Thủ thành Lê Giang Patrik tự hào khi thi đấu ra mắt tuyển Việt Nam
VHO - Thủ môn Lê Giang Patrik đã có màn ra mắt đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Việt Nam khi cùng các đồng đội đánh bại Myanmar 4-0 ở trận giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Thái Nguyên.
Không chỉ góp phần giữ sạch lưới, thủ thành sinh năm 1992 còn đánh dấu cột mốc đặc biệt sau hơn ba năm chờ đợi cơ hội khoác áo "Những chiến binh sao vàng".

Sau trận đấu, Lê Giang Patrik không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên trả lời truyền thông với tư cách tuyển thủ quốc gia. Mở đầu cuộc phỏng vấn, anh gửi lời chào bằng tiếng Việt đầy xúc động: “Xin chào mọi người. Tôi là Lê Giang Patrik. Cảm ơn tất cả mọi người”.
Chia sẻ về cảm xúc trong ngày ra mắt, thủ môn thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM cho biết: “Đây là một bầu không khí tuyệt vời. Tôi thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân. Đây là trận đấu đầu tiên của tôi cho đội tuyển Việt Nam và tôi rất hạnh phúc. Tôi đã chờ đợi hơn ba năm để có được ngày hôm nay và cuối cùng giấc mơ cũng trở thành hiện thực”.
Trong chiến thắng 4-0 của tuyển Việt Nam, Lê Giang Patrik không phải hoạt động quá vất vả nhưng vẫn thể hiện sự chắc chắn ở những tình huống ra vào, xử lý bóng bằng chân và làm chủ khu vực cấm địa, góp phần giúp đội nhà giữ sạch lưới.
Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội, thủ môn 34 tuổi cho biết tuyển Việt Nam đã có gần một tháng chuẩn bị với cường độ tập luyện cao dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Theo anh, chiến thắng trước Myanmar là kết quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc của toàn đội.
“Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng. Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt. Điều quan trọng nhất là toàn đội giành chiến thắng và có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi muốn bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026 và mang chiếc cúp về cho người hâm mộ Việt Nam”, Lê Giang Patrik khẳng định.

RSS