Đắk Lắk: Giải Pickleball “Trao em một ngày vui” vì trẻ em yếu thế
VHO - Nhằm lan toả tinh thần sẻ chia và chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Giải Pickleball thiện nguyện “Trao em một ngày vui” đã thu hút sự tham gia của đông đảo VĐV, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Thông qua hoạt động thể thao ý nghĩa này, Ban tổ chức mong muốn gây quỹ hỗ trợ, mang đến cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn những món quà thiết thực cùng một ngày hội vui vẻ và đong đầy yêu thương.
Theo đó, giải đấu quy tụ 101 cặp VĐV tham gia tranh tài ở 3 nội dung gồm đôi nữ 4.2, đôi hỗn hợp 4.7 và đôi hỗn hợp 5.2.
Trên các sân đấu, những pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỉ số kịch tính cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết đã mang đến bầu không khí sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Khép lại một ngày tranh tài đầy cảm xúc, chức vô địch nội dung đôi nữ 4.2 thuộc về cặp Loan Bazan - Quân (10 tuổi); cặp Huỳnh Thủy - Phong Phan xuất sắc giành ngôi vị cao nhất ở nội dung đôi hỗn hợp 4.7; trong khi cặp Sun - Tình Biss đăng quang ở nội dung đôi hỗn hợp 5.2.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa của một giải thể thao phong trào, chương trình còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái.
Giải đấu được tổ chức phối hợp với Chi hội Trẻ bại não tỉnh Đắk Lắk và Ban Bác ái xã hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Toàn bộ lệ phí tham dự của các vận động viên cùng nguồn tài trợ, ủng hộ từ doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, với tổng giá trị gần 250 triệu đồng, được dành để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng quà cho 40 trẻ em khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em được nhận 2 triệu đồng tiền mặt cùng một phần quà trị giá 500 nghìn đồng.
Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và mong muốn sẻ chia của cộng đồng đối với các em nhỏ kém may mắn.
Điểm nhấn xúc động của giải đấu là việc Ban tổ chức hỗ trợ đưa 40 em nhỏ đến sân theo dõi và cổ vũ các trận bán kết, chung kết.

Trong tiếng vỗ tay và những nụ cười rạng rỡ, chính các em đã trực tiếp trao những chiếc cúp vinh danh cho các VĐV xuất sắc. Khoảnh khắc ấy không chỉ làm nên vẻ đẹp của thể thao mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, khi niềm vui được trao đi và yêu thương được nhân lên từ những điều bình dị nhất.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trực tiếp đến buôn Tlier, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk để trao quà cho 10 trẻ em mắc bệnh xương thủy tinh, góp phần động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.
Thông qua Giải Pickleball thiện nguyện “Trao em một ngày vui”, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng và phát huy những giá trị tốt đẹp của thể thao.
Hơn cả những tấm huy chương hay danh hiệu, điều đọng lại sau giải đấu chính là những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, những ánh mắt ngập tràn niềm vui trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi và thông điệp yêu thương được kết nối từ những tấm lòng nhân hậu.

RSS