hả, phấn chấn rất riêng mà chỉ những ai trực tiếp có mặt tại đây mới cảm nhận được hết.



Bước vào bên trong chợ hoa Quảng An, những sạp hoa trải dài bất tận với đủ loại màu sắc: sắc đỏ rực rỡ của những cành đào, sắc vàng óng ả của những sạp cúc đại đóa, hoa ly và vạn thọ hay sắc trắng tinh khôi của hoa huệ, hoa lan...
Từ các loài hoa truyền thống đến hàng nhập ngoại cao cấp như lan hồ điệp, thiên điểu, hay tulip, tất cả đều hội tụ về đây, tạo nên một không gian đặc quánh sắc màu.



Mùi ngai ngái của thân cây mới cắt, mùi thơm nồng của hoa ly trộn lẫn tạo nên một “mùi hương” của chợ không thể trộn lẫn.
Những người đàn ông thoăn thoắt dỡ những bó hoa dài quá đầu người từ thùng xe tải.


Ở góc khác, các tiểu thương đang tỉ mỉ kiểm tra từng nụ hoa, bó lại thật chặt để chuẩn bị cho hành trình rong đuổi khắp phố phường.
Đáng chú ý nhất là hình ảnh những chiếc xe máy cũ kỹ nhưng có sức tải "phi thường". Hoa được chất cao như núi, che lấp cả người lái.


Có những xe thồ đủ loại từ hoa cúc, hoa hồng đến cả những cành đào lớn, được chằng buộc kỹ lưỡng bằng dây cao su chắc chắn.
Những chiếc xe ấy như những "bức tường hoa" di động, sẵn sàng tỏa đi khắp ngả đường.
Giữa tiếng còi xe và mùi hương hoa nồng nàn, mỗi người đến với Quảng An đều mang theo một câu chuyện riêng.

Chợ Quảng An những ngày giáp Tết không chỉ là nơi buôn bán của tiểu thương mà còn là điểm đến lý tưởng cho người dân Thủ đô muốn tận hưởng cái "chất" rất riêng của Hà Nội đêm.
Không hối hả như tiểu thương, nhiều nhóm bạn trẻ hay các gia đình tranh thủ đi chợ sớm để trải nghiệm cảm giác se lạnh, chọn một cành đào ưng ý hoặc đơn giản là để chụp những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc xuân.


Trong lòng chợ, cảnh mua bán diễn ra chớp nhoáng nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Những đôi tay thoăn thoắt bó hoa, những nụ cười rạng rỡ của người bán khi gặp khách "sộp".
Dù mệt mỏi vì phải thức trắng đêm, nhưng trên gương mặt của mỗi người đều rạng ngời niềm tin về một cái Tết ấm no, sung túc.


Đến 9 - 10 giờ tối, chợ đạt đỉnh điểm của sự náo nhiệt trước khi "mạch máu" này bắt đầu tỏa đi khắp các ngả đường.
Từ chợ hoa, những chuyến xe chở đầy sắc xuân xuôi về phố cổ, sang Hà Đông, rồi lan tỏa xuống phía Nam thành phố, theo những chiếc xe đạp bán rong và gánh hoa len lỏi vào từng con ngõ.


Chợ hoa Quảng An những ngày cuối năm không chỉ đơn thuần là nơi luân chuyển hàng hóa. Nó là nhịp đập, là linh hồn của mùa Xuân Thủ đô.
Ở đó, Tết không chỉ hiện hữu qua sắc hoa rực rỡ, mà còn lấp lánh trong sự nỗ lực mưu sinh, trong niềm hy vọng về một năm mới an lành và trong cả sự kết nối của những tâm hồn yêu cái đẹp.
Những chuyến xe mang theo sắc xuân từ Quảng An làm rực rỡ và sưởi ấm mọi ngôi nhà khi ngày Tết Nguyên đán đã chạm ngõ.

RSS