Duyên nợ Đông Á tại chung kết U17 châu Á 2026

ĐÌNH PHONG

VHO - Các trận bán kết giải U17 châu Á 2026 kết thúc sáng nay 20.5 tại Saudi Arabia đã chính thức xác định được hai cái tên xuất sắc nhất góp mặt ở trận đấu cuối cùng là U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc. Lần thứ hai trong năm 2026, đại diện bóng đá trẻ Trung Quốc và Nhật Bản đối đầu nhau ở trận tranh cúp của giải đấu cấp châu lục, hứa hẹn sẽ tạo nên một màn thư hùng kịch tính, hấp dẫn và bùng nổ.

Duyên nợ Đông Á tại chung kết U17 châu Á 2026 - ảnh 1
U17 Nhật Bản thắng U17 Uzbekistan, giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026

Bản lĩnh nhà vua và tấm vé nghẹt thở của U17 Nhật Bản

U17 Nhật Bản là đội đầu tiên đặt chân vào chung kết. Tuy nhiên, để điền tên mình vào trận đấu cuối cùng, đoàn quân của HLV Shinji Ono đã phải trải qua một trận bán kết đầy vất vả và căng thẳng trước đương kim vô địch U17 Uzbekistan.

Khác với những gì thể hiện ở các trận đấu trước, đội bóng xứ sở mặt trời mọc không thể tạo ra thế trận áp đảo trước Uzbekistan mà phải liên tiếp chống đỡ những pha tấn công của đối thủ.

Đội bóng vùng Trung Á nhập cuộc tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhờ lối chơi pressing tầm cao nhanh và quyết liệt, liên tục gây ra nhiều khó khăn cho U17 Nhật Bản.

Đại diện Trung Á là đội cụ thể hóa thế trận bằng bàn mở tỉ số trong hiệp một. Phút 26, Akhrorbek Ravshanbekov mang về quả phạt đền cho Uzbekistan sau khi buộc trung vệ Chimezie Kai Ezemuokwe bên phía Nhật Bản phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Asilbek Aliev thực hiện thành công, đánh lừa thủ môn Oshita để đưa U17 Uzbekistan vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, U17 Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của đối thủ nhưng các học trò của HLV Shinji Ono vẫn kiên trì tìm ra cách đối phó.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, thủ thành Oshita đã có pha cứu thua xuất thần cho Nhật Bản khỏi bàn thua thứ hai. Sau tình huống phạt góc, Ravshanbekov đưa bóng trở lại vòng cấm để Asilbek Aliev đánh đầu nối hiểm hóc, nhưng thủ môn Nhật Bản đã kịp thời phản xạ cản phá.

Bước sang hiệp hai, U17 Nhật Bản đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ đối phương để tìm bàn gỡ. Sau khi bị hủy một bàn thắng ở phút 78, đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc phải chờ đến những phút bù giờ cuối cùng mới tìm được đường vào khung thành đối phương.

Phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2, từ đường chuyền của Motosuna, trung vệ Chimezie Kai Ezemuokwe lên tham gia tấn công đã có pha dứt điểm cận thành chính xác, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng vùng Đông Á và kéo trận đấu vào loạt luân lưu cân não.

Tại loạt sút luân lưu, U17 Nhật Bản đã tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Trong khi U17 Nhật Bản chỉ bỏ lỡ 2 lần dứt điểm thì U17 Uzbekistan có tới 3 cầu thủ đá hỏng, một phần nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Oshita với 2 pha cản phá thành công, giúp U17 Nhật Bản nhọc nhằn đoạt vé vào chung kết.

Duyên nợ Đông Á tại chung kết U17 châu Á 2026 - ảnh 2
U17 Trung Quốc chiến thắng 2-0 trước Australia

Bước tiến mãnh liệt và màn khẳng định của U17 Trung Quốc

Ở trận bán kết còn lại, U17 Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ khi đánh bại U17 Australia - đội bóng đã loại U17 Việt Nam ở vòng tứ kết trước đó.

Trái ngược với sự chật vật của Nhật Bản, các cầu thủ trẻ Trung Quốc không gặp nhiều khó khăn để có một trận đấu áp đảo hoàn toàn đối thủ xứ chuột túi.

U17 Trung Quốc nhập cuộc đầy hứng khởi và liên tục tạo ra sức ép với những cơ hội hãm thành nguy hiểm, ngay từ những phút đầu Zhao Songyuan đã có pha dứt điểm buộc thủ môn Charlie Wilson-Papps phải trổ tài cản phá.

Phía bên kia chiến tuyến, U17 Australia chơi lép vế và phải chờ tới tận phút 37 mới có được cơ hội tiếp cận khung thành đầu tiên. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp đấu đầu tiên, đội bóng xứ tỷ dân đã có hiệp 2 bùng nổ.

Các cầu thủ trẻ Trung Quốc phá vỡ thế bế tắc sau giờ nghỉ năm phút. Phút 48, Zhou Yunuo thực hiện pha cướp bóng ngoạn mục từ chân cầu thủ Oliver O'Carroll bên phía U17 Australia rồi thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Shuai Weihao thoát xuống. Cầu thủ này băng xuống trống trải ở trung lộ trước khi dứt điểm dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho đại diện Đông Á.

Sau khi nhận bàn thua, U17 Australia nỗ lực đáp trả, dâng cao đội hình tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các đợt tấn công của họ đều bị bẻ gãy trước hàng thủ chắc chắn của Trung Quốc.

Đến phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người Xie Jin đã chấm dứt mọi cố gắng của đối thủ và khiến người hâm mộ Trung Quốc vỡ òa. Anh chớp thời cơ cực nhanh từ một pha bóng bật ra trong vòng cấm rồi dứt điểm qua người thủ môn Wilson-Papps, ấn định chiến thắng 2-0 hoàn toàn xứng đáng cho U17 Trung Quốc.

Kết quả này giúp đội bóng xứ tỉ dân chính thức giành vé vào chơi trận chung kết U17 châu Á lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Cuộc đối đầu đầy duyên nợ

Đây được xem là một hành trình đầy bất ngờ của U17 Trung Quốc. Đội bóng này không được đánh giá quá cao trước giải, thậm chí đã mở đầu chiến dịch U17 châu Á bằng kịch bản đầy gian nan tại bảng B khi để thua U17 Indonesia với tỉ số 0-1 và thua chính U17 Nhật Bản với tỉ số 1-2.

Tuy vậy, họ đã lách qua khe cửa hẹp bằng cách hạ U17 Qatar 2-0 - tỉ số vừa đủ để xếp trên nhờ hiệu số đối đầu và cùng Nhật Bản vào tứ kết.

Kể từ đó, Trung Quốc càng chơi càng cho thấy sự hiệu quả, chắc chắn và hưng phấn. Họ lội ngược dòng đánh bại chủ nhà U17 Arab Saudi với tỉ số 3-1 ở tứ kết trước khi hạ gục U17 Australia ở bán kết.

Trận đấu cuối cùng tới đây sẽ là cơ hội để hai đội thiết lập những cột mốc lịch sử mới. Hiện tại, U17 Nhật Bản đang là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu cấp châu lục này với 4 lần đăng quang ngôi vô địch.

Trong khi đó, U17 Trung Quốc cũng đã có 2 lần đoạt cúp trong quá khứ. Nếu giành chiến thắng trước Nhật Bản, U17 Trung Quốc không chỉ phục thù thành công trận thua ở vòng bảng mà còn chính thức trở thành nền bóng đá giàu thành tích thứ hai tại sân chơi U17 châu Á.

Theo lịch thi đấu chính thức, trận chung kết giải U17 châu Á 2026 giữa U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 23.5 (giờ Việt Nam) trên SVĐ King Abdullah Sports City tại Jeddah, Saudi Arabia.