Hun đúc lòng yêu nước tại các “lò luyện vàng”
VHO - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử trọng đại 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Nửa thế kỷ trôi qua, chiến thắng vang dội ấy không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn là ngọn lửa thôi thúc các thế hệ hôm nay tiếp tục vun đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
Trong dòng chảy đó, thể thao Việt Nam (với vị trí là “mặt trận không tiếng súng”) đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước cho vận động viên (VĐV).
Không chỉ dừng lại ở mục tiêu đạt thành tích cao, thể thao Việt Nam hôm nay đang hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ VĐV vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng yêu nước, để từ đó thể hiện bản sắc Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.
Tự hào những ngày tháng Tư lịch sử
Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại TP.HCM tưng bừng khí thế hướng tới ngày lễ lớn của dân tộc.
Lãnh đạo Trung tâm cho biết, hướng tới 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung tâm đã tổ chức giải đấu thể thao chào mừng sự kiện, được huấn luyện viên, VĐV các đội tuyển nhiệt tình hưởng ứng; chỉnh trang khuôn viên, treo cờ, băng rôn; các buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho các VĐV.
Tại những buổi sinh hoạt thường kỳ, các VĐV sẽ cùng ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, trong đó dấu ấn ngày 30.4.1975 đã đi vào lịch sử như một trong những trang chói lọi nhất - biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm giá và lương tri con người, cũng như tình đoàn kết quốc tế.
Không chỉ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM, tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Quốc gia và Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ Quốc gia, các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng được tổ chức đồng loạt.
Đây được xem là dịp để mỗi VĐV được hun đúc lòng yêu nước từ những trang sử hào hùng của dân tộc, của thể thao Việt Nam.
Tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Quốc gia, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu chia sẻ: “Là huấn luyện viên đội tuyển Điền kinh quốc gia, tôi luôn tâm niệm rằng bên cạnh việc rèn luyện thể lực, kỹ thuật cho các VĐV, thì giáo dục lòng yêu nước chính là nền tảng quan trọng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi càng thấm thía giá trị to lớn của độc lập, tự do mà cha ông đã hy sinh xương máu để giành được. Tại các buổi tập luyện, tôi luôn nhắc nhở các em rằng khi khoác lên mình tấm áo của đội tuyển quốc gia, đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Tổ quốc. Thành tích của từng bước chạy, từng lần bứt tốc, không chỉ là sự khẳng định bản thân mà còn là tiếng nói mạnh mẽ về ý chí, lòng tự tôn dân tộc trên đấu trường quốc tế”.

Tiếp nối truyền thống, vững bước ra đấu trường quốc tế
Sau giờ tập luyện tích cực trên sân điền kinh tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội, chân chạy 100m rào Bùi Thị Nguyên bày tỏ: “Tôi vinh dự là VĐV thuộc biên chế đội tuyển Điền kinh quốc gia và cũng là VĐV của đoàn Thể thao Quân đội. Tôi luôn ý thức sâu sắc rằng mỗi ngày tập luyện, mỗi bước chạy, mỗi bước vượt rào không chỉ là để nâng cao thành tích cá nhân, mà còn là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi càng thấm thía hơn trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Để có được đại thắng mùa Xuân năm 1975, các thế hệ cha anh đã hy sinh biết bao xương máu.
Vì thế, hôm nay, trong môi trường thể thao, chúng tôi sẽ rèn luyện bằng tất cả tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường của người lính. Dưới sự dẫn dắt của các thầy, các huấn luyện viên, chúng tôi không chỉ được huấn luyện chuyên môn mà còn được giáo dục bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, ý chí vượt khó.
Từ bài học lịch sử đến những buổi rèn luyện gian khổ, tất cả đều hun đúc trong chúng tôi tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”, sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận. Rèn luyện hôm nay, vinh quang ngày mai - đó là cách chúng tôi sống, rèn luyện, học tập xứng đáng với truyền thống hào hùng của quân đội và dân tộc Việt Nam”.
Huấn luyện viên đội tuyển Bắn súng quốc gia Nguyễn Duy Hoàng cũng chia sẻ, ngay từ khi còn là VĐV, anh đã may mắn thi đấu trong màu áo đoàn Quân đội, nên càng thấm thía truyền thống, lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
“Là quân nhân, từ khi còn là VĐV, tôi đã ý thức rằng mình phải tập luyện, thi đấu sao cho xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc. Khi trở thành huấn luyện viên, tôi càng coi trọng việc giáo dục đạo đức, tư tưởng cho các em, đặc biệt là lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Điều khiến tôi và nhiều đồng nghiệp vui mừng là thế hệ VĐV trẻ hôm nay luôn nỗ lực luyện tập, nhằm kế bước các thế hệ đàn anh đi trước. Chúng tôi mong góp phần nhỏ bé của mình để làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, để đất nước ta có được hòa bình, độc lập và thống nhất như hôm nay”, HLV Nguyễn Duy Hoàng bày tỏ.
50 năm đã trôi qua kể từ ngày Bắc - Nam sum họp một nhà, nhưng những bài học từ lịch sử vẫn luôn sống động trong từng trái tim Việt Nam.
Trong lĩnh vực thể thao, những bước chạy bền bỉ, những phát súng chính xác, những nỗ lực bứt phá... không chỉ mang về thành tích cho đất nước, mà còn là sự tiếp nối vẻ vang của truyền thống dân tộc.
Thể thao Việt Nam hôm nay không chỉ hướng đến những tấm huy chương, mà còn hướng đến mục tiêu cao cả hơn: Xây dựng những con người Việt Nam mới - giỏi chuyên môn, vững vàng bản lĩnh, giàu lòng yêu nước. Qua từng ngày tập luyện, từng buổi thi đấu, họ đang và sẽ tiếp tục viết tiếp bản anh hùng ca mang tên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.