U22 Việt Nam:

Vượt ngàn chông gai để lấy lại ngôi vương

VÂN SA

VHO - Sau ngôi vô địch đầy cảm xúc tại ASEAN Cup 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tranh tài tại đấu trường khốc liệt không kém vào cuối năm nay là SEA Games 33. Dù chỉ dành cho lứa U22 nhưng việc giành được ngôi vương tại đấu trường lớn nhất khu vực cũng muôn vàn khó khăn.

Vượt ngàn chông gai để lấy lại ngôi vương - ảnh 1
Với chiều cao 1m92 và khả năng ra vào hợp lý, thủ môn Trần Trung Kiên sẽ là gương mặt sáng giá cho vị trí trong khung thành đội U22. Ảnh: MINH DÂN

 Nhiều gương mặt trẻ tỏa sáng

Bằng chứng là trước đó phải sau 60 năm chờ đợi, chúng ta mới có thể bước lên ngôi vô địch tại SEA Games 30, tổ chức năm 2019 tại Philippines và sau rất nhiều nỗ lực chúng ta mới có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch tại kỳ SEA Games tiếp theo trên sân nhà.

Đến SEA Games 32, dù đoàn thể thao Việt Nam thành công lớn với việc giành được tới 136 huy chương vàng, dẫn đầu Đại hội nhưng việc đội tuyển bóng đá U22 phải dừng chân ở vòng bán kết là sự tiếc nuối lớn.

Điểm qua 3 kỳ Đại hội gần đây nhất để có thể thấy rằng, bước lên đỉnh cao đã khó, giữ được thành tích càng khó hơn, nhất là đối với bóng đá, luôn có sự cạnh tranh khốc liệt. Không chỉ Việt Nam mà các nước trong khu vực đều chú trọng, thậm chí đầu tư lớn cho bóng đá với làn sóng nhập tịch cầu thủ ồ ạt, minh chứng rõ nhất là đội hình đội tuyển Philippines trong mấy kỳ SEA Games gần đây.

Dù ở kỳ SEA Games gần nhất, U22 Việt Nam phải dừng chân tại bán kết nhưng sau chức vô địch ASEAN Cup vừa qua, nhất là sự tỏa sáng của khá nhiều cầu thủ trẻ, đội U22 Việt Nam đang được đánh giá cao. Chức vô địch ASEAN Cup sẽ là động lực tinh thần to lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik nhưng đó cũng là áp lực với các cầu thủ trẻ, buộc họ phải trui rèn bản lĩnh để vượt qua nếu muốn chứng minh được khả năng và trình độ ở đấu trường khu vực.

Về mặt nhân sự, các cầu thủ trong lứa tuổi U22 của bóng đá Việt Nam cũng được đánh giá cao, so với mặt bằng bóng đá Đông Nam Á. Những cầu thủ trẻ như Vĩ Hào, Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Văn Trường, Đình Bắc, Trung Kiên… đều đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì thế khi họ khoác áo đội U22, sẽ giúp cho chúng ta có niềm tin lớn hơn cho mục tiêu giành HCV SEA Games.

Trong các trận đấu gần đây tại V.League, các cầu thủ này đều được ra sân và có cơ hội cọ xát với các đàn anh. Đình Bắc còn liên tục tỏa sáng ở Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024- 2025 với 2 bàn thắng.

Gần đây nhất là bàn thắng đẹp mắt vào lưới CLB Borneo (Indonesia) trong chiến thắng 3-2 của CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào ngày 6.2 để vào bán kết. Đình Bắc cho biết, mục tiêu của anh là thi đấu thật tốt để được có mặt trong đội tuyển tham dự SEA Games 33 và cố gắng giành HCV cùng đội U22 Việt Nam.

Bên cạnh đó là sự tỏa sáng của một loạt nhân tố mới như Nguyễn Ngọc Mỹ, Đoàn Ngọc Hà, Hà Châu Phi, Lê Văn Thuận... Trong đó tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ đã ghi 2 bàn chỉ trong 4 trận ra sân, trong đó có bàn thắng quyết định giúp CLB Thanh Hóa đánh bại chủ nhà Thể Công - Viettel 2-1 ở vòng 8. Ngoài ra còn là Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt (HAGL)...

Không chỉ V.League, giải hạng Nhất cũng đang chứng kiến sự tỏa sáng của khá nhiều gương mặt như Lê Trung Vinh, Trần Long Hải (Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Xuân Bắc (PVF - CAND), Nguyễn Thành Đạt, Vũ Đức Duy (Bình Phước), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Trần Gia Huy, Tại Việt Sơn (Hòa Bình)...

Còn phải vượt ngàn chông gai

Theo bình luận viên kỳ cựu Vũ Quang Huy, bộ khung của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 có thể như sau: Trong khung thành sẽ là thủ môn Trung Kiên (HAGL). Đây là thủ môn có chiều cao lý tưởng lên tới 1m92, sải tay dài, phản xạ tốt. Sinh năm 2003, anh được bắt chính 12/12 trận cho tới thời điểm này cho CLB tại V.League. Với sự ổn định, khả năng ra vào hợp lý, chắc chắn, Trung Kiên sẽ là gương mặt sáng giá để HLV Kim Sang-sik lựa chọn trong khung thành.

Ở hàng hậu vệ, bình luận viên Quang Huy giới thiệu cầu thủ Việt kiều Zan Nguyễn với chiều cao 1m90, có khả năng tranh chấp, đọc tình huống tốt và trung vệ Lý Đức có chiều cao 1m82, thi đấu lỳ lợm, có sức rướn tốt.

Hai bên cánh, theo bình luận viên Quang Huy sẽ là 2 cầu thủ nhiều kinh nghiệm Khuất Văn Khang và Hồ Văn Cường. Trong khi đó ba tiền vệ sẽ gồm 2 cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh, Viktor Lê và Văn Trường.

Trong đó Văn Trường là cầu thủ được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup vừa qua. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội này được đánh giá là có khả năng điều tiết, chơi pressing tốt. Ở hàng tiền đạo là Bùi Vĩ Hào và Đình Bắc.

Đây là 2 cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển dưới thời HLV Philippines Troussier. “Và nếu cả hai cùng tiếp tục phấn đấu, chắc chắn chúng ta sẽ có bộ đôi tiền đạo hay tại các giải đấu quốc tế sắp tới”, bình luận viên Quang Huy nói.

Dù có nhiều tín hiệu vui từ các gương mặt trẻ, nhưng con đường đến ngôi vô địch SEA Games của thầy trò HLV Kim Sang-sik phải trải qua vô vàn khó khăn. Đối thủ lớn nhất của chúng ta chính là đội tuyển U22 Thái Lan.

Chắc chắn rằng ngôi vô địch ASEAN Cup đầy hiển hách của tuyển Việt Nam chính là nỗi buồn không dễ nguôi ngoai với người Thái. Vì thế tâm lý muốn “phục thù” nhanh nhất là điều dễ hiểu và họ đã xác định rõ mục tiêu vô địch tại SEA Games 33.

Sau khi bị mất ngôi vô địch và chứng kiến sự lên ngôi của đội U22 Việt Nam tại SEA Games năm 2019, 2021 và sau đó là đội tuyển Indonesia, cho tới nay người Thái đã trải qua cảm giác cay đắng tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Vì thế SEA Games lần này là cơ hội tốt cho ước mơ lấy lại ngôi vương của đội bóng trẻ voi chiến. Đội tuyển này chắc chắn sẽ có sự bổ sung các cầu thủ gốc Thái đang thi đấu tại nước ngoài để gia tăng sức mạnh cho SEA Games 33.

Cùng với khát khao của người Thái sẽ là sự quyết tâm của đội bóng xứ vạn đảo Indonesia cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương và đội bóng có lối chơi khó chịu Malaysia hay nhân tố thường gây bất ngờ là Philippines. Vì thế chắc chắn đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải “vượt ngàn chông gai” mới có thể lấy lại ngôi vương lần này.