Cổ động viên mặt xanh khuấy động khán đài World Cup 2026
VHO - Giữa hàng vạn người hâm mộ tại World Cup 2026, hình ảnh một cổ động viên với khuôn mặt sơn xanh dương cùng chiếc loa phóng thanh trên tay đã trở thành tâm điểm chú ý, mang theo câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình hơn một thập kỉ đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Curacao.

Giữa biển người trên các khán đài World Cup 2026, cổ động viên Brenton Balentien, hay còn được gọi bằng biệt danh “Payo”, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài độc đáo.
Ngoài đời, anh là một nhân viên pha chế (bartender) tại thành phố Willemstad, Thủ đô của quốc đảo Curacao. Tình yêu bóng đá của Payo bắt đầu từ giai đoạn 2015-2016, khi đội tuyển Curacao còn khá xa lạ với người hâm mộ quốc tế và các trận đấu trên sân nhà chỉ có lác đác vài chục khán giả.
Trước thực trạng bầu không khí trầm lắng ấy, anh quyết định phải làm điều gì đó khác biệt để tiếp thêm năng lượng cho các khán đài. Anh lựa chọn màu xanh dương - màu sắc gắn liền với vùng biển bao quanh quốc đảo để sơn kín khuôn mặt mỗi khi đi cổ vũ.
Hình ảnh ấy đã trở thành thương hiệu giúp anh được người hâm mộ đặt biệt danh “Captain blue face” (Thuyền trưởng mặt xanh) và khuôn mặt xanh cùng chiếc loa phóng thanh trở thành “đạo cụ bất ly thân” trong mọi trận đấu của đội tuyển.

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Curacao, quốc đảo Caribe chỉ với khoảng 160.000 dân, lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Trong trận gặp đội tuyển Đức, dù Curacao nhận thất bại 1-7, đội bóng vẫn ghi được bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.
Với “Payo”, khoảnh khắc ấy là niềm tự hào đáng nhớ. Trên khán đài, anh không ngừng hò reo, vẫy tay và dẫn dắt khu vực cổ động viên của đội nhà như một “thuyền trưởng” thực thụ.
Hơn một thập kỉ kể từ những ngày đầu vắng bóng khán giả, “Payo” vẫn trung thành với màu sơn xanh trên gương mặt để tiếp lửa cho đội tuyển quê hương.

RSS