Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung”

VHO- Bày tỏ sự xúc động và vinh dự được gặp gỡ các cựu tù chính trị tại Côn Đảo linh thiêng, nơi thắm đẫm máu xương của hàng vạn Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Chương trình gặp mặt đại biểu cựu tù chính trị Côn Đảo, bày tỏ mong muốn, các cựu tù chính trị tiếp tục là tấm gương để thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo, tiếp nối lý tưởng mà các cô, các chú đã từng đeo đuổi, dành cả cuộc đời để phấn đấu, thực hiện.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Chương trình gặp mặt đại biểu cựu tù chính trị Côn Đảo

Chương trình gặp mặt ý nghĩa này diễn ra chiều 19.7 tại Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu). Cùng dự  có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đặc biệt, dự chương trình gặp mặt có 76 đồng chí cựu tù chính trị Côn Đảo và các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên huyện Côn Đảo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thăm hỏi, động viên và ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của lớp lớp chiến sĩ cách mạng, các Anh hùng, Liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã chiến đấu kiên cường, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự xúc động và vinh dự được gặp gỡ các cựu tù chính trị tại Côn Đảo linh thiêng, nơi thắm đẫm máu xương của hàng vạn Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước

Dịp này, các cựu tù chính trị Côn Đảo đã ôn lại những ngày tháng kiên trung, bất khuất, vượt qua vô vàn nguy hiểm, những đòn roi tra tấn ở chốn “địa ngục trần gian” để tạo nên những chiến thắng,  không khuất phục trước kẻ thù. Bà Trần Thị Hòa, Phó Ban Liên Lạc CSCM Việt Nam bị địch bắt tù đày, Cựu tù Côn Đảo xúc động: Nhà tù Côn Đảo cũng là trận địa không có tiếng súng mà chiến đấu, chiến thắng kẻ thù bằng khối óc trái tim quả cảm, bằng nghị lực phi thường chiến đấu với kẻ thù và chấp nhận sự hy sinh tìm sự sống trong cõi chết để bảo vệ danh dự, khí tiết, phẩm chất chính trị của người cộng sản, người chiến sĩ cách mạng, người lính cụ Hồ làm kẻ thù kiêng nể, và để góp phần vào chiến thắng của cả dân tộc, người tù chính trị Côn Đảo đã đánh đổi hơn 2 vạn liệt sĩ hi sinh tại mảnh đất thiêng, Côn Đảo là “Bàn thờ Tổ quốc giữa biển khơi”.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 3

Xúc động nghẹn ngào khi được gặp những anh chị em sát cánh đấu tranh trong nhà tù Côn Đảo năm xưa, bà Trần Thị Hòa chia sẻ: “Gần 50 năm trôi qua, thời gian gần cả đời người, nhưng ký ức về một thời tù ngục vẫn luôn là nổi ám ảnh của anh chị em cựu tù chính trị Côn Đảo. Chúng tôi không bao giờ quên sự hy sinh của các liệt sĩ nằm lại tại mảnh đất thiêng này. Hiện tại mỗi cựu tù là mỗi hoàn cảnh khác nhau, song chúng tôi có điểm chung là “Tuyệt đối trung thành vô hạn với Đảng, Bác Hồ, với Chính phủ”, nguyện suốt đời đi theo con đường Bác Hồ đã chọn”.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 4

Ông Thân Vĩnh Vân, Chủ tịch Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng  bày tỏ: "Chúng tôi rất tự hào là từng đồng chí đã đấu tranh giữ trọn khí tiết, đã chiến đấu và chiến thắng trở về tiếp tục cống hiến sự nghiệp cách mạng cho đến hôm nay, chúng tôi mãi mãi không thể nào quên những chuỗi ngày trong lao tù của thực dân đế quốc, nhiều đồng chí đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh đầy uất hận nơi đất khách quê người, vĩnh viễn nằm lại các nghĩa địa, các khu nhà lao, nhiều nấm mồ tập thể đến nay cha mẹ, anh em, vợ con chưa tìm được thi hài không biết nấm mộ ở đâu.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 5

Hôm nay, chúng tôi về đây trên hòn đảo đầy nắng gió mà anh hùng lòng bồi hồi xúc động, khi nhìn thấy đảng bộ chính quyền và nhân dân Côn Đảo nơi mà 113 năm trước đây chỉ có những tiếng gào thét đau thương căm hờn ngày nào, nay đã trở thành một huyện màu xanh bao phủ, cuộc sống người dân luôn hối hả cùng cả nước chăm lo xây dựng phát triển kinh tế, làm nên Côn Đảo yên bình nơi địa đầu tổ quốc. Chúng tôi càng cảm kích hơn khi những di tích trại giam được bảo vệ chu đáo, đền thờ Liệt sĩ xây dựng khang trang, bảo tàng được trưng bày đầy đủ các hiện vật và đặc biệt những nấm mồ tại nghĩa trang Hàng Dương được tôn tạo khang trang để đồng đội chúng tôi luôn được ấm áp".

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 6

Các cựu tù chính trị Côn Đảo cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử và truyền thống của Côn Đảo Anh hùng, xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng phát triển.

Đồng thời, các đại biểu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thực hiện tốt công tác Đền ơn, đáp nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi, có hỗ trợ thiết thực, cụ thể đối với các cựu tù chính trị Côn Đảo trong cuộc sống. Đặc biệt là việc tổ chức chương trình gặp mặt xúc động, đầy ý nghĩa tại Côn Đảo nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 7

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Chủ tịch nước bày tỏ lòng xúc động, sự ngưỡng mộ, trân trọng đối với sự mất mát, hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Côn Đảo vốn được coi là địa ngục trần gian với hệ thống nhà tù được coi là khét tiếng nhất thế giới. Nhưng từ dây thép gai của nhà tù đã làm bộc lộ và sáng rõ phẩm chất cách mạng kiên cường của các chiến sĩ và đồng bào yêu nước, biến nơi tù khổ sai thành trường học cách mạng, nơi giáo dục về tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, hun đúc tinh thần quyết tâm đấu tranh giải phóng đất nước.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 8

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ: “Gặp lại các cô, các chú, tôi rất xúc động khi hiện nay còn hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, hôm nay có 76 cô chú. Tôi đọc trong danh sách của các cựu tù chính trị, thấy người trẻ nhất cũng hơn 70, cũng rất đáng quý. Còn nhiều cô chú, anh chị muốn trở lại nơi này nhưng điều kiện chưa cho phép.
Tôi thấy rằng trong cuộc sống, mỗi người có một hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau, nhưng vẫn kiên cường sống chung với thương tích, với bệnh tật, nhưng luôn lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 9

Những câu chuyện của các cô, các chú hôm nay mang lại cảm xúc rất đặc biệt, thể hiện tinh thần của tù chính trị, đó là sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung. Tôi mong các cô các chú luôn mạnh khỏe và giữ vững tinh thần của người tù chính trị, là tấm gương để thế hệ trẻ hiện nay học tập, noi theo, tiếp nối thực hiện lý tưởng mà các cô, các chú đã từng đeo đuổi, bỏ cả cuộc đời để phấn đấu, thực hiện”.
Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, những năm qua dù còn nhiều khó khăn, nhưng đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế đất nước tuy khó khăn nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng. Đời sống người dân chưa được như mong muốn nhưng ngày càng cải thiện và nâng cao. Quốc phòng an ninh được giữ vững và uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, cả nước hiện có trên 9 triệu người có công, các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đối với người có công, tùy theo điều kiện kinh tế có được của đất nước, mức chăm sóc bồi dưỡng người có công luôn từng bước được nâng cao.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 10

Tuy nhiên, so với hy sinh, mất mát, khổ cực của các cô, chú gánh chịu thì mới bù đắp một phần rất nhỏ bé, thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay với các cô chú. Đảng, Nhà nước mong kinh tế càng phát triển thì điều kiện để chăm lo cho đối tượng người có công sẽ được nâng cao. Hiện có nhiều chính sách chưa được hoàn thiện. Nhiều đối tượng dù chiến tranh đã lùi xa, trên người mang thương tật, nhưng do điều kiện thủ tục hành chính…, thì cũng có người chưa được hưởng chính sách của nhà nước. Hiện nay cũng còn nhiều liệt sĩ nằm đâu đó trong lòng đất mẹ nơi các chiến trường, thậm chí ở nước ngoài, chúng ta đã nỗ lực cố gắng nhưng chưa quy tập được hết.

Chủ tịch nước: Cựu tù chính trị Côn Đảo “sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung” - Anh 11

Chủ tịch Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu tù chính trị Côn Đảo tại buổi gặp mặt

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp thu ý kiến của các cựu tù chính trị Côn Đảo và đề nghị các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu để tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chính sách để đảm bảo cuộc sống cho người có công với đất nước, đảm bảo cho người có công có mức sống bằng với mức trung bình của người dân nơi sinh sống. Đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là quy tập hài cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang, làm đẹp thêm các phần mộ, tạo điều kiện cho các cô, chú về thăm lại đồng đội xưa để các tổ chức, đoàn thể đến thăm, cũng là nơi giáo dục cách mạng cho thế hệ trẻ.
“Tôi cũng mong những cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ đương chức trong giai đoạn hiện nay đang sống trong hòa bình, tự do sẽ tiếp nối được tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất của các cô, các chú vào trong công việc hiện tại để đóng góp ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu.
Nhân buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao những phần quà ý nghĩa đến các cựu tù chính trị Côn Đảo.

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc