Lionel Messi giã từ đội tuyển Argentina

ĐÌNH PHONG

VHO - Siêu sao Lionel Messi đã quyết định chia tay đội tuyển Argentina, qua đó khép lại sự nghiệp quốc tế lẫy lừng ở tuổi 39, sau thất bại tại chung kết World Cup 2026.

Lionel Messi giã từ đội tuyển Argentina  - ảnh 1
Messi xác nhận từ giã đội tuyển Argentina

Tối 31.8, Messi đã công bố giã từ đội tuyển Argentina ở tuổi 39, khép lại 21 năm huy hoàng cùng với đội tuyển Argentina. Trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026 chính là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG.

Trên đất Bắc Mỹ, chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng thi đấu thăng hoa với 8 bàn cùng 4 đường kiến tạo để đưa đội nhà vào chung kết.

Hành trình khoác áo đội tuyển Argentina của Messi bắt đầu từ ngày 17.8.2005, trong trận giao hữu gặp Hungary ở tuổi 18. Trải qua nhiều thăng trầm, bao gồm cả tuyên bố chia tay ngắn ngủi vào năm 2016, anh đã cùng Albiceleste bước lên đỉnh cao với chức vô địch Copa America 2021, Siêu cúp liên lục địa Finalissima 2022, World Cup 2022 và bảo vệ thành công ngôi vương Copa America vào năm 2024. Tổng cộng, Messi có 207 lần ra sân, ghi 125 bàn và có 68 đường kiến tạo.

Lionel Messi giã từ đội tuyển Argentina  - ảnh 2
Bức tâm thư đầy xúc động của Messi

Trên trang cá nhân, Messi đăng tải bức tâm thư xúc động để thông báo quyết định giải nghệ quốc tế: “Sau khoảng thời gian kể từ trận chung kết World Cup và sau khi suy nghĩ rất kĩ, tôi muốn thông báo với mọi người rằng tôi sẽ giã từ đội tuyển quốc gia Argentina”.

Anh chia sẻ thêm: “Đó là một quyết định đau lòng và cho đến tận bây giờ vẫn đau. Nhưng tôi hiểu rằng đã đến lúc phải dừng lại. Tôi thề rằng mình đã luôn cống hiến tất cả những gì có thể. Không chỉ trong những năm tháng chúng ta giành được mọi danh hiệu, mà từ rất lâu trước đó, tôi cũng đã luôn chiến đấu, luôn dốc hết mình vì màu áo này.

Vì mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người và khiến mọi người cảm thấy tự hào khi là người Argentina thông qua bóng đá”.

Nhấn mạnh về thời điểm dừng lại, siêu sao sinh năm 1987 bộc bạch: “Tôi yêu, đã từng yêu và sẽ mãi mãi yêu việc được khoác áo đội tuyển. Tôi đã cống hiến đến tận cùng. Tôi không còn gì để cho đi thêm nữa. Và phía sau tôi vẫn còn những chàng trai tuyệt vời, những người xứng đáng có cơ hội được đứng ở đây”.

Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời tri ân sâu sắc: “Cảm ơn tất cả tình yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi trong suốt 20 năm qua. Tôi sẽ nhớ các bạn rất nhiều. Tôi sẽ nhớ cảm giác được nghe tiếng các bạn từ bên trong sân đấu. Nhưng từ giờ, tôi sẽ trở thành một người trong số các bạn, cổ vũ và luôn sát cánh cùng đội tuyển từ bên ngoài - trong những ngày vui và càng nhiều hơn nữa trong những ngày khó khăn”.

Messi hé lộ những dòng chữ này vốn được soạn thảo từ ngày 21.7, tức hai ngày sau trận chung kết và những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến cha anh càng củng cố thêm quyết định khép lại chặng đường huyền thoại.

Khép lại bức tâm thư, anh bày tỏ: “Tôi rời đi với sự thanh thản và niềm tự hào, bởi tôi biết rằng cùng với những người đồng đội của mình, chúng tôi đã trao cho mọi người những khoảnh khắc mà có lẽ chỉ dám mơ đến. Được sống trong những khoảnh khắc ấy cùng các bạn thật sự là một điều điên rồ theo cách tuyệt vời nhất. Tôi yêu các bạn! Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được sinh ra là người Argentina”.