Cây táo nở hoa lập kỷ lục nhưng… vẫn bị chê

VHO-Với hơn 200 nghìn lượt xem cùng lúc trên Youtube cho tập 33 và đạt hơn 100 triệu views sau 33 tập phát sóng, Cây táo nở hoa xác lập kỷ lục mới trong lịch sử phim truyền hình Việt, xứng danh là bộ phim gia đình được quan tâm nhất hiện nay. Thế nhưng, bộ phim cũng nhận lại không ít ý kiến trái chiều bởi nhiều tình tiết vô lý, bi kịch kéo dài không thấy hồi kết.

Trong những phim truyền hình lấy đề tài gia đình đang lên sóng trong thời gian gần đây, Cây táo nở hoa là bộ phim chuyển thể được nhiều khán giả quan tâm ngay từ những tập đầu. Phim tập trung xoáy sâu vào những mâu thuẫn của các thành viên trong một gia đình có 5 anh chị em (Ngọc – Ngà – Châu – Báu – Dư), sự hy sinh, ích kỷ và sóng gió đan xen nhau khiến cuộc sống của họ dường như không có ngày nào yên ổn. Biến cố cứ ấp đến gia đình này với câu chuyện ngày càng kịch tính, thậm chí khiến người xem phải “nín thở” vì những cao trào được đẩy cao. Cây táo nở hoa thu hút số lượt xem cùng lúc trên Youtube tăng lên theo từng tập phát sóng. Điển hình, tập 31 phát ngày 15.6 đạt hơn 163.000 lượt xem cùng lúc khi công chiếu trên Youtube. Con số này tiếp tục tăng trong tập 32 với hơn 194 nghìn lượt xem cùng lúc và tập 33 phát vào ngày 16.6 đã bứt phá và xác lập kỷ lục mới hơn 204.000 lượt xem cùng lúc trên Youtube - con số mà chưa có phim truyền hình Việt nào đạt được tính tới thời điểm này tại Việt Nam. Chưa đầy 24 giờ sau khi lên sóng, tập 33 đã có mặt trên Top Trending Youtube, trong khi các tập khác cũng nhanh chóng “chen chân” vào Top Trending. Ngoài ra, phim đã thu về hơn 100 triệu views sau 33 tập phát sóng cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận sôi nổi của các khán giả khắp mọi nơi, từ Youtube đến mạng xã hội, Cây táo nở hoa đã tạo nên dấu ấn vô cùng ấn tượng.

Cây táo nở hoa lập kỷ lục nhưng… vẫn bị chê - ảnh 1

Việc xuất hiện “người thứ 3” không tạo ra kịch tính mà ngược lại là sự vô lý

Thế nhưng, dường như sự nổi tiếng luôn đi kèm tai tiếng, khi bộ phim nhận về không ít “gạch đá” vì đạo diễn quá tham drama, đẩy mạnh sự kịch tính cao trào mà lãng quên cảm xúc của khán giả. Nếu như ở những tập đầu, người xem ấn tượng với từng nhân vật vì nó quá đời và thật, thậm chí họ còn nhìn thấy mình đâu đó trong mỗi tập phim. Là một người anh hy sinh cho các em; là một người vợ tảo tần vì gia đình, là một đứa em ham chơi hơn ham làm… tất cả đều hiện hữu trong cuộc sống hiện đại. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, bi kịch nối tiếp bi kịch, gần 1 tiếng đồng hồ theo dõi phim khán giả chỉ nhận lại sự căm phẫn, tức tối và nước mắt. Mười tập, hai mươi tập rồi ba mươi tập, từ sự đồng cảm người xem dần chuyển sang bức xúc, ngán ngẩm với chuỗi drama không hồi kết. Cùng với đó là những chi tiết, tình huống phim hết sức vô lý và vớ vẩn… Đỉnh điểm là drama ở tập 33 làm khán giả thất vọng và ức chế vì những tình huống gượng gạo, thiếu thực tế. Kế hoạch đưa Trúc về ra mắt bị đổ bể vì tự nhiên một cô gái “trên trời rơi xuống” tự nhận đang có thai với Dư (Song Luân). Điều khiến khán giả tức tối là việc Dư chấp nhận quá dễ dãi mà không xem xét kỹ lưỡng. Không nhớ nổi tại sao có con với người lạ nhưng vẫn đưa cô gái đi ăn, đi khám thai và hứa đền bù 200 triệu cùng trách nhiệm nuôi đưa bé.Việc xuất hiện “người thứ 3” từng được nhiều phim sử dụng để tạo kịch tính nhưng ở đây, tình huống xảy ra quá nhanh, thiếu logic khiến mạch phim trở nên rời rạc, không chân thực, thậm chí là quá vô lý. Không chỉ một mà còn rất rất nhiều “hạt sạn” khiến khán giả “lắc đầu ngao ngán”.
Phải chăng bản remake lần này vẫn còn nhiều điểm khác và không hoàn toàn phù hợp với văn hóa, con người Việt Nam?

HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc