Luka Modric chia tay World Cup 2026 trong cái ôm đầy xúc động của Ronaldo
VHO - Hành trình của Croatia tại World Cup 2026 khép lại sau thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/16. Với Luka Modric, đây gần như cũng là lời chia tay cuối cùng với sân khấu World Cup, khép lại một sự nghiệp lẫy lừng bằng khoảnh khắc đầy cảm xúc cùng Cristiano Ronaldo.
Croatia nhập cuộc đầy quyết tâm và vượt lên dẫn trước ở phút 53 nhờ pha dứt điểm lạnh lùng của Ivan Perisic. Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng áo caro không kéo dài lâu.

Sau khi VAR xác định Croatia phạm lỗi trong vòng cấm, Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 67, cân bằng tỷ số 1-1 và chấm dứt cơn khát bàn thắng ở các trận knock-out World Cup.
Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút bù giờ. Phút 90+4, Rafael Leao thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Goncalo Ramos đánh đầu ghi bàn, giúp Bồ Đào Nha hoàn tất màn ngược dòng 2-1.
Tiền vệ Luka Modric đi vào lịch sử World Cup
Croatia tưởng như đã kéo trận đấu vào hiệp phụ khi Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới ở phút 90+13, nhưng VAR xác định tình huống việt vị và bàn thắng không được công nhận.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Luka Modric lặng người giữa sân. Ở tuổi 40, tiền vệ huyền thoại nhiều khả năng đã chơi trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.
Cầu thủ sinh năm 1986 từng đưa Croatia vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022, nhưng lần này không thể viết thêm câu chuyện cổ tích.
Hình ảnh đọng lại sau trận đấu là cái ôm đầy tình cảm giữa Modric và Ronaldo. Hai người đồng đội cũ tại Real Madrid chia sẻ những lời động viên sau cuộc chiến nghẹt thở, khi một người tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch, còn người kia lặng lẽ khép lại chương cuối của hành trình World Cup.
Đó là lời chia tay đầy tiếc nuối nhưng cũng vinh quang dành cho một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

RSS