Hơn 3.000 ngọn nến tri ân thắp sáng Nghĩa trang Hàng Dương
VHO- Hơn 3.000 ngọn nến tri ân đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các địa phương cùng 150 đoàn viên, thanh niên thắp sáng trên từng phần mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã thắp sáng những ngọn nến tri ân trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàng Dương
Chương trình thắp nến tri ân được thực hiện vào tối 19.7, trước khi Cầu truyền hình “Bản hùng ca bất diệt” chính thức diễn ra.
Trong không gian thiêng liêng ở Nghĩa trang Hàng Dương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ngành, địa phương dâng nến trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Vùng đất Côn Đảo nơi trải qua hai cuộc kháng chiến, nơi đây đã có biết bao thế hệ cha anh đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình để dâng hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng nến trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ
Tại mảnh đất này, trong 113 năm tồn tại, hệ thống nhà tù Côn Đảo đã giam cầm hàng vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước thuộc nhiều thế hệ, biến Côn Đảo trở thành “địa ngục trần gian”. Nhưng cũng chính nơi đây, các chiến sĩ cách mạng đã thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết của người cộng sản.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Côn Đảo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã thành kính thắp sáng những ngọn nến tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã hi sinh vì Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương
Hơn 3.000 ngọn nến lung linh soi sáng từng ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại 4 khu A, B, C, D của Nghĩa trang Hàng Dương. Đó là sự bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hi sinh anh dũng của các thế hệ cha ông. Từ đó, gửi gắm những thông điệp để thế hệ trẻ hôm nay càng thêm trân quý giá trị của độc lập, tự do, quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, ra sức xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.



Các chiến sĩ, đoàn viên thanh niên ở Côn Đảo cũng tham gia thắp sáng mộ phần các anh hùng liệt sĩ bằng những ngọn nến lung linh.


Sau lễ thắp nến tri ân, các đại biểu đã tham dự Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” kết nối Nghĩa trang Hàng Dương với Nghĩa trang Liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên. Chương trình do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7. 1947-27.7.2023). Đây là lời tri ân ý nghĩa của thế hệ hôm nay với các thế hệ cha anh đã hi sinh tuổi thanh xuân, cống hiến máu xương vì Tổ quốc.
BẢO NGÂN; ảnh: TRẦN HUẤN

RSS