Lan tỏa yêu thương từ giải tennis thiện nguyện “Hạc giấy cho em 2026”
VHO - Không chỉ là một giải đấu thể thao, "Hạc giấy cho em 2026" còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái. Giải đấu sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 17 - 18.7, hướng tới gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm cơ hội đến trường cho các em.
Ngày 1.7, Ban tổ chức Giải tennis thiện nguyện “Hạc giấy cho em 2026” cho biết, giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18.7 tại ba cụm sân tennis gồm Khu Thể thao Tuyên Sơn, sân Quân khu 5 và sân tennis MB (TP. Đà Nẵng).
Do CLB Tennis Đảo Xanh tổ chức, giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ và người yêu tennis, mà còn hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối thành công của hai mùa giải tổ chức vào các năm 2024 và 2025, giải tennis thiện nguyện “Hạc giấy cho em 2026” tiếp tục gây quỹ cho chương trình “Hạc giấy cho em”, góp phần hỗ trợ học sinh tại xã Trà Tập (TP. Đà Nẵng) có thêm điều kiện học tập, tiếp cận tri thức và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.
Theo Ban tổ chức, sau giải tennis thiện nguyện “Hạc giấy cho em” lần thứ 2 năm 2025, Hội Tennis Đảo Xanh đã vận động được 417 triệu đồng từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ và nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền được sử dụng để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng thiết yếu hỗ trợ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tại xã Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh các trận đấu sôi nổi, Gala tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 18.7 tại Grand Tourane Hotel (252 Võ Nguyên Giáp, TP. Đà Nẵng). Chương trình sẽ kết hợp hoạt động đấu giá gây quỹ thiện nguyện nhằm tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các vận động viên, câu lạc bộ tennis, doanh nhân, nhà tài trợ cùng những tấm lòng nhân ái, góp phần tạo nên một mùa giải giàu ý nghĩa, nơi thể thao trở thành cầu nối lan tỏa yêu thương, trách nhiệm cộng đồng và hy vọng đến với các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn.

RSS