Thua trên loạt “đấu súng”, Công an Hà Nội về nhì “Cúp C1 Đông Nam Á”
VHO - Dẫn trước 2 bàn nhưng để Buriam Utd gỡ hoà trước khi thua trên loạt đá luân lưu, CLB Công an Hà Nội không thể đoạt chức vô địch “Cúp C1 Đông Nam Á” đầy đáng tiếc.
Tối 21.5, CLB Công an Hà Nội có chuyến làm khách trên đất Thái Lan thi đấu trận chung kết lượt về Giải vô địch các CLB Đông Nam Á – ASEAN Club Championship 2024/25, sân chơi được ví von là“Cúp C1 Đông Nam Á” với Buriam Utd.

Sau trận hòa 2-2 ở lượt đi trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ chiến thắng ở lượt về tại Chang Arena, để bước lên đỉnh Đông Nam Á.
Sự kỳ vọng này hoàn toàn có cơ sở khi các học trò của HLV Mano Polking chơi cực kỳ thăng hoa trong hiệp 1.
Ngay ở phút thứ 15, đội bóng ngành công an đã có bàn mở tỷ số. Hậu vệ trái Cao Quang Vinh ban bật cùng Quang Hải cực kỳ ấn tượng, trước khi đối mặt với thủ môn Buriram bên cánh trái và sút chéo góc mở tỷ số cho đội nhà.
Phút 37, Công an Hà Nội có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 với pha lập công của Leo Artur trên chấm 11m.

Dù vậy, Công an Hà Nội đã không thể bảo vệ được thành quả 2 bàn trong hiệp 2.
Phút 83, Peter Zulj có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà sau cú sút không thể cản phá trong vòng cấm.
Đến những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, Buriram Utd có được bàn thắng đầy bất ngờ. Ở khoảng cách 23m, Crispim tung cú sút phạt quá đẳng cấp gỡ hòa 2-2 cho Buriram đưa trận đấu vào hai hiệp phụ.
Trong hiệp phụ thứ nhất, Buriram Utd có bàn vươn lên dẫn 3-2 sau quả phạt 11m của Bisooli.

Tuy vậy sang hiệp phụ thứ 2, Alan đánh đầu ghi bàn thắng quý giá cân bằng tỷ số 3-3, qua đó đưa trận đấu vào loạt luân lưu.
Ở loạt “đấu súng” may rủi này, các cầu thủ Buriram Utd đã thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 3-2, qua đó trở thành nhà vô địch.
Với Công an Hà Nội, dù thua trận và không thể đoạt Cúp nhưng các cầu thủ đã có một trận đấu hay, họ đã chiến đấu hết sức mình và hoàn toàn ngẩng cao đầu rời giải.