Hà Lan hạ gục Uzbekistan trước thềm World Cup

ĐÌNH PHONG

VHO - Trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng ngày 9.6 (giờ Việt Nam) tại SVĐ Icahn, đội tuyển Hà Lan đã nhọc nhằn đánh bại Uzbekistan với tỉ số 2-1.

Hà Lan hạ gục Uzbekistan trước thềm World Cup - ảnh 1
Hà Lan có chiến thắng nhọc nhằn trước Uzbekistan

Áp đảo tuyệt đối nhưng phung phí cơ hội

Bước vào trận đấu tổng duyệt cuối cùng trước thềm World Cup 2026 với vị thế cửa trên, đội tuyển Hà Lan nhanh chóng áp đặt thế trận, dồn ép đối phương và thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về khả năng kiểm soát bóng.

Trong hiệp một, “Cơn lốc màu da cam” nắm giữ tới 76% thời lượng kiểm soát bóng. Hàng tiền vệ của Hà Lan với sự góp mặt của Ryan Gravenberch đã vận hành khá trơn tru trong việc thu hồi cũng như luân chuyển bóng.

Tuy nhiên, trước lối chơi quyết liệt và hệ thống phòng ngự chặt chẽ, lùi sâu của các cầu thủ Uzbekistan, Hà Lan đã gặp không ít khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các chân sút như Donyell Malen, Crysencio Summerville hay Tijjani Reijnders lại liên tục phung phí.

Trong đó, Reijnders dù thi đấu rất năng nổ nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở những tình huống dứt điểm cuối cùng trong khu vực 5m50.

Phải đợi tới phút 30, thế quân bình của trận đấu mới bị phá vỡ sau nỗ lực đột phá đầy tốc độ của Crysencio Summerville, khiến cầu thủ Urozov bên phía Uzbekistan phạm lỗi.

Trên chấm 11m ở phút 32, tiền đạo Cody Gakpo bước lên và dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số 1-0 cho Hà Lan. Bàn thắng này không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi Gakpo chính thức cán mốc 20 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia đúng vào ngày kỉ niệm trận đấu thứ 50 anh khoác áo “Cơn lốc màu da cam”.

Hà Lan hạ gục Uzbekistan trước thềm World Cup - ảnh 2
Hai pha sút trên chấm 11m của Gakpo giúp Hà Lan giành chiến thắng

Kịch bản điên rồ và thẻ đỏ tranh cãi

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu trở nên biến động và điên rồ hơn rất nhiều. Nhằm thử nghiệm đội hình và làm mới sức tấn công, HLV Ronald Koeman đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi về mặt nhân sự khi lần lượt tung các cầu thủ như Brian Brobbey và Guus Til vào sân.

Dù vẫn duy trì sức ép và kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng là 4,62 sau 15 cú dứt điểm, các chân sút Hà Lan vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng từ các tình huống bóng sống.

Kịch tính được đẩy lên cao trào kể từ phút 87 khi cầu thủ vừa vào sân thay người cho Frenkie de Jong là Guus Til đã phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài sau tình huống để bóng chạm tay ngoài vòng cấm, dù pha phạm lỗi này được đánh giá là không quá nghiêm trọng.

Quyết định nghiêm khắc này đã ngay lập tức vấp phải những phản ứng vô cùng dữ dội từ ban huấn luyện và các cầu thủ Hà Lan, bởi vị trí phạm lỗi dường như nằm ngoài vòng cấm và tính chất của pha bóng hoàn toàn là vô tình.

Việc phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối đã khiến hệ thống phòng ngự của Hà Lan rơi vào trạng thái rối loạn. Tận dụng triệt để lợi thế hơn người, Uzbekistan lập tức dồn toàn lực lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ thứ hai, tiền đạo Igor Sergeev trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự chơi mất tập trung bên phía Hà Lan bằng một pha dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ thành Flekken và đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỉ số hòa 1-1.

Tuy nhiên, kịch tính của màn so tài trên đất Mỹ vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến phút bù giờ thứ bảy, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc của Hà Lan, hậu vệ Van Hecke đã bị Khusanov bên phía Uzbekistan kéo ngã trong vòng cấm.

Trọng tài một lần nữa kiên quyết chỉ tay vào chấm phạt đền lần thứ hai trong trận đấu. Quyết định này khiến các cầu thủ Uzbekistan phẫn nộ và phản ứng vô cùng dữ dội nhưng không thể làm thay đổi tình hình.

Ở phút bù giờ thứ 8, Cody Gakpo lại bước lên thực hiện trọng trách đầy áp lực. Với phong cách chạy đà ngắt quãng đặc trưng gây nhiều ức chế cho đối phương, ngôi sao đang thuộc biên chế câu lạc bộ Liverpool dễ dàng đánh lừa thủ môn Yusupov, ấn định chiến thắng kịch tính 2-1 cho Hà Lan.

Dù khép lại giai đoạn chạy đà cho World Cup 2026 bằng một chiến thắng, màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Ronald Koeman tại New York vẫn chưa thể khiến người hâm mộ cảm thấy thực sự an tâm.

Trận đấu này cũng là màn tập dượt cuối cùng của cả hai đội trước khi chính thức tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Hà Lan sẽ có trận ra quân chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là đội tuyển Nhật Bản vào lúc 3h ngày 15.6 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, đội tuyển Uzbekistan sẽ bước vào lượt trận đầu tiên đối đầu với đội tuyển Colombia vào lúc 9h00 ngày 18.6.