Nhiều tấm lòng chia sẻ với VĐV Nguyễn Minh Triết bị chấn thương nặng trong tập luyện

VHO - Ngay sau khi Văn Hoá và các cơ quan báo chí đăng tải về trường hợp chấn thương đau lòng và gia cảnh khó khăn của VĐV Nguyễn Minh Triết, rất nhiều tấm lòng hảo tâm của nhân dân cả nước đã gửi quà đến gia đình VĐV Nguyễn Minh Triết.

Ngay trong chiều 19.12, đoàn cán bộ, nhân viên, công nhân viên, huấn luyện luyện, vận động viên (VĐV) đại diện Trung tâm Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gi Hà Nội đã tới thăm và trao quà ủng hộ 161.865.000 đồng cho gia đình VĐV Nguyễn Minh Triết, đội tuyển Thể dục dụng cụ trẻ quốc gia. VĐV Nguyễn Minh Triết đã không may bị tai nạn trong lúc tiếp đất, bị chấn thương nặng và hiện đang điều trị tại Khoa ngoại hồi sức tích cực Việt Nhật (Bệnh viện Bạch Mai).

Nhiều tấm lòng chia sẻ với VĐV Nguyễn Minh Triết bị chấn thương nặng trong tập luyện - Anh 1

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng (thứ hai từ phải phải) thăm VĐV Nguyễn Minh Triết

Tới thăm và trao quà cho gia đình vận động viên Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội xúc động cho biết, trong thời gian qua, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng các bác sỹ, y tá của các Bệnh viện tận tình chăm sóc, cứu chữa. Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã thường xuyên thăm hỏi và cử cán bộ phối hợp với gia đình túc trực, chăm sóc VĐV.

“Do VĐV Nguyễn Minh Triết có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ Triết đã nhiều tuổi, gia đình đông anh chị em. Trên Triết có 1 chị gái sinh năm 2002, 1 anh trai sinh năm 2004 bị điện giật từ nhỏ nên không bình thường, không có khả năng lao động, dưới Triết còn 1 em gái 5 tuổi. Cả gia đình sống chung dưới căn nhà thuê 18m2. Triết là niềm hi vọng duy nhất và là trụ cột của gia đình. Nay VĐV không may gặp chấn thương nặng là sự mất mát rất lớn đối với gia đình và ngành Thể thao, khiến cuộc sống của gia đình vận động viên càng thêm khó khăn, vất vả.

Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn, Ban Giám đốc Trung tâm đã phát động cán bộ, công nhân viên, HLV, VĐV đang làm việc và tập luyện tại Trung tâm ủng hộ mỗi người một ngày lương (Giám đốc Trung tâm ủng hộ trực tiếp 1 tháng lương cho VĐV) để hỗ trợ gia đình VĐV Nguyễn Minh Triết vượt qua khó khăn. Đến thời điểm hiện tại số tiền ủng hộ gửi đến gia đình VĐV Nguyễn Minh Triết là 161.865.000 đồng. Chúng tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho em Triết và gia đình vượt qua lúc khó khăn này”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói về gia cảnh khó khăn của VĐV Nguyễn Minh Triết.

VĐV Nguyễn Minh Triết , sinh năm 2006, tại Hà Nội là VĐV thuộc đội tuyển Thể dục dụng cụ trẻ nam quốc gia, tập huấn tại khu B - Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Ngày 10.11, tại phòng tập của đội Thể dục dụng cụ, trong lúc Triết thực hiện động tác cầu sau 2 vòng salto sau quay 360 độ từ đường nhào lộn xuống dưới hố mút thì em mất cảm giác trên không và đã ngã cắm đầu xuống dưới hố mút. Ngay lập tức huấn luyện viên Hầu Trung Linh chạy ra đỡ VĐV nằm thẳng lại đồng thời gọi cho lãnh đạo Trung tâm và cán bộ y tế của Trung tâm. Cán bộ y tế của Trung tâm đã sơ cứu, nẹp cố định cổ và gọi xe cấp cứu vào thẳng Bệnh viện E. Các bác sỹ kết luận Triết  bị trật cổ C5, C6 chèn ép vào tủy sống gây tê liệt tứ chi và chỉ định mổ cấp cứu. Sau khi mổ, các bác sĩ kết luận do cú ngã quá mạnh dẫn đến vấn đề C5, C6 chèn ép vào tủy gây tê liệt chân tay, hệ hô hấp, khả năng phục hồi là dưới 10%.

Từ ngày 28.11.2023, do tình trạng sức khoẻ của VĐV Nguyễn Minh Triết tiến triển không tốt, em đã được chuyển sang Trung tâm phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Hiện em được chăm sóc, điều trị tích cực tại Khoa ngoại cấp cứu hồi sức tích cực Việt Nhật - Bệnh viện Bạch Mai. Tình trạng hiện này, Triết  tỉnh, tiếp xúc kém, mất cảm giác hoàn toàn hai tay, chân.

Nhiều tấm lòng chia sẻ với VĐV Nguyễn Minh Triết bị chấn thương nặng trong tập luyện - Anh 2

VĐV Nguyễn Minh Triết còn nhiều ước mơ để tiếp tục thực hiện

Có mặt tại Khoa ngoại cấp cứu hồi sức tích cực Việt Nhật - Bệnh viện Bạch Mai, huấn luyện viên Hầu Trung Linh người trực tiếp huấn luyện VĐV Nguyễn Minh Triết chia sẻ: “Tôi đã huấn luyện cho Triết hơn 10 năm qua, từ khi Triết còn nhỏ, nên Triết còn gắn bó với tôi hơn người thân trong gia đình. Triết là VĐV rất chịu khó, siêng năng luyện tập. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những lúc rảnh, Triết cũng không dám đi chơi với các bạn để dành tiền gửi về cho gia đình. Triết còn rất trẻ, tương lai đang ở phía trước để còn nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà. Tôi rất tiếc cho Triết và mong có phép màu xảy ra với em”.

Bà Phan Thuỳ Linh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam cho biết, sau khi Báo Văn Hoá và các cơ quan thông tấn báo chí chia sẻ về trường hợp khó khăn của VĐV Nguyễn Minh Triết, rất nhiều tấm lòng đã gửi quà thông qua tài khoản của gia đình và Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Tính đến 20h hôm nay 19.12, tài khoản Liên đoàn Thể dục đã nhận được số tiền là 200 triệu đồng; tài khoản của bố VĐV Triết cũng nhận được số tiền là 216 triệu đồng.

Trước đó các uỷ viên BCH Liên đoàn Thể dục, các trọng tài, cán bộ, HLV Thể dục trên cả nước; các cán bộ, lãnh đạo, công chức Cục TDTT đã ủng hộ và Liên đoàn đã gửi trực tiếp số tiền 126 triệu đồng cho gia đình VĐV Nguyễn Minh Triết. Trung tâm TDTT Quân đội đã gửi gia đình VĐV Nguyễn Minh Triết 66 triệu đồng.

“Mọi đóng góp của các tổ chức và cá nhân thông qua tài khoản Liên đoàn sẽ được Liên đoàn Thể dục Việt Nam công khai trên trang fanpage và chuyển đến tận tay gia đình VĐV Nguyễn Minh Triết”, bà Phan Thuỳ Linh khẳng định.

Mọi sự giúp đỡ VĐV Nguyễn Minh Triết, xin được gửi về Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Số tài khoản: 289354638. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP bank). Nội dung: Họ tên_Ủng hộ VĐV Nguyễn Minh Triết.

Tài khoản: Nguyễn Hữu Minh (Bố vận động viên Nguyễn Minh Triết): Số tài khoản: 22010003221663, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc