Lịch sử bị viết lại:

Tuyển Anh thất thủ 1-3 trước Senegal ngay trên sân nhà

VẠN XUÂN

VHO - Trận giao hữu quốc tế tại sân City Ground rạng sáng 11.6 (giờ Việt Nam) đã khép lại với cú sốc lớn: đội tuyển Anh thất bại 1-3 trước Senegal – lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện châu Phi đánh bại "Tam Sư". Đây cũng là thất bại đầu tiên dưới thời HLV Thomas Tuchel, người mới tiếp quản đội bóng từ đầu năm.

Tuyển Anh thất thủ 1-3 trước Senegal ngay trên sân nhà - ảnh 1
Đội tuyển Anh nhận thất bại 1-3 trước Senegal

Dù Harry Kane sớm mở tỷ số ở phút thứ 8 bằng pha đá bồi sau cú sút của Anthony Gordon khiến thủ thành Édouard Mendy không thể bắt dính, đó lại là điểm sáng hiếm hoi trong trận đấu của tuyển Anh. Họ lép vế hoàn toàn trước lối chơi tốc độ, linh hoạt và có tổ chức của Senegal.

Đội khách gỡ hòa ở phút 40 sau khi Kyle Walker mất tập trung, để Ismaïla Sarr băng vào cột xa dứt điểm. Đây là bàn thua đầu tiên của tuyển Anh sau 4 trận dưới thời Tuchel – và là dấu hiệu cho thấy hàng thủ vốn được kỳ vọng đã bắt đầu rạn nứt.

Hiệp hai tiếp tục là "sàn diễn" của đại diện châu Phi. Phút 62, Habib Diarra bứt tốc phá bẫy việt vị, đón đường chuyền của Kalidou Koulibaly và dứt điểm qua hai chân Dean Henderson nâng tỷ số lên 2-1.

Trong những phút cuối, dù có những nỗ lực của Morgan Gibbs-White, Bukayo Saka hay Jude Bellingham, tuyển Anh không thể gỡ hòa. Bellingham từng đưa bóng vào lưới ở phút 83 nhưng bị từ chối sau khi VAR xác định bóng đã chạm tay Levi Colwill trong tình huống trước đó.

Thất bại được khép lại bằng bàn thua ở phút bù giờ (90+2): Curtis Jones mất bóng, để Idrissa Gueye kiến tạo cho Cheikh Sabaly sút chéo góc hạ gục Henderson, ấn định tỷ số 3-1 cho Senegal.

Tuchel thừa nhận: "Tuyển Anh đã bị đông cứng"

Phát biểu sau trận, HLV Thomas Tuchel không giấu được thất vọng: “Cảm giác như đội đã bị ‘đông cứng’. Chúng tôi không chủ động, không quyết liệt trong phần lớn thời gian. Nhưng đây chỉ là một trận giao hữu. Không cần hoảng loạn.”

HLV Tuchel cũng thừa nhận tinh thần chiến đấu của Senegal là điều tuyển Anh đang thiếu: “Tôi nghe thấy Senegal hò reo phấn khích trong phòng thay đồ. Tôi tự hỏi nếu chúng tôi thắng trận, liệu mình có phản ứng như thế không? Chắc là không. Và đó là vấn đề.”

Nhà cầm quân người Đức thừa nhận đội tuyển vẫn đang trong giai đoạn "chuyển dịch bản sắc": “Chúng tôi vẫn chưa chuyển hóa được thứ chúng tôi thể hiện trên sân tập vào trận đấu. Phải sau khi bị dẫn 1-2, các cầu thủ mới bắt đầu tự do và chơi sáng tạo hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy tâm lý bị gò bó.”

Tuyển Anh thất thủ 1-3 trước Senegal ngay trên sân nhà - ảnh 2
CĐV Anh thất vọng với màn trình diễn của đội nhà

Nỗi lo trước World Cup 2026

Thất bại này là kết thúc của chuỗi 21 trận bất bại trước các đại diện châu Phi (15 thắng, 6 hòa). Đáng lo hơn, đây là trận thứ hai liên tiếp tuyển Anh bị chính người hâm mộ nhà la ó sau tiếng còi mãn cuộc – điều hiếm thấy trong những năm qua.

Thủ thành Dean Henderson phải làm việc vất vả trước những pha dứt điểm từ Idrissa Gueye và Ismaïla Sarr. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự của Tuchel tiếp tục bộc lộ nhiều sơ hở – điều mà Senegal đã tận dụng triệt để.

Tuyển Anh hiện có 3 chiến thắng và 1 thất bại dưới thời Tuchel, nhưng những chiến thắng trước các đối thủ yếu như Andorra không đủ để xoa dịu người hâm mộ.

Lối chơi cứng nhắc, hệ thống phòng ngự nhiều sơ hở và khả năng tổ chức tấn công thiếu đột biến đang khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn.

Trong khi đó, Senegal – với sự dẫn dắt của Kalidou Koulibaly, Gueye, và phong độ cao của Sarr – đã chứng minh rằng họ hoàn toàn đủ sức sắm vai kẻ thách thức tại World Cup sắp tới.

Trận thua trước Senegal không chỉ là thống kê đáng quên với bóng đá Anh, mà còn là hồi chuông cảnh báo với Thomas Tuchel.

Khi World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy một năm, tuyển Anh không còn nhiều thời gian để loay hoay định hình lối chơi và bản lĩnh. Người hâm mộ đang chờ đợi một Tam Sư giàu cá tính và sắc bén hơn – điều mà họ chưa thấy sau những ngày đầu triều đại mới.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc