Lễ hội bóng đá và màn ngược dòng khó tin
VHO - Trận cầu trên sân Thống Nhất giữa Công an TP.HCM và Ninh Bình đã mang lại cho khán giả một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao, giàu cảm xúc và kịch tính. Chiến thắng 4-3 giúp Ninh Bình tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng LPBank V.League 1-2025/26, đồng thời khẳng định bản lĩnh và khát vọng chinh phục ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất.

Trận đấu trên sân Thống Nhất diễn ra trong bầu không khí sôi động chưa từng thấy. Cả khán đài đỏ rực sắc áo của hai đội, tạo nên một lễ hội bóng đá đúng nghĩa. Và chỉ mất 5 phút để bữa tiệc bàn thắng bắt đầu khi Lê Hải Đức sút tung lưới đội chủ nhà, đưa Ninh Bình vượt lên dẫn trước 1-0.
Tuy nhiên, bản lĩnh của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã được thể hiện rõ. Họ không hề nao núng, lập tức tổ chức phản công nhanh và có bàn gỡ 1-1 do công của Việt Hoàng ở phút 12. Đến phút 19, tiền đạo ngoại Lee Williams ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1, trước khi Đức Phú nhân cách biệt lên 3-1 ở phút bù giờ hiệp một cho đội chủ nhà. Nhưng cũng chính từ đó, Ninh Bình cho thấy họ không phải đội bóng dễ bị khuất phục. Chỉ một phút sau bàn thua thứ ba, Hoàng Đức rút ngắn cách biệt 2-3 bằng cú đánh đầu hiểm hóc.
Sang hiệp đấu thứ hai, kịch bản đổi chiều hoàn toàn. Chỉ 5 phút sau khi bóng lăn trở lại, ngoại binh Gustavo Henrique lập công quân bình tỉ số 3-3 sau khi VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ. Đội khách tiếp tục gia tăng sức ép bằng những pha phối hợp tốc độ ở hai biên, trong khi Tiến Linh và đồng đội bên phía Công an TP.HCM cũng có hai cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng. Khi thời gian trôi về phút 89, Geovane Magno tung đường căng ngang nguy hiểm khiến hậu vệ Quang Hùng phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 4-3 ngoạn mục cho Ninh Bình.
Chiến thắng kịch tính này đã giúp Ninh Bình nối dài chuỗi 11 trận bất bại (8 thắng, 3 hòa), vững vàng ở ngôi đầu bảng với 27 điểm. Dưới bàn tay HLV Gerard Albadalejo, đội bóng đất Cố đô đang trở thành hiện tượng thú vị nhất V.League nhiều năm qua. Triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha rất rõ ràng, kiểm soát bóng chủ động, tấn công nhanh và pressing tầm cao. Ông không xây dựng Ninh Bình theo lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng của các tân binh, mà hướng tới kiểm soát thế trận và sẵn sàng chơi đôi công với mọi đối thủ. Sự tự tin ấy là yếu tố cốt lõi giúp họ đánh bại hàng loạt ông lớn như Thể Công, Nam Định hay Hà Nội FC.
HLV Gerard Albadalejo được xem là “kiến trúc sư” của một tập thể biết gắn kết và dám mơ lớn. “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng Ninh Bình không vào sân để phòng ngự. Bóng đá chỉ hấp dẫn khi bạn tin rằng mình có thể chiến thắng”, ông từng phát biểu sau trận thắng Thể Công Viettel ở vòng 9. Đáng chú ý, Ninh Bình đang có phong độ sân khách cực kỳ ấn tượng với 6 trận bất bại, ghi tới 15 bàn và chỉ thủng lưới 8 lần.
Phía sau Ninh Bình, CAHN tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng gờm. Ở trận đấu muộn vòng 11, thầy trò HLV Alexandre Polking thắng đậm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0 nhờ công Minh Phúc, Rogerio Alves và Quang Hải. Chiến thắng giúp họ đạt 23 điểm, kém Ninh Bình 4 điểm nhưng còn hai trận chưa đá. Nếu giành trọn 6 điểm ở hai trận bù, đội bóng ngành Công an sẽ áp sát ngôi đầu và hâm nóng cuộc đua vô địch ngay đầu năm 2026.
Hải Phòng cũng đang trở lại mạnh mẽ dưới tay HLV Chu Đình Nghiêm. Sau thất bại ở vòng 10, đội bóng đất Cảng ngay lập tức đứng dậy bằng chiến thắng 3-1 trước SHB Đà Nẵng, qua đó leo lên vị trí thứ ba với 20 điểm. Hải Phòng không có nhiều ngôi sao, nhưng bù lại là tinh thần chiến đấu và sự gắn kết đáng nể, đây là yếu tố làm nên bản sắc của đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ.
Thể Công (19 điểm) vẫn kiên trì bám đuổi trong top 4 sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước PVF-CAND, trong khi Công an TP.HCM dù để thua đáng tiếc vẫn giữ vị trí thứ 5 với 17 điểm, còn nguyên cơ hội trở lại cuộc đua nhóm đầu. Ở nhóm giữa, Hà Nội FC (14 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm) cho thấy tín hiệu hồi phục.
Ở nửa cuối bảng, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng quý giá 2-1 trước Becamex TP.HCM, qua đó vươn lên vị trí thứ 9 với 10 điểm, bằng điểm với nhóm giữa nhưng chỉ hơn đội cuối bảng 3 điểm. Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa hòa 1-1 trong trận cầu kịch tính đến phút bù giờ thứ 10, khiến khu vực “đèn đỏ” càng thêm căng thẳng. Hiện tại, khoảng cách giữa đội cuối bảng Đà Nẵng (7 điểm) và nhóm giữa chỉ là 3-4 điểm, khiến cuộc đua trụ hạng được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn cả cuộc đua vô địch. Mỗi điểm số đều có thể thay đổi cục diện.

RSS