Neymar có nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026 vì sai lầm “ngớ ngẩn” của trọng tài
VHO - Một sự cố hy hữu vừa diễn ra tại giải VĐQG Brazil, khi Neymar bị tổ trọng tài thay nhầm người và buộc anh rời sân giữa lúc chỉ tạm ra điều trị chấn thương. Trong bối cảnh HLV Carlo Ancelotti chuẩn bị công bố danh sách chính thức của đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, sai sót nghiêm trọng này cùng loạt lùm xùm bủa vây đang khiến cơ hội cống hiến cuối cùng của chân sút 34 tuổi trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Cơn thịnh nộ từ quyết định thay người nhầm lẫn tai hại
Rạng sáng 18.5, câu lạc bộ Santos có cuộc đối đầu đầy quan trọng với Coritiba tại giải VĐQG Brazil. Đối với cá nhân Neymar, đây được xem là buổi “sát hạch” cuối cùng để anh chứng minh năng lực và thể trạng nhằm giành suất dự World Cup 2026 cùng Selecao.
Tuy nhiên, trận đấu mang tính quyết định này đã nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng tồi tệ ở giữa hiệp hai.
Sự cố bắt đầu từ khoảng phút 65 đến phút 68, trong bối cảnh Santos đang bị dẫn sâu 0-3 và Neymar gặp vấn đề ở bắp chân phải, cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế.
Trọng tài chính Paulo Cesar Zanovelli da Silva yêu cầu anh ra ngoài đường biên để tiếp tục điều trị. Đúng lúc này, ban huấn luyện Santos muốn thực hiện quyền thay đổi người với mục đích rút hậu vệ Gonzalo Escobar (số 31) ra nghỉ và tung cầu thủ trẻ Robinho Jr vào sân.
Tuy nhiên, tổ trọng tài bàn đã hiểu sai yêu cầu và mắc một sai lầm sơ đẳng khi giơ bảng điện tử hiển thị số 10 - số áo của Neymar.
Phát hiện ra sự nhầm lẫn tai hại, tiền đạo sinh năm 1992 lập tức nổi giận và phản ứng dữ dội. Khi anh cố gắng tự ý quay trở lại sân thi đấu, trọng tài chính Paulo Cesar Zanovelli da Silva đã thẳng tay rút thẻ vàng cảnh cáo vì cho rằng anh cố tình trì hoãn, không chịu rời sân ngay lập tức.
Bất chấp sự giải thích và phản đối kịch liệt từ các cầu thủ lẫn ban huấn luyện Santos, tổ trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định một cách máy móc.
Trong sự ức chế tột độ, Neymar đã giật lấy tờ phiếu đăng ký thay người từ các quan chức trận đấu và tiến thẳng về phía các máy quay truyền hình, đưa tờ giấy ra trước ống kính để chứng minh con số được ghi trên lệnh là số 31 của Escobar chứ không phải anh.

Khủng hoảng bủa vây, cánh cửa World Cup dần khép lại
Mặc dù đã tìm mọi cách để phân trần, cựu siêu sao của Barcelona và PSG vẫn buộc phải rời sân trong ấm ức, đồng thời trao lại băng đội trưởng cho Gonzalo Escobar – người đáng lẽ phải ra nghỉ.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, làn sóng phẫn nộ từ khán đài bùng nổ khiến lực lượng cảnh sát phải vào sân hộ tống tổ trọng tài rời đi trước sự quá khích của các cổ động viên, thậm chí có người đã ném cả hamburger về phía các vị vua áo đen.
Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo người Brazil không giấu được sự bức xúc: “Tôi biết Robinho sẽ vào sân, nhưng lúc đó tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy bảng thay người. Tôi không hề biết mình bị thay ra. Đó là một sai lầm rất nghiêm trọng và tai hại của tổ trọng tài, ông ta đã điền sai con số trên bảng”.
Trên mạng xã hội X, CLB Santos cũng lập tức đăng tải dòng trạng thái: “Trọng tài thứ tư đã thực hiện sai việc thay người. Điều này đã được xác nhận qua hình ảnh truyền hình và tờ ghi chú của tổ trọng tài. Một sai sót khó hiểu nhưng không được sửa chữa”.
Thất bại nặng nề 0-3 này khiến Santos tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng và đối mặt với nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ nếu Gremio giành chiến thắng ở vòng đấu này.
Sự cố hy hữu này diễn ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn đối với Neymar. Theo truyền thông Brazil và chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, HLV Carlo Ancelotti sẽ công bố danh sách chính thức tham dự World Cup 2026 ngay trong ngày hôm nay.
Dù đang giữ vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ Samba với 79 bàn thắng, vị thế của Neymar tại tuyển quốc gia đã giảm sút nghiêm trọng do anh chưa từng khoác áo Selecao kể từ năm 2023 sau ca phẫu thuật đứt dây chằng đầu gối khiến anh phải ngồi ngoài suốt một năm.
Mùa này, anh ghi được 6 bàn và 4 kiến tạo cho Santos nhưng tuổi tác cùng thể lực bất ổn khiến HLV Ancelotti phải cân nhắc kĩ lưỡng. Chiến lược gia người Italia nhấn mạnh ông sẽ đưa ra lựa chọn dựa trên phong độ, thể lực thực tế vì lợi ích tập thể thay vì yếu tố tình cảm.
Không dừng lại ở đó, áp lực tâm lí của Neymar còn bị đè nặng bởi những lùm xùm nghiêm trọng ngay tại câu lạc bộ. Anh đang phải đối mặt với cáo buộc bạo lực từ chính đồng đội trẻ Robinho Jr - con trai của cựu tiền đạo Man City.
Cầu thủ trẻ này tố cáo Neymar đã lăng mạ, ngáng chân và tát vào mặt mình trong một buổi tập, đồng thời yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Santos.
Sự việc tạo nên một làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, thậm chí Tổng thống Brazil – ông Lula, cũng đã phải thảo luận trực tiếp với HLV Ancelotti về việc có nên triệu tập một ngôi sao dính nhiều bê bối như vậy vào đội tuyển quốc gia hay không.
Ở tuổi 34, World Cup 2026 chính là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Neymar, nhưng những hình ảnh mất kiểm soát và loạt rắc rối liên tiếp đang biến hành trình trở lại Selecao của anh thành một dấu hỏi lớn.

RSS