MU thua sốc Leeds tại Old Trafford, Carrick trả giá vì sai lầm nhân sự

TUẤN ĐÔNG

VHO - Thất bại 1-2 trước Leeds United ngay tại Old Trafford không chỉ khiến Manchester United lỡ nhịp cuộc đua, mà còn phơi bày những vấn đề lớn trong lựa chọn nhân sự và trạng thái thi đấu sau quãng nghỉ dài dưới thời HLV Michael Carrick.

MU thua sốc Leeds tại Old Trafford, Carrick trả giá vì sai lầm nhân sự - ảnh 1
MU nhận kết cục thê thảm khi thất bại 1-2 trước Leeds tại Old Trafford

Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trong một trận đấu gây nhiều tranh cãi. Không chỉ thua về tỷ số, “Quỷ đỏ” còn lép vế rõ rệt ngay trong hiệp một, khi để đối thủ dẫn trước 2 bàn chỉ sau chưa đầy 30 phút. Noah Okafor trở thành điểm sáng của đội khách với cú đúp, trong đó bàn mở tỷ số đến từ tình huống phòng ngự lỏng lẻo bên cánh phải của MU.

Thống kê cho thấy Leeds tạo ra lượng cơ hội đủ để “đáng lẽ” ghi khoảng 2 bàn trong hiệp một (2,03 xG), trong khi MU gần như không có cơ hội rõ ràng (chỉ 0,19 xG) - mức chênh lệch rất lớn, hiếm khi xảy ra với họ trên sân Old Trafford trong nhiều năm qua. Điều này phản ánh rõ sự áp đảo của đội khách, thay vì chỉ là yếu tố may mắn.

Dấu ấn chiến thuật của HLV Michael Carrick trở thành tâm điểm chỉ trích. Quyết định sử dụng Manuel Ugarte ngay từ đầu nhanh chóng phản tác dụng khi tiền vệ người Uruguay thi đấu chậm chạp, thiếu chính xác và trực tiếp góp phần dẫn đến bàn thua sớm do không áp sát Jayden Bogle. Trong khi đó, Lisandro Martinez - vừa trở lại sau chấn thương - cũng mắc sai lầm khi chuyền hỏng ở tuyến dưới, kéo theo tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai.

Bước ngoặt lớn của trận đấu đến ở phút 55, khi Martinez bị truất quyền thi đấu sau tình huống kéo tóc Dominic Calvert-Lewin. VAR vào cuộc và trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến MU chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 30 phút cuối trận. Dù tình huống gây tranh cãi, đây vẫn là quyết định khiến đội chủ nhà rơi vào thế cực kỳ bất lợi.

Trong thế thiếu người, MU lại cho thấy phản ứng tích cực hiếm hoi. Phút 69, từ một tình huống bóng bổng, Casemiro đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho đội chủ sân Old Trafford. Những phút cuối, “Quỷ đỏ” dồn ép mạnh mẽ, và suýt có bàn gỡ khi một pha đánh đầu khác của Casemiro bị phá ngay trên vạch vôi, trước khi Ugarte bỏ lỡ cơ hội bồi.

Tuy nhiên, nỗ lực muộn màng không đủ giúp MU tránh khỏi thất bại. Một nguyên nhân khác được chỉ ra là quãng nghỉ kéo dài 24 ngày kể từ trận hòa Bournemouth, khiến đội bóng mất nhịp thi đấu và nhập cuộc chậm chạp. Đội trưởng Bruno Fernandes thừa nhận toàn đội đã chuẩn bị tốt, nhưng như vậy là chưa đủ để giành chiến thắng.

Dù vẫn đứng trong nhóm đầu và còn nhiều cơ hội dự Champions League, thất bại này là lời cảnh báo rõ ràng với Carrick. Những sai lầm trong lựa chọn nhân sự, cùng phong độ thiếu ổn định sau quãng nghỉ dài, đang khiến MU đối mặt nhiều rủi ro trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Ở chiều ngược lại, chiến thắng giúp Leeds chấm dứt chuỗi 45 năm không thắng tại Old Trafford và tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng.