U17 Malaysia thừa nhận đẳng cấp và quyết tâm phục thù U17 Việt Nam
VHO - Sau thất bại tại vòng bảng, HLV và các cầu thủ U17 Malaysia thẳng thắn thừa nhận sức mạnh vượt trội của U17 Việt Nam. Tuy nhiên, trước thềm trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, đội bóng này khẳng định đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với quyết tâm đòi lại món nợ cũ.
Sự trở lại mạnh mẽ
Mở màn giải đấu bằng thất bại 0-4 trước chính U17 Việt Nam tại bảng A, U17 Malaysia đã phải hứng chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích từ dư luận. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Shukor Adan đã đáp trả bằng một tinh thần kiên cường khi lần lượt hạ chủ nhà Indonesia 1-0 và thắng Timor Leste 2-0 để lách qua khe cửa hẹp vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Tại bán kết, Malaysia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại U17 Lào 3-0. Đáng chú ý, đội bóng này tiến vào chung kết với thành tích ba trận liên tiếp giữ sạch lưới.
HLV Shukor Adan tự hào chia sẻ rằng các cầu thủ của ông đã biết cách đứng dậy sau thất bại và trở nên bản lĩnh hơn. Ông hài lòng không chỉ ở kết quả mà còn ở cách các học trò phản ứng sau “cú sốc” đầu giải để có mặt ở trận đấu cuối cùng lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Thừa nhận đẳng cấp của hệ thống đào tạo trẻ Việt Nam
HLV Shukor Adan cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho bóng đá trẻ Việt Nam. Trong cuộc họp báo trước trận, ông khẳng định: “Chúng tôi biết Việt Nam là một đội rất mạnh. Về chất lượng, từ đội U17 đến U23, họ có một hệ thống đào tạo rất tốt trong khu vực. Đây là trận đấu mà ai cũng cho là khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể”.
Truyền thông Malaysia, tiêu biểu là tờ New Straits Times, cũng miêu tả Việt Nam đang sở hữu hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất Đông Nam Á. Sức mạnh của thầy trò HLV Cristiano Roland được minh chứng qua những con số thống kê áp đảo: ghi 16 bàn (nhiều nhất giải) và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 4 trận.
Tờ Berita Harian thậm chí còn cảnh báo đội nhà phải đặc biệt cẩn trọng với bộ tứ Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách và Nguyễn Mạnh Cường - những người đã đóng góp tới 12 bàn thắng cho U17 Việt Nam.
Sự quyết tâm phục thù của “Hổ Mã Lai”
Cựu HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee, hiện là Giám đốc Chương trình phát triển bóng đá quốc gia Malaysia khích lệ: “Chúng tôi tham dự giải với đội hình trẻ nhất và nằm ở bảng đấu khó khăn nhất. Chỉ còn một bước nữa thôi. Không có gì phải sợ cả, cứ ra sân và cống hiến hết mình”.
HLV Shukor Adan tiết lộ Malaysia sẽ tiếp cận trận chung kết theo một cách khác so với lần bại trận ở vòng bảng. Ông nhấn mạnh tinh thần chiến đấu sẽ là chìa khóa: “Kết quả sẽ được quyết định bởi tinh thần và ý chí của các cầu thủ”.
Trận đấu diễn ra lúc 19h30 tối nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nếu giành chiến thắng, U17 Việt Nam sẽ chính thức vượt qua Thái Lan và Australia để trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 4 lần đăng quang.
Ngược lại, Malaysia cũng đang khao khát đòi lại “món nợ” để chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của mình.

RSS