HLV Kim Sang-sik muốn dành chiến thắng cho người hâm mộ
VHO - Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026, HLV Kim Sang-sik xúc động, muốn dành thành quả này cho người hâm mộ, đồng thời tự hào về bản lĩnh và nỗ lực của các học trò.

Bước vào phòng họp báo sau trận chung kết lượt về đêm 26.8 trong tiếng vỗ tay của các phóng viên, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm vui. Ít phút trước đó, đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy khó khăn và kịch tính trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình.
Dù hai lần bị dẫn trước, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn kiên trì và gỡ hòa 2-2. Cùng với chiến thắng 2-0 tại Rajamangala ở lượt đi, Việt Nam thắng chung cuộc 4-2, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Đây cũng là lần thứ tư đội tuyển Việt Nam đăng quang tại giải đấu, sau các năm 2008, 2018 và 2024.
“Trước hết, tôi vui vì lịch sử đã gọi tên các cầu thủ Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị, có những lúc các cầu thủ bị ban huấn luyện mắng, nhưng họ đã vượt qua áp lực và đạt được mục tiêu chung là giành chức vô địch.
Tôi cảm ơn người hâm mộ đã đến kín sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển. Chiến thắng này là dành cho người hâm mộ”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận dù có lợi thế hai bàn từ trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 90 phút không hề dễ dàng. Các học trò của ông có thời điểm tập trung nhiều vào phòng ngự thay vì chủ động tấn công và bị Thái Lan dẫn trước trong hiệp một.
“Đội đã có sự chuẩn bị kỹ nhưng việc bị dẫn trước trong hiệp một khiến chúng tôi gặp khó khăn. Khi vào phòng thay đồ, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ và điều chỉnh chiến thuật. Hoàng Hên góp công trong bàn gỡ hòa. Tôi cảm ơn các cầu thủ vì đã không bỏ cuộc”, HLV Kim Sang-sik nói.

Thực tế, Thái Lan đã tạo ra sức ép rất lớn và còn có cơ hội trên chấm 11 m nhưng Kakana Khamyok không thực hiện thành công. Phút 52, cú dứt điểm của Hoàng Hên đưa bóng trúng cột dọc, bật vào thủ môn Chatchai Bootprom rồi đi vào lưới, giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1. Đội khách sau đó nâng tỉ số lên 2-1 trước khi bàn phản lưới ở phút bù giờ giúp Việt Nam khép lại trận đấu với tỉ số 2-2.
HLV Kim Sang-sik đánh giá chức vô địch là thành quả từ nỗ lực của cả tập thể và quá trình các cầu thủ nghiêm túc thực hiện yêu cầu của ban huấn luyện.
Ông đặc biệt xúc động khi chỉ vài ngày trước, đội tuyển giành chiến thắng trên sân khách Rajamangala, còn giờ đây được nâng Cúp trước hơn 4 vạn khán giả tại Mỹ Đình.
“Trong vòng hai năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã giành bốn chức vô địch. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà của bóng đá Việt Nam. Hôm nay, tôi chỉ muốn vui hết mình với các cầu thủ và tận hưởng giây phút này”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.
Có mặt tại cuộc họp báo, cầu thủ Đỗ Hoàng Hên cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cùng đồng đội viết tiếp lịch sử. “Chúng tôi và ban huấn luyện đã làm việc chăm chỉ. Đội đã chơi tốt hơn trong hiệp hai và chúng tôi đã lên ngôi vô địch”, Hoàng Hên nói.
Chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 giúp Việt Nam có lần thứ tư bước lên đỉnh Đông Nam Á, đồng thời lần đầu bảo vệ thành công ngôi vương.
Với HLV Kim Sang-sik, khoảnh khắc nâng Cúp tại Mỹ Đình càng đặc biệt khi thành quả ấy được chia sẻ trực tiếp với hàng vạn người hâm mộ đã đồng hành và tiếp sức cho đội tuyển trong một đêm chung kết đầy cảm xúc.

RSS