Chelsea thắng Benfica sau 4 giờ nghẹt thở dưới cơn giông Club World Cup

VẠN XUÂN

VHO - Trận đấu kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, gián đoạn gần 2 tiếng vì giông sét tại Charlotte (Mỹ), Chelsea vẫn chứng tỏ bản lĩnh khi đánh bại Benfica 4-1 sau 120 phút nghẹt thở, giành vé vào tứ kết Club World Cup 2025 gặp Palmeiras.

Chelsea thắng Benfica sau 4 giờ nghẹt thở dưới cơn giông Club World Cup - ảnh 1
Christopher Nkunku ghi bàn trong hiệp phụ, góp công giúp Chelsea đánh bại Benfica để giành vé vào tứ kết Club World Cup.

Màn kịch chiến nghẹt thở dưới cơn giông

Trận đấu giữa Chelsea và Benfica tưởng chừng sẽ khép lại trong sự yên ả sau cú sút phạt mẫu mực của đội trưởng Reece James ở phút 64. Từ khoảng cách hơn 20 mét, James vẽ nên đường cong hoàn hảo đưa bóng găm vào góc gần khung thành, mở tỷ số cho đại diện nước Anh.

Trong sơ đồ chiến thuật mới của HLV Enzo Maresca, Chelsea áp dụng hệ thống 3-4-2-1 với hai biên dâng cao và James cùng Cucurella thi đấu nổi bật ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Đội bóng áo xanh kiểm soát thế trận và có vẻ như sẽ bảo toàn thắng lợi.

Thế nhưng, định mệnh bất ngờ can thiệp. Phút 86, một cơn giông mạnh ập đến khu vực Charlotte buộc ban tổ chức phải kích hoạt “giao thức an toàn thời tiết”.

Toàn bộ cầu thủ, HLV và khán giả bị yêu cầu rời khỏi các khu vực không có mái che. Sân Bank of America chìm trong tĩnh lặng suốt gần hai giờ đồng hồ.

Mỗi tia sét trong bán kính 8 dặm khiến thời gian trì hoãn tăng thêm 30 phút, đẩy trận đấu vào tình cảnh chưa từng có trong lịch sử Club World Cup.

Di María thắp lại hy vọng

Khi hai đội trở lại sân, Chelsea có phần chệch choạc. Chỉ sau vài pha bóng, Malo Gusto để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, trong trận cuối cùng khoác áo Benfica, lão tướng Angel Di Maria không mắc sai lầm nào, san bằng tỷ số 1-1 ở phút 94.

Không lâu sau đó, Gianluca Prestianni nhận liền hai thẻ vàng (phút 96 và 91’+2), khiến Benfica chỉ còn chơi với 10 người từ đầu hiệp phụ.

Tuy nhiên, sự vùng lên của đội bóng Bồ Đào Nha vẫn khiến Chelsea vất vả, đặc biệt khi họ cũng chịu tổn thất với chấn thương của Benoît Badiashile và việc Moisés Caicedo nhận thẻ phạt khiến anh vắng mặt ở trận tiếp theo.

Thống kê đáng chú ý

Reece James đã ghi 2 trong 3 bàn thắng của anh trong năm 2025 từ các pha đá phạt trực tiếp – cũng là 2 pha đá phạt thành bàn duy nhất của Chelsea kể từ đầu năm.

Chelsea không để đối phương tung ra cú sút trúng đích nào trong 2 trận liên tiếp tại Club World Cup cho đến khi Di María thực hiện quả phạt đền.

Benfica đã không thắng trong 8 lần gần nhất đối đầu các đội bóng Anh (3 hòa, 5 thua), kể từ trận thắng Tottenham 3-1 tại Europa League năm 2014.

Chelsea bừng tỉnh, ghi ba bàn trong chín phút

Sang hiệp phụ thứ hai, Chelsea mới thực sự tận dụng tốt lợi thế hơn người.

Phút 108, từ tình huống Moisés Caicedo sút bóng buộc thủ môn Trubin cản phá, Christopher Nkunku lao vào tâng bóng qua đầu Nicolas Otamendi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ sáu phút sau, đến lượt Pedro Neto tận dụng đường chọc khe của Caicedo để băng xuống dứt điểm lạnh lùng, nới rộng cách biệt.

Đến phút 117, thế trận được định đoạt khi Cole Palmer tung đường chọc khe tinh tế để Kiernan Dewsbury-Hall phá bẫy việt vị, sút chéo góc khép lại chiến thắng 4-1 cho Chelsea.

HLV Enzo Maresca không giấu nổi cảm xúc: “Tôi rất tự hào. Chúng tôi chơi cực hay trong 85 phút đầu, nhưng sau khi trận đấu bị gián đoạn, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Dù vậy, các cầu thủ đã giữ được sự tập trung và giành chiến thắng xứng đáng.”

Chelsea sẽ chạm trán Palmeiras (Brazil) tại tứ kết Club World Cup 2025 vào thứ Sáu tới tại Philadelphia. Trong khi đó, Benfica trở về châu Âu để chuẩn bị cho vòng play-off Champions League và trận Siêu cúp Bồ Đào Nha gặp Sporting Lisbon vào ngày 31.7.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc