Lenny Karl đứt mạch World Cup, Đức mất mũi nhọn phút chót
VHO - Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, tuyển Đức nhận tin sét đánh khi tiền vệ trẻ Lennart Karl dính chấn thương nặng phải rút lui. Thay thế anh là một tài năng trẻ khác cũng đầy hứa hẹn.

Chưa kịp bước vào trận đấu chính thức, đội tuyển Đức đã mất đi một nhân tố quan trọng trên hàng công. Tiền vệ 18 tuổi Lennart Karl đã bị rách bó cơ trong buổi tập chiều ngày 5.6, buộc phải rời khỏi danh sách tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.
Theo kết quả chụp cộng hưởng từ ban đầu, chấn thương của anh không thể kịp hồi phục trước khi giải đấu khép lại.
Sau chấn thương, Karl vẫn có thể tự đi lại sau khi rời sân và HLV trưởng Julian Nagelsmann vẫn quyết chờ kết luận cuối cùng trước khi đưa ra phương án thay thế. Tuy nhiên, ngay trong đêm, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã nhanh chóng công bố triệu tập bổ sung tiền vệ Assan Ouedraogo.

Chia sẻ sau khi xác nhận học trò dứt điểm phải nghỉ World Cup, Nagelsmann bày tỏ sự tiếc nuối dành cho cầu thủ 18 tuổi. Ông nhấn mạnh Karl đã hòa nhập rất tốt nhờ sự vô tư, khả năng tạo đột biến, tốc độ và tính cách. Đây thực sự là cú sốc lớn với cá nhân cầu thủ cũng như toàn đội, song điều an ủi duy nhất là Karl còn rất trẻ và phía trước vẫn còn nhiều giải đấu lớn.
Trên trang Instagram cá nhân, Lennart Karl đã bày tỏ nỗi thất vọng tột cùng khi lỡ hẹn với World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Anh viết rằng nỗi đau này thực sự khó tả bởi đã làm mọi thứ để sẵn sàng, nhưng chấn thương luôn đến vào thời điểm không mong muốn.
Karl cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng đội và khẳng định sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn.
Lennart Karl là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đức hiện tại. Thuộc biên chế Bayern Munich, anh dần chen chân vào đội hình chính ở mùa giải 2025-2026 với 9 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Thuận chân trái, thường chơi ở vị trí tiền vệ công hoặc dạt cánh phải, Karl gây ấn tượng bởi những pha đi bóng sát chân, đổi hướng nhanh và sút xa.
Lối chơi của anh được so sánh với các siêu sao tiền bối như Arjen Robben, Franck Ribery, thậm chí có thể đá như “số 10” kiểu Thomas Muller hoặc điều phối bóng giống Mesut Özil.
Người được triệu tập thay thế Karl, Assan Ouedraogo, cũng là một “viên ngọc” đầy triển vọng. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Schalke 04 trước khi chuyển đến RB Leipzig với mức phí khoảng 11 triệu USD vào năm 2024.
Ở cấp độ trẻ, Ouedraogo là nhân tố quan trọng đưa U17 Đức lên ngôi vô địch châu Âu năm 2023. Đến năm 2025, anh ghi bàn chỉ sau 102 giây trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia gặp Slovakia. Ouedraogo sở hữu thể hình, sức mạnh, kỹ thuật và khả năng sử dụng tốt cả hai chân, thường được so sánh với Paul Pogba hay Ryan Gravenberch.
HLV Nagelsmann kỳ vọng cậu học trò mới sẽ chơi bóng tự tin và không chịu áp lực.
Tại World Cup 2026, Đức nằm ở bảng E cùng với Bờ Biển Ngà, Ecuador và Curacao. Theo tính toán của siêu máy tính Opta, cơ hội vô địch của đội tuyển Đức chỉ là 5,1%, xếp sau các ứng viên hàng đầu như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Argentina, Bồ Đào Nha và Brazil.

RSS