Tuyển Việt Nam thắng đậm trước Bangladesh
VHO - Tối 26.3, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước Bangladesh trong khuôn khổ giao hữu FIFA Days, tạo đà hưng phấn trước màn đối đầu quan trọng với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Đáp lại lòng mong mỏi của người hâm mộ, trong trận đấu tối nay, tuyển Việt Nam tung vào sân đội hình dàn sao chất lượng như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh...
Đây cũng là lần đầu tiên tiền vệ Đỗ Hoàng Hên hát quốc ca trước một trận đấu cho Việt Nam. Trước đó vào ngày 15.3, anh và các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Phi Long đã đi bầu cử, thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân Việt Nam.
Bên phía Bangladesh, cả ba cầu thủ đang chơi cho các CLB nước ngoài đều đá chính, là hậu vệ trái số 19 Zayyan Ahmed, tiền vệ số 8 Hamza Choudhury và tiền đạo số 23 Fahamedul Islam.

Hiệp 1 khởi đầu đầy hứng khởi khi đội tuyển Việt Nam là những người giao bóng trước và nhanh chóng áp đặt thế trận trước đối thủ kém tới 72 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA.
Ngay phút thứ 7, từ quả phạt góc bên cánh trái, Tuấn Hải tung cú dứt điểm khiến bóng đập người cầu thủ Bangladesh đổi hướng bay thẳng vào lưới, mở tỉ số 1-0 trong sự vỡ òa của khán giả.
Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì. Phút 15, vẫn là một tình huống cố định, Xuân Mạnh di chuyển thông minh, bật cao đánh đầu dũng mãnh, nhân đôi cách biệt cho Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik liên tục gây sức ép. Phút 22, từ đường căng ngang của Tiến Anh, Hoàng Hên xử lý tinh tế rồi dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.
Trước khi hiệp 1 khép lại, phút 40, Hai Long có pha đi bóng đầy tự tin xâm nhập vòng cấm, tung cú sút chéo góc hiểm hóc, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, nâng tỉ số lên 3-0, khép lại 45 phút đầu tiên với thế trận áp đảo hoàn toàn của đội tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, Bangladesh là đội giao bóng, nhưng thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ được yêu thích là Xuân Son và Khuất Văn Khang được HLV Kim Sang Sik tung vào sân. Sau khi Xuân Son vào sân, Hoàng Hên được đẩy xuống đá tiền vệ trung tâm cùng Thành Long. Xuân Son chơi cao nhất trên hàng công.
Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì sức ép liên tục, dồn đối thủ lùi sâu về phần sân nhà và kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.
Phút 76, Khuất Văn Khang có pha bứt tốc đầy tốc độ bên hành lang cánh, vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tung đường căng ngang rất thuận lợi vào trong. Đáng tiếc, Xuân Son đã băng vào chậm một nhịp, không thể chạm bóng trong tình huống tưởng chừng chắc chắn có bàn thắng.
Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam cũng đã tạo được một số tình huống sóng gió trước khung thành đội tuyển Bangladesh. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi và tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm tới 3-0 trước đội tuyển Bangladesh.
Chiến thắng đậm giúp tuyển Việt Nam thêm đà hưng phấn và cũng giúp cho HLV Kim Sang Sik có cái nhìn tổng thể nhằm điều chỉnh đội hình, các vị trí trên sân chuẩn bị cho trận gặp Malaysia sắp tới.

RSS