Thăng hoa trên sân Rajamangala

THU SÂM (từ Bangkok, Thái Lan)

VHO - Tối 18.12, người hâm mộ Việt Nam một lần nữa được sống trong những khoảnh khắc thăng hoa trên sân vận động quốc gia Rajamangala (Thái Lan). Sau hơn 120 phút thi đấu căng thẳng, quyết liệt, chiến thắng 3-2 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam đã khép lại trong niềm vỡ oà hạnh phúc.

Thăng hoa trên sân Rajamangala - ảnh 1
Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam "thăng hoa" trên sân Rajamangala, ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Những gì diễn ra trên sân vận động huyền thoại của bóng đá Thái Lan tối nay gợi lại ký ức rực rỡ mà người hâm mộ Việt Nam từng trải qua cùng đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup vào ngày 5.1 vừa qua.

Chỉ trong vòng một năm, bóng đá Việt Nam đã hai lần ca khúc khải hoàn ngay trên thánh địa Rajamangala, trước hai đội tuyển đại diện cho bóng đá Thái Lan. Đó không chỉ là những chiến thắng về tỉ số, mà còn là sự khẳng định bản lĩnh và vị thế.

Điều đáng trân trọng hơn cả chính là tinh thần quật cường, ý chí không khuất phục được thể hiện xuyên suốt ở cả hai đội tuyển. Nếu đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch ASEAN Cup bằng bản lĩnh của một tập thể dày dạn kinh nghiệm, từng chinh chiến ở nhiều đấu trường lớn, thì thế hệ U23 cũng cho thấy họ không hề kém cạnh.

Thăng hoa trên sân Rajamangala - ảnh 2
Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được chiến thắng trước đội chủ nhà Thái Lan

Bị dẫn trước 0-2, các cầu thủ trẻ vẫn kiên cường đứng dậy, lật ngược thế cờ, kéo trận đấu vào hiệp phụ và giành chiến thắng thuyết phục bằng bản lĩnh và khát vọng của tuổi trẻ.

Đó là bản lĩnh được hun đúc từ niềm tin, từ lòng tự hào dân tộc đã được “thắp lửa” trong tim mỗi cầu thủ, tiếp thêm năng lượng cho từng bước chạy, từng pha bóng.

Dù mới ở lứa tuổi U23, các cầu thủ đã cho thấy cốt cách của những cầu thủ lớn: không chùn bước trong gian khó, giữ vững niềm tin để đi đến thắng lợi cuối cùng. Đó cũng chính là tinh thần, ý chí và nghị lực đã được trao truyền qua nhiều thế hệ của dân tộc Việt Nam.

Tối nay, hàng triệu con tim trên dải đất hình chữ S đã cùng chung nhịp đập trong khúc khải hoàn ca. Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam, vượt quãng đường xa xôi tới Thái Lan để tiếp lửa cho đội tuyển, đã được đền đáp xứng đáng.

Khoảnh khắc các cầu thủ chạy về phía khán đài tri ân người hâm mộ, trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín các khán đài Rajamangala, cũng là lúc hình ảnh đất nước và con người Việt Nam hiện lên đẹp đẽ, giàu cảm xúc trong mắt bạn bè quốc tế.

Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam là chiến thắng xứng đáng, đáng tự hào. Nhưng thắng không kiêu, bại không nản. Những cảm xúc ngọt ngào của đêm Rajamangala sẽ trở thành động lực để các cầu thủ trẻ tiếp tục nỗ lực, trưởng thành và viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn các cầu thủ trẻ – những người đã mang đến cho người hâm mộ những giây phút không thể nào quên.