Erling Haaland nói lời gan ruột trước thời khắc được thi đấu tại World Cup 2026
VHO - Sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển Na Uy cuối cùng cũng trở lại sân chơi World Cup. Với Erling Haaland, đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ của bóng đá nước nhà mà còn là giấc mơ trở thành hiện thực trong sự nghiệp của anh.
Lần gần nhất Na Uy góp mặt tại World Cup là năm 1998, thời điểm Haaland còn chưa chào đời. Vì vậy, tiền đạo đang khoác áo Man City không giấu được sự xúc động khi chuẩn bị bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

“Việc giành quyền tham dự World Cup thực sự rất đặc biệt. Tôi chưa từng được chứng kiến Na Uy thi đấu ở World Cup trong đời mình nên vô cùng háo hức. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến”, Haaland chia sẻ.
Chân sút sinh năm 2000 cho biết anh vẫn nhớ những khoảnh khắc đáng nhớ của các kỳ World Cup trước đây, từ trận khai mạc giữa Nam Phi và Mexico năm 2010 đến màn trình diễn ấn tượng của James Rodriguez tại World Cup 2014. Haaland hy vọng thế hệ hiện tại của Na Uy cũng có thể tạo nên những ký ức đẹp cho người hâm mộ.
Bên cạnh niềm vui, ngôi sao của Man City cũng thừa nhận áp lực rất lớn khi dẫn dắt một thế hệ đầy kỳ vọng của bóng đá Na Uy.

“Tôi đã cảm thấy tiếc nuối khi chúng tôi lỡ hẹn với World Cup 2022 và EURO 2024. Nhưng giờ đây, Na Uy đã có mặt ở World Cup và đó là cảm giác tuyệt vời. Áp lực luôn tồn tại, nhưng chúng tôi đã vượt qua để có mặt tại đây”, Haaland nói.
Tiền đạo 25 tuổi cũng đánh giá bảng đấu của Na Uy không hề dễ dàng khi phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh. Theo anh, World Cup luôn chứa đựng những bất ngờ và mọi đội bóng góp mặt đều xứng đáng được tôn trọng.
Tại World Cup 2026, Na Uy nằm ở bảng I cùng Pháp, Senegal và Iraq. Haaland cùng các đồng đội sẽ đá trận ra quân gặp Iraq vào rạng sáng 17.6 trước khi lần lượt chạm trán Senegal (ngày 23.6) và Pháp (ngày 27.6) trong hai lượt trận tiếp theo.

RSS