Trụ cột Real Madrid lập kỷ lục thế giới thay lời… cảnh báo tới FIFA
VHO - Không ai ra sân nhiều hơn Federico Valverde trong mùa giải 2025/26 này, với tổng cộng 6.116 phút trong 72 trận đấu, cao gấp rưỡi mức khuyến nghị của Fifpro. Đây là lời cảnh báo nghiêm túc cho lòng tham của giới chức bộ môn bóng đá.

Bóng đá hiện đại không còn là cuộc chơi kéo dài trong 9 tháng như trước. Mùa giải 2024/25 đã chứng kiến nhiều cầu thủ phải thi đấu suốt gần 11 tháng không ngơi nghỉ.
Đỉnh điểm của tình trạng này là kỷ lục do tiền vệ Federico Valverde (Uruguay) thiết lập ở mùa giải này: 6.116 phút thi đấu trong 72 trận đấu - một con số gây choáng váng cả trong giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.
Trong màu áo Real Madrid và ĐT Uruguay, Valverde chỉ vắng mặt vỏn vẹn 3 trận trong suốt cả mùa. Theo tờ Marca: Valverde đã lập kỷ lục thế giới về số phút thi đấu!
Và đây là minh chứng rõ ràng cho tình trạng "vắt sức" đang diễn ra ở bóng đá đỉnh cao.
Một trường hợp đáng chú ý khác: Luka Modric. Ở tuổi 39, lão tướng Croatia thậm chí có số lần ra sân còn nhiều hơn (73 trận) nhưng số phút ít hơn vì chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.
Điều đáng nói, trường hợp của các tiền vệ đang khoác Real Madrid không phải ngoại lệ, nhiều cầu thủ khác như Bruno Fernandes, Maignan hay Pedri đều có số phút thi đấu vượt xa ngưỡng khuyến nghị (55 trận và 4.500 phút mỗi mùa giải) của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (Fifpro).

Thành công hay vắt nốt thể lực
Phát biểu sau Club World Cup 2025, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đây là "giải đấu cấp CLB thành công nhất thế giới", một sự kiện toàn cầu quy tụ những CLB và ngôi sao hàng đầu.
Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang đó là một thực tế bị che giấu: sự suy kiệt về thể lực, sự quá tải tâm lý và nguy cơ chấn thương gia tăng ở mọi cấp độ.
Fifpro đã phản ứng gay gắt. Trong một tuyên bố mạnh mẽ, Chủ tịch Sergio Marchi gọi Club World Cup là “một vở diễn viển vông”, được FIFA dàn dựng mà không hề có sự tham vấn với những người trực tiếp tham gia – tức là các cầu thủ.
"Chúng ta không thể tiếp tục chơi đùa với sức khỏe của cầu thủ để nuôi dưỡng một cỗ máy tiếp thị", Marchi nhấn mạnh. Ông ví FIFA và Infantino như Hoàng đế Nero thời La Mã – người tổ chức các trò giải trí hào nhoáng để làm dịu dư luận, trong khi bên trong là bất bình đẳng, thiếu bảo vệ và điều kiện làm việc tồi tệ cho những người thực sự tạo nên trò chơi.

Khi đối thoại bị xem nhẹ
Căng thẳng giữa FIFA và Fifpro leo thang khi Fifpro không được mời tham dự cuộc họp về phúc lợi cầu thủ, diễn ra ngay trước trận chung kết Club World Cup – dù tổ chức này đại diện cho hơn 66.000 cầu thủ nam và nữ trên toàn thế giới.
Trước đó, Fifpro từng đệ đơn khiếu nại lên Liên minh châu Âu, cho rằng FIFA vi phạm luật cạnh tranh khi đơn phương mở rộng giải đấu và nhồi nhét lịch thi đấu.
FIFA vẫn khẳng định họ đã đạt được "đồng thuận" với các nghiệp đoàn cầu thủ về việc đảm bảo 72 giờ nghỉ giữa các trận đấu, cùng kỳ nghỉ ít nhất 21 ngày sau mỗi mùa giải.
Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn yêu cầu từ Fifpro – vốn đề xuất tối thiểu 28 ngày nghỉ để phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.
Ngoài ra, nhiệt độ khắc nghiệt trong kỳ Club World Cup tổ chức tại Mỹ cũng bị Fifpro lên án. Dù Chủ tịch Infantino thừa nhận “nắng nóng là một vấn đề”, các kiến nghị điều chỉnh giờ thi đấu hoặc có cơ chế bảo vệ cầu thủ vẫn không được phản hồi thỏa đáng.
Marchi gọi đó là “điều kiện không thể chấp nhận được” và cảnh báo FIFA không được phép tái diễn sai lầm tại World Cup 2026.
Lợi nhuận hay con người?
Club World Cup, Champions League thể thức mới, giải VĐQG, siêu cúp quốc gia, vòng loại World Cup, Nations League... Tất cả đang đẩy các cầu thủ đến giới hạn.
Lịch thi đấu đang không ngừng phình to bởi áp lực thương mại và yêu cầu truyền hình, bất chấp những cảnh báo đến từ giới khoa học thể thao, y học và chính người trong cuộc.
Fifpro kết luận rõ ràng: bóng đá chuyên nghiệp không thể tiếp tục vận hành bằng logic kinh tế đơn thuần mà bỏ qua giới hạn thể chất con người. Khi các cầu thủ bị đối xử như công cụ sinh lợi, chất lượng trận đấu, tính hấp dẫn của môn thể thao vua và sự bền vững toàn hệ thống đều sẽ bị đe dọa.