“Mộng bình thường” của NTK Thủy Nguyễn

VHO - "Mộng Bình Thường” lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng Ngậm Ngùi của nhạc sĩ Phạm Duy, để qua đó NTK Thủy Nguyễn cùng các cộng sự nói lên tâm tình mà gần 10 năm qua ngôi nhà thời trang của họ đã dùng “lụa là gấm vóc dệt chân tình”.

 

“Mộng bình thường” của NTK Thủy Nguyễn - ảnh 1

Mỗi thiết kế là mỗi câu chuyện văn hóa

Triển lãm quy tụ hơn 100 hiện vật, bao gồm: 60 thiết kế trong những bộ sưu tập của Thuy Design House từ năm 2011-2020 và nhiều cổ vật, phụ kiện, cũng như những tác phẩm nghệ thuật là nguồn cảm hứng sáng tạo của NTK Thủy Nguyễn. Các bộ sưu tập nổi tiếng ấy, vốn lấy cảm hứng cảm từ thi ca, ca dao tục ngữ, đời sống của người Việt Nam, vải vóc xưa, kiến trúc, đồ mỹ nghệ, gốm sứ, tranh của các danh hoạ thế kỷ 20 đi ra từ trường Mỹ thuật Đông Dương như Mai Trung Thứ (1906-1980), Lê Phổ (1907-2001) hay Trần Văn Cẩn (1910-1994); ảnh chụp lấy ngay (polaroid) của những năm 1960, 1970 và áo dài – biểu tượng của văn hoá Việt, cũng như các phụ kiện cổ truyền khác… Với bảy chủ đề chính: Xưa đến ngày sau, Lầu son gác tía, Đôi vầng nhật nguyệt, Đong đầy kí ức, Ở trọ trần gian, Muôn hình vạn trạng, Phố phố phường phường.
Công chúng thưởng lãm cũng bắt gặp những bộ trang phục quen thuộc từng nhìn thấy trên màn ảnh: bộ đầm thêu họa tiết dân tộc từng được Hoàng Thùy Linh mặc trong ca khúc Để Mị nói cho mà nghe, cả trang phục của nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga trong bộ phim Quỳnh hoa nhất dạ sẽ sớm công chiếu trong thời gian tới…

“Mộng bình thường” của NTK Thủy Nguyễn - ảnh 2

“Mộng bình thường” của NTK Thủy Nguyễn - ảnh 3

Những thiết kế nổi tiếng của Thủy Nguyễn đã được nhiều nghệ sĩ lựa chọn


60 trang phục đều là 60 câu chuyện khác nhau của Thủy Nguyễn. Nhưng nhìn chung là những thiết kế tinh xảo, nữ tính trên nền màu rực rỡ, hình dáng (shape) sáng tạo. Người xem nhận ra sự pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại nhưng vẫn làm nổi bật cá tính của người phụ nữ Việt đương đại. Qua đó, triển lãm đưa người xem vào một miền cổ tích thơ mộng, vừa quen vừa lạ. “Tôi muốn mang đến cho truyền thống một hơi thở đương đại, tạo cho áo dài một đời sống khác thay vì bị ràng buộc bởi cái được cho là truyền thống,” Thủy Nguyễn chia sẻ.
Bên cạnh những thiết kế quen thuộc được các ca sĩ, diễn viên lựa chọn thì bộ đôi đầm thuộc bộ sưu tập “Mỵ Châu” năm 2019 cũng để lại nhiều ấn tượng với sự tỉ mỉ cho từng chi tiết. Hoa sen cách điệu được in chuyển nhiệt kỹ thuật số, đính cườm, thêu nổi trên sa-tanh nhằm tạo hiệu ứng ba chiều. Cùng với đó, trang phục cũng được điểm xuyến bằng mũ đội, vòng cổ, khuyên tai và giày nhung lấy cảm hứng từ trang phục cải lương, gợi nhớ tới quá khứ vàng son của môn nghệ thuật diễn xướng Nam Bộ.
Đáng chú ý, tại căn phòng trong cùng trên tầng một của phòng trưng bày The Factory, khách tham quan sẽ có thể bước vào nơi làm việc của Thủy Nguyễn do chính nhà thiết kế sắp đặt cho giống nơi nguyên bản nhất có thể. Đó là không gian được điểm tô bằng những bức tranh Hàng Trống, tranh gói vải, treo bên bộ áo dài Thủy từng mặc trong những ngày cấp III đầy chữ ký kỷ niệm. Ở một góc là ghế sô pha và bàn làm việc ngổn ngang những bản phác thảo còn dang dở, bên cạnh là bình sen tươi tỏa hương. Gian phòng cũng trở nên riêng tư hơn bằng loạt tác phẩm acrylic trên toan “Những đôi mắt”, khắc hoạ đôi mắt của các thành viên trong gia đình, những đồng nghiệp, người thân quen, thậm chí những người xa lạ Thủy từng tiếp xúc. Họ mang tới cho cô cảm giác yên bình trong cuộc sống, nhưng cũng có lúc là nguồn cơn của áp lực. 

“Mộng bình thường” của NTK Thủy Nguyễn - ảnh 4

Không gian làm việc của Thủy Nguyễn được tái hiện tại triển lãm


Thuy Design House thường xuyên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Năm 2015, hãng được mời tham dự quảng bá thời trang đương đại Việt tại Ngày Văn hóa Việt ở Rome. Con đường sáng tạo của Thủy Nguyễn không chỉ giới hạn trong thời trang, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như hội hoạ, sắp đặt. Năm 2019, Thủy Nguyễn đã được vinh danh là một trong 50 phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất do Forbes Việt Nam bình chọn.
Triển lãm “Mộng bình thường” với hình thức bán vé trực tuyến và trưng bày sẽ kéo dài xuyên suốt đến hết tháng 1. Địa điểm tổ chức được ấn định tại Trung tâm Nghệ thuật The Factory Contemporary Arts Centre, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.


HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc