Giữ lửa đam mê để đóng góp cho bóng đá Việt Nam

THU SÂM

VHO - Trong buổi họp báo Giải bóng đá U9 toàn quốc, hai gương mặt quen thuộc của đội tuyển quốc gia (trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Phạm Tuấn Hải) đã có những chia sẻ chân thành và xúc động dành cho các cầu thủ nhí, những người đang từng bước theo đuổi giấc mơ sân cỏ mà chính họ đã trải qua.

Giữ lửa đam mê để đóng góp cho bóng đá Việt Nam - ảnh 1
Duy Mạnh, Tuấn Hải truyền lửa đam mê cho các cầu thủ nhí

 Những lời tâm sự từ hai cầu thủ nổi tiếng không chỉ là sự động viên tinh thần, mà còn là bài học truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận.

Biết đâu, trong số những gương mặt ngây thơ ngày hôm nay, sẽ có những người đủ bản lĩnh gánh vác trọng trách, đưa bóng đá Việt Nam vươn xa - như khát vọng mà trung vệ Đỗ Duy Mạnh luôn đau đáu.

Suốt nhiều năm qua, các giải đấu trẻ như U9, U11, U13 không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích, mà còn là “vườn ươm” tài năng, nơi những giấc mơ bóng đá được “gieo mầm” và những bài học đầu đời từ những người đi trước được truyền lại với tất cả tâm huyết.

Trong buổi gặp gỡ với các cầu thủ nhí dự Giải U9 toàn quốc, trước những ánh mắt trong veo nhưng đầy quyết tâm, Duy Mạnh không giấu nổi sự xúc động. Từng là cậu bé mê đá bóng ở Đông Anh (Hà Nội), giờ đây anh đã trở thành một biểu tượng phòng ngự vững chắc của đội tuyển quốc gia.

Từ trải nghiệm của bản thân, Duy Mạnh nhắn nhủ: “Đây là sân chơi bổ ích cho các em mỗi dịp hè, giúp các em rèn luyện và phát triển. Hãy cố gắng hết mình để đạt kết quả tốt, vì biết đâu một ngày không xa, các em sẽ mang trên vai những trọng trách lớn, góp phần phát triển nền bóng đá Việt Nam”.

Lời chia sẻ không chỉ là động viên, mà là thông điệp đầy tin tưởng gửi đến thế hệ tương lai rằng những đôi chân bé nhỏ hôm nay hoàn toàn có thể trở thành những chiến binh quả cảm ngày mai.

Trả lời câu hỏi từ một cầu thủ nhí: “Hồi nhỏ chú là đội trưởng đội thiếu niên nhi đồng Hà Nội, giờ chú làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup, cảm giác của chú thế nào?”, Duy Mạnh cho biết, anh thấy vinh dự khi được ban huấn luyện và đồng đội tin tưởng trao băng đội trưởng.

Nhưng bên cạnh sự tự hào, đó cũng là một trách nhiệm lớn lao. “Khi đã được các thầy và các bạn tín nhiệm, chú phải cố gắng mỗi ngày, trau dồi kỹ năng trong tập luyện và thi đấu. Giờ các con được tham gia những giải đấu bổ ích như thế này, hãy tranh thủ học hỏi, rèn luyện cả kỹ năng lẫn kiến thức. Chú mong sau này sẽ có nhiều bạn nhỏ ở đây đủ bản lĩnh gánh vác trọng trách, đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm”, Duy Mạnh nhắn nhủ.

Duy Mạnh cũng gửi gắm thêm rằng, nếu các em chăm chỉ luyện tập, giữ vững đam mê và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đội bóng cũng như màu cờ sắc áo Tổ quốc, thì thành công nhất định sẽ đến.

Và điều quan trọng các em luôn phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, với đội bóng và màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Tiền đạo Tuấn Hải cũng có những chia sẻ chân thành: “Lúc 9 tuổi, chú từng khóc vì nhớ nhà chỉ sau hai ngày lên tập trung. Nhưng đó cũng là lần duy nhất chú khóc, vì chú đã xác định, theo bóng đá là phải đối mặt với khó khăn, vất vả. Hồi nhỏ chú từng bị thầy phạt, nhưng nhờ vậy, chú học được cách tập trung và trưởng thành hơn”.

Những chia sẻ ấy không hào nhoáng, mà gần gũi, thực tế. Tuấn Hải nhấn mạnh yếu tố cốt lõi cho bất kỳ cầu thủ nào muốn tiến xa: “Chú mong các cháu cố gắng, luôn giữ lửa đam mê để đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đạo đức nghề nghiệp - điều mà mọi cầu thủ cần gìn giữ trước khi nghĩ đến chuyên môn”.

Thông điệp này như một lời nhắc nhở: Thành công không chỉ đến từ tài năng, mà còn đến từ nhân cách và sự bền bỉ, nỗ lực.

Ông Nguyễn Phan Khuê, Trưởng ban tổ chức Giải U9 toàn quốc bày tỏ niềm vui khi chứng kiến những gương mặt từng thành danh từ chính sân chơi này như Duy Mạnh, Tuấn Hải, Văn Hậu, Quang Hải... nay quay trở lại để “truyền lửa” cho lớp đàn em.

“Nhiều cầu thủ đã trưởng thành từ các giải trẻ như U11, U13, tiêu biểu là Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải. Tôi tin rằng chỉ trong thời gian tới, những tài năng U9 hôm nay sẽ gặt hái thành công, góp phần vững chắc vào sự phát triển của thể thao nước nhà”.

Chắc chắn, với những lời khuyên, sự động viên và tinh thần “truyền lửa” từ các đàn anh, thế hệ cầu thủ nhí hôm nay sẽ có thêm động lực để tiếp bước. Và một ngày không xa, chính họ sẽ là những người viết tiếp giấc mơ vinh quang cho bóng đá Việt Nam. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc