Haaland gây chú ý với dòng tên trên áo trong ngày ra mắt World Cup
VHO - Erling Haaland không chỉ lập cú đúp bàn thắng trong trận Na Uy gặp Iraq ở World Cup 2026. Tiền đạo của Man City còn khiến người hâm mộ chú ý với dòng chữ phía sau lưng áo.
Thay vì "Haaland" như thường thấy tại cấp CLB, chân sút 27 tuổi xuất hiện với tên "Braut Haaland". Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội trong trận đấu diễn ra sáng 17.6 theo giờ Việt Nam.
"Braut" là họ của mẹ Haaland, bà Gry Marita Braut, đồng thời cũng là một phần trong tên đầy đủ của anh: Erling Braut Haaland. Khi khoác áo đội tuyển Na Uy, tiền đạo này sử dụng tên đầy đủ trên trang phục thi đấu thay vì chỉ dùng họ của cha như ở cấp CLB.

Tại Man City hay trước đó là Borussia Dortmund, Haaland luôn ra sân với dòng chữ "Haaland" sau lưng áo. Tuy nhiên, ở đội tuyển quốc gia, anh lựa chọn cách thể hiện khác, như một sự ghi nhận dành cho cả gia đình.
Người hâm mộ có cơ hội nhìn rõ dòng chữ "Braut Haaland" khi tiền đạo sinh năm 2000 liên tục ăn mừng trong hiệp một.
Trong ngày đầu tiên góp mặt tại World Cup, Haaland không chỉ để lại dấu ấn bằng các pha lập công. Cái tên trên lưng áo của anh cũng trở thành chi tiết được nhắc đến nhiều không kém màn trình diễn trên sân.
Iraq là đại diện thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thứ 7 trình làng tại World Cup 2026. Trước đó, Hàn Quốc, Qatar, Australia, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia đều đã không thua và hầu hết thu về những kết quả rất tích cực.
Tuy nhiên, chuỗi bất bại của bóng đá châu Á đã không thể tiếp nối. Trước một Na Uy quá mạnh và sở hữu nền tảng thể hình vượt trội, Iraq không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận thúc thủ với tỷ số đậm 1-4.
Trong lần trở lại sân khấu bóng đá thế giới sau 4 thập kỷ, Iraq nhập cuộc đầy quyết tâm và tự tin. "Bầy sư tử Lưỡng hà" thậm chí không lựa chọn lối chơi phòng ngự thực dụng như nhiều nhận định trước trận, mà sẵn sàng lao lên đầy hứng khởi.
Thế trận sôi động được thể hiện rõ nét qua thống kê ở 45 phút đầu. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Iraq vẫn tung ra tới 9 cú dứt điểm, nhiều hơn Na Uy 2 lần. Song xét về độ sát thương, các học trò của HLV Graham Arnold lại không thể sánh bằng đối thủ.
Erling Haaland vẫn là hạt nhân trong mỗi pha tấn công của đại diện Bắc Âu. Sau một vài tình huống uy hiếp, chân sút thuộc biên chế Man City cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình.
Phút 29, đón đường căng ngang sệt từ David Wolfe bên cánh trái, Haaland trong tư thế bị kèm vẫn kịp rướn người, đưa bóng vào lưới. Pha lập công cho thấy sức mạnh thể chất rất ấn tượng của ngôi sao 25 tuổi.
Những nỗ lực đôi công của Iraq cũng mang đến kết quả chỉ 10 phút sau đó. Cũng từ một đợt tấn công biên, Al Ammari thoát xuống, tung đường tạt chuẩn xác để Aymen Hussein - tiền đạo được ví như "Haaland của Iraq" - bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ thành Nyland bất lực.
Nhưng niềm vui gỡ hòa đến với đại diện châu Á chỉ tồn tại chừng 4 phút. Xuất phát từ sai lầm xử lý chậm chạp của thủ thành Hassan, Haaland lao vào tạo áp lực khiến thủ môn Iraq lúng túng phá bóng trúng người tiền đạo đối phương, bật trở lại vào lưới.
Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Iraq nỗ lực kiểm soát bóng và tạo ra một vài tình huống khiến Na Uy phải dè chừng. Dẫu vậy, đoàn quân dưới trướng HLV Graham Arnold chính thức sụp đổ sau bàn thua thứ 3 ở phút 76.
Chỉ 3 phút sau khi vào thay người, Ostigard chạy chỗ khôn khéo, tung cú đánh đầu cận thành gia tăng cách biệt. Trong quãng thời gian còn lại, Na Uy hoàn toàn làm chủ thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội và có thêm 1 bàn thắng từ tình huống đốt lưới nhà của Ayman Hussein ở phút bù giờ cuối.
Thắng đậm 4-1, thầy trò HLV Stale Solbakken vươn lên chiếm ngôi đầu bảng I nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng tốt hơn Pháp, tập thể cũng đã đánh bại Senegal 3-1 trước đó. Ở lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 22.6, cả hai đại diện châu Âu sẽ có cơ hội giật vé sớm nếu đánh bại Iraq và Senegal.

RSS