Những bước chân tự hào trên thành phố mang tên Bác
VHO - Hơn 5.000 người đã cùng sải những bước chân trong chương trình đi bộ đồng hành “Hành trình di sản - Tiến bước tương lai” trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, mỗi bước chân còn là lời tri ân quá khứ, sự kết nối giữa các thế hệ và khẳng định khát vọng chung tay xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Bác.
Mỗi bước chân, một nhịp đập vì thành phố
Ngay từ sáng sớm, hơn 5.000 người là đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố, các cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ trang, Sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, HLV, VĐV, đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi đã tề tựu trên đường Lê Duẩn. Hàng người nối dài trong sắc cờ, màu áo rực rỡ không chỉ tạo nên khung cảnh sôi động mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và tình yêu dành cho thành phố mang tên Bác.
Đoàn đi bộ cùng nhau di chuyển qua các tuyến đường giàu dấu ấn lịch sử và văn hóa của thành phố như Lê Duẩn, Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur… trước khi trở về điểm xuất phát trên đường Lê Duẩn. Mỗi bước chân không đơn thuần là một hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành trình kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại năng động và tương lai phát triển của TP.HCM.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, chương trình đi bộ đồng hành là hoạt động thể thao cộng đồng thiết thực nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và xây dựng lối sống tích cực. Theo ông, mỗi bước chân hôm nay là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời thể hiện quyết tâm chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Không khí hân hoan hiện diện trên từng cung đường khi mọi khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp hay vị trí công tác đều được xóa nhòa. Tất cả cùng sải bước với chung một nhịp đập, chung niềm tin vào sự phát triển của thành phố. Những nụ cười, những cái bắt tay, những lời động viên đã góp phần làm nên một ngày hội thể thao cộng đồng đầy ý nghĩa. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng, phong trào tập luyện thể dục thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, trường học và mỗi gia đình. Khi việc rèn luyện sức khỏe trở thành thói quen hằng ngày, đó không chỉ là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và giàu khát vọng cống hiến.
“Hành trình di sản - Tiến bước tương lai” và những giá trị mà chương trình mang lại sẽ còn mãi lan tỏa. Đó là tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn quá khứ và niềm tin vào một TP.HCM luôn tiên phong đổi mới, tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tự hào là công dân của thành phố
Nửa thế kỷ kể từ ngày mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM đã không ngừng vươn mình mạnh mẽ, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, đồng thời là biểu tượng của tinh thần năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Trên những con đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ hay Công xã Paris,… từng bước chân của những người tham dự như nối dài mạch nguồn lịch sử, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai.
Ông Nguyễn Văn Hòa (65 tuổi, ngụ ở quận 3 cũ) xúc động chia sẻ: “Tôi đã gắn bó với thành phố này gần như cả cuộc đời. Chứng kiến TP.HCM đổi thay từng ngày khiến tôi càng thêm tự hào. Hôm nay được cùng mọi người đi bộ trên những con đường lịch sử, tôi cảm thấy như đang góp một phần nhỏ để tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh, xây dựng nên thành phố văn minh và phát triển như hôm nay”. Không chỉ những người lớn tuổi, lớp trẻ cũng mang đến nguồn năng lượng tích cực cho chương trình. Với họ, đây không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội hiểu hơn về lịch sử và trách nhiệm của thế hệ mình.
Bạn Trần Minh Anh, sinh viên năm ba Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cho biết: “Là người trẻ sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, em luôn cảm thấy may mắn khi được học tập và phát triển ở thành phố mang tên Bác. Chương trình đi bộ hôm nay giúp em hiểu rằng mỗi người trẻ đều có trách nhiệm tiếp nối truyền thống, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn để Thành phố ngày càng phát triển”.
Điều đặc biệt của TP.HCM còn nằm ở sự cởi mở và nghĩa tình. Thành phố luôn là điểm đến của hàng triệu người lao động từ khắp mọi miền đất nước, tạo điều kiện để họ lập nghiệp và xây dựng tương lai. Chị Lê Thị Thu Hà, quê Đồng Tháp, hiện làm việc tại phường Xuân Hòa bày tỏ: “Tôi đến thành phố này hơn 10 năm trước với hai bàn tay trắng. TP.HCM cho tôi công việc, cơ hội và cả một mái ấm. Vì vậy, mỗi khi tham gia những sự kiện như thế này, tôi luôn có cảm giác mình thực sự là một phần của thành phố. Tôi tự hào khi được sống và làm việc ở nơi luôn rộng mở với mọi người”.
“Hành trình di sản - Tiến bước tương lai” không chỉ khép lại bằng những bước chân trên cung đường trung tâm mà còn để lại nhiều cảm xúc trong lòng người tham dự. Đó là niềm tự hào về một Thành phố giàu truyền thống cách mạng, luôn tiên phong đổi mới và không ngừng vươn lên. Với truyền thống năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết cùng khát vọng của hơn 14 triệu người dân, TP.HCM đang tiếp tục viết nên những trang sử mới trên hành trình phát triển nhanh, bền vững. Mỗi người dân, dù sinh ra tại đây hay chọn Thành phố làm quê hương thứ hai, đều đang góp phần tạo nên sức mạnh để TP.HCM luôn xứng đáng với niềm tin của cả nước và vinh dự thiêng liêng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

RSS