Madueke tin vào “trực giác” và tham vọng giành mọi danh hiệu cùng Arsenal
VHO - Noni Madueke muốn giành chiến thắng trong mọi giải đấu mà Arsenal tham gia.
Arsenal đã chính thức chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea với mức phí chuyển nhượng 48 triệu bảng, biến anh trở thành tân binh thứ tư của HLV Mikel Arteta trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Cầu thủ chạy cánh người Anh, 22 tuổi, ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Emirates và không giấu được sự phấn khích khi đặt chân đến đội bóng mới.

Phát biểu trong buổi ra mắt, Madueke chia sẻ: "Tôi là người thường hành động theo trực giác, và tôi cảm thấy nó đã dẫn dắt tôi đi đúng hướng cho đến nay. Vì vậy, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ khác ở đây. Tôi nghĩ đây sẽ là một thành công lớn và tôi thực sự hạnh phúc khi được ở đây".
"Tôi vừa thư giãn, chờ đợi tín hiệu đèn xanh, và khi tôi đến đây hôm nay, mọi thứ đều trở nên thật. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào, vì vậy đây là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi", Madueke bày tỏ.
Madueke cũng thể hiện tham vọng lớn khi nói về mục tiêu cùng Arsenal: "Đây đã là một đội bóng tuyệt vời với bản sắc rõ ràng và tôi rất mong được mang phong cách của mình vào đội và cố gắng giúp đỡ đội hết sức có thể để tiến xa hơn. Tôi muốn giành chiến thắng trong mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia, và tôi tin rằng chúng tôi chắc chắn có khả năng làm được điều đó".
Việc Madueke rời Chelsea để chuyển sang khoác áo đội bóng cùng thành phố đã tạo nên nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt khi Arsenal hiện đã chi hơn 120 triệu bảng trong mùa hè này.
Trước Madueke, Arsenal đã lần lượt ký hợp đồng với tiền vệ Martin Zubimendi, thủ môn Kepa Arrizabalaga (đều từ Tây Ban Nha) và Christian Norgaard từ Brentford. Ngoài ra, hậu vệ trẻ Cristhian Mosquera từ Valencia cũng đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục để trở thành tân binh tiếp theo của Pháo thủ với giá 13 triệu bảng.
Arsenal đang cho thấy sự quyết tâm lớn trong việc nâng cấp đội hình, hướng tới mục tiêu chinh phục các danh hiệu ở mùa giải 25.26 sau hai năm liên tiếp cạnh tranh khốc liệt ở Premier League.
Theo QUỐC TIỆP (t/h)/Người Đưa Tin
Link bài viết gốc