Đông Á Thanh Hóa chật vật bám trụ V-League

NGUYỄN LINH

VHO - Chỉ còn hơn chục cầu thủ đủ sức ra sân, thi đấu trong cảnh nợ lương, không thưởng và phải nén đau cống hiến, CLB Đông Á Thanh Hóa đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất lịch sử đội bóng xứ Thanh.

Đông Á Thanh Hóa chật vật bám trụ V-League - ảnh 1
Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa thi đấu trong tình trạng lực lượng mỏng và gặp nhiều khó khăn về tài chính ở mùa giải 2025/2026

Sở VHTTDL Thanh Hóa vừa có văn bản trả lời Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa liên quan đến đề nghị hỗ trợ kinh phí và nhân sự phục vụ công tác tổ chức, thi đấu mùa giải chuyên nghiệp 2025/2026.

Theo đó, Sở khẳng định CLB là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Thể dục thể thao và các quy định pháp luật liên quan nên không có cơ sở để hỗ trợ tài chính và nhân sự như đề xuất.

Cơ quan quản lý nhà nước đề nghị doanh nghiệp huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác nhằm duy trì và phát triển CLB một cách bền vững.

Thực tế, khó khăn của đội bóng xứ Thanh đã bộc lộ rõ từ cuối tháng 8.2025, thời điểm Chủ tịch CLB Cao Tiến Đoan bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các vi phạm liên quan đến kế toán và hoạt động bán đấu giá tài sản. Biến cố này nhanh chóng kéo theo hàng loạt hệ lụy về tài chính và lực lượng.

Nhiều trụ cột như Quế Ngọc Hải, Thái Sơn lần lượt rời đội để tìm bến đỗ mới. CLB lâm vào tình trạng nợ lương, nợ phí, không có thưởng thi đấu. Đội hình vốn đã mỏng nay càng bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh tại LPBank V.League 2025/26.

Sau trận hòa 2-2 với Nam Định ở vòng 12, HLV Mai Xuân Hợp không giấu được sự trăn trở khi nói về tình trạng hiện tại của đội bóng. Theo nhà cầm quân này, Đông Á Thanh Hóa lúc này chỉ còn khoảng 13–14 cầu thủ thực sự đủ khả năng ra sân thi đấu.

Đông Á Thanh Hóa chật vật bám trụ V-League - ảnh 2
HLV Mai Xuân Hợp cho biết đội bóng xứ Thanh chỉ còn khoảng 13–14 cầu thủ đủ khả năng ra sân và nhiều người phải nén đau thi đấu

Đáng lo hơn, trong số ít ỏi đó có nhiều người phải nén đau để tiếp tục cống hiến. “Có người lật cổ chân vẫn thi đấu, có người sốt cao vẫn ngồi cùng anh em trên băng ghế dự bị, có người đau gối nhưng vẫn sẵn sàng xỏ giày ra sân. Nếu không có sự hy sinh đó, chúng tôi thậm chí chỉ đủ 11 người”, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ.

Không chỉ thiếu hụt lực lượng, đội bóng xứ Thanh còn đang đối diện bài toán tài chính nan giải. Các cầu thủ phải thi đấu trong hoàn cảnh bị nợ lương, nợ phí và không có bất kỳ khoản thưởng nào, nhưng vẫn ra sân bằng tinh thần trách nhiệm với màu áo mình khoác lên.

“Các cầu thủ đều có gia đình, có cuộc sống riêng. Trong khi CLB đang nợ lương, nợ phí và anh em ra sân thi đấu mà không có bất kỳ khoản thưởng nào. Các em chỉ đá bóng bằng tinh thần, và đó là một sự thiệt thòi rất lớn”, HLV Mai Xuân Hợp bộc bạch.

Trong bối cảnh đó, việc cơ quan quản lý nhà nước không thể hỗ trợ tài chính càng khiến con đường trụ hạng của Đông Á Thanh Hóa thêm chông chênh.

Từ một đội bóng từng được đánh giá có nền tảng ổn định, CLB xứ Thanh đang phải vật lộn để tồn tại, dựa chủ yếu vào tinh thần hy sinh của những cầu thủ còn ở lại.